Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 11-12-2018] Ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản và Indonesia đã tổ chức các hoạt động trước Ngày Nhân quyền Quốc tế, mùng 10 tháng 12, để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công.

Nagoya, Nhật Bản

Các học viên ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, đã thu thập chữ ký tại Sakae để ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ vì đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

db415944b05962323a47e41275a5e047.jpg

Thu thập chữ ký tại Sakae ở Nagoya để ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân

Mặc dù hôm đó là ngày lạnh nhất kể từ khi bắt đầu mùa đông, các học viên đã trưng bày biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Thu thập chữ ký thỉnh nguyện Toàn cầu”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và “Ủng hộ khởi kiện Giang”. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ các học viên vì đã làm việc không mệt mỏi để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

6aab729bd0c8ece146e375d3e90c2c9c.jpg

Bà Katsumi đọc các biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Katsumi, một người dân địa phương, nói với một học viên Pháp Luân Công: “Cuộc bức hại thật quá tàn bạo! Làm sao mà những việc như vậy vẫn có thể xảy ra ngày nay?” Bà đã ký đơn thỉnh nguyện không chút do dự để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc khởi kiện Giang.

Một người dân địa phương khác, ông Yamaguchi, hỏi một học viên: “Tại sao Trung Quốc không có dân chủ và tự do? Nếu mọi người dân Trung Quốc có thể làm những gì các bạn đang làm, thì cuộc bức hại sẽ không thể tiếp tục.” Nhìn vào bức ảnh một người đang cười khi một học viên Pháp Luân Công đang bị đánh, ông Yamaguchi nói: “Hãy nhìn xem! Người này đang bị cảnh sát đánh đập, mặt anh ấy nằm dưới chân của viên cảnh sát, vậy mà ai đó đứng bên cạnh còn cười. Thật đau lòng!” Ông khích lệ các học viên hãy tiếp tục công việc ý nghĩa của họ.

Cô Matsuda vô cùng đau buồn khi nghe về cuộc bức hại. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện và lấy một số tờ rơi để chia sẻ với các đồng nghiệp của mình.

Một du khách đến từ Trung Quốc rất ngạc nhiên khi thấy các hoạt động Pháp Luân Công ở Nhật Bản. Một học viên nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công đã được chào đón trên toàn thế giới, nhưng ĐCSTQ đã bôi nhọ Pháp Luân Công để biện minh cho cuộc bức hại của nó. Người học viên giải thích rằng sự tàn bạo của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, đã bị phơi bày ra quốc tế.

Người phụ nữ Trung Quốc đã đặt nhiều câu hỏi và rất vui khi được làm rõ sự hiểu nhầm của mình. Cô nói: “Không có tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Thậm chí một lời bình luận có chút tiêu cực trên một trang web cũng sẽ bị xóa ngay lập tức. Bạn sẽ bị bắt vì bất kỳ ý kiến bất đồng nào. Tuy nhiên, dân chủ và tự do có thể được thấy ở các quốc gia khác!” Cô đồng ý thoái Đội Thiếu niên, một tổ chức của Đảng Cộng sản [Trung Quốc] mà cô đã gia nhập khi còn nhỏ.

Các học viên Pháp Luân Công còn kháng nghị phản đối cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Nagoya vào ngày 10 tháng 12.

Jakarta, Indonesia

Các học viên Pháp Luân Công ở Jakarta, Indonesia đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ gần Đài tưởng niệm Quốc gia ở Quảng trường Merdeka vào ngày 8 tháng 12 năm 2018.

a74ec14977433d0d510863b08ba0e124.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trên Quảng trường Merdeka ở Jakarta nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

2882b73b8c0dbac4eb86a4bbbd5eb7b2.jpg

Một tài xế dừng lại để nhận một tờ rơi giới thiệu

Các học viên trưng bày các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và phát tờ rơi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Các tài xế đã dừng lại để nhận tờ rơi thông tin.

bbb120fbf526bd0635c8a44e16ac9f8a.jpg

Thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì cuộc bức hại

Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ đã lắng nghe một học viên thảo luận về cuộc bức hại. Sau đó, anh đã hỏi xin một số cuốn tài liệu để đọc và muốn tìm hiểu xem có điểm luyện công tập thể nào ở gần nhà anh không.

Một cảnh sát đang làm nhiệm vụ khác đã giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên Pháp Luân Công. Anh khen ngợi các học viên vì các hoạt động có trật tự và ôn hòa của họ.

Phóng viên từ các phương tiện truyền thông khác nhau đã phỏng vấn người dân tại chỗ về các hoạt động này.

Xem thêm bài báo bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/12/378344.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/378318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/17/173661.html

Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share