Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2018] Nhà tù Nam Thông đã từ chối cho bà Hoàng Hồng Bình đang bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối được tại ngoại điều trị y tế, đồng thời không cho phép gia đình bà vào thăm nom.

Bà Hoàng, 51 tuổi, đang phải thụ án tù oan sáu năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Nhà tù nhất quyết không thả bà Hoàng nếu bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Sau nhiều nỗ lực kháng nghị của gia đình bà Hoàng, cuối cùng, lãnh đạo nhà tù cũng cho phép con trai và con rể gặp bà nhưng vẫn không cho người mẹ già 86 tuổi và chị gái của bà được vào thăm bởi họ cũng tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Hoàng hiện đang được điều trị y tế tại một bệnh viện ở thành phố Nam Thông, và đang trong tình trạng nguy kịch.

2018-11-27-mh-jiangsu-huanghongping--ss.jpg

Bà Hoàng Hồng Bình

Lại bị cầm tù lần nữa sau khi vừa mới mãn hạn tù bảy năm

Chỉ vài tháng sau khi bà Hoàng mãn hạn tù bảy năm trong Nhà tù nữ Nam Thông vì kiên định đức tin của mình, ngày 22 tháng 2 năm 2015, ba ngày sau Tết Nguyên đán, bà lại bị bắt giữ.

Sau hai phiên xét xử vào tháng 6 và tháng 8 năm 2015, Tòa án Khu Khải Đông đã kết án bà Hoàng sáu năm tù vào ngày 26 tháng 9 năm 2016, với tội danh “sử dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để kết án tù các học viên Pháp Luân Công.

Tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần trong mấy năm qua ở Nhà tù Nam Thông đã khiến sức khỏe của Hoàng bị suy giảm nghiêm trọng, cuối cùng, đã dẫn đến việc bà bị phát bệnh ung thư.

Liên tục bị bắt bớ, giam giữ, tra tấn vì kiên định đức tin

Bà Hoàng từng làm việc cho một công ty dược ở thành phố Khải Đông, nhưng đã bị đuổi việc khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999.

Bà bị kết án bảy năm tù vào năm 2008 vì in ấn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ban đầu công an quản thúc bà tại nhà và giám sát bà 24/24. Bà đã trốn khỏi nhà, nhưng đã bị công an bắt tại Thượng Hải và kết án tù.

Công an trong Nhà tù nữ Nam Thông cưỡng ép bà từ bỏ đức tin bằng những phiên tẩy não tăng cường. Họ còn dùng một phương thức tra tấn hiểm độc hơn là ‘chiến thuật tâm lý’, bằng cách chiếu các đoạn video về người cha nằm liệt giường đang lâm trọng bệnh mà không có ai chăm sóc để khiến bà Hoàng đau lòng. Mặc dù áp lực khổng lồ, bà Hoàng vẫn kiên định đức tin của mình.

Trước hai lần cầm tù, bà Hoàng từng phải thụ án 2,5 năm tại Trại Lao động nữ Cú Đông, ở đó bà bị đánh đập tàn độc và bị tấn công tình dục vì từ chối viết cam kết từ bỏ tu luyện.

Tù nhân còn dẫm chân lên mặt bà và đập đầu bà vào tường. Bà bị bầm tím toàn thân và bị nằm liệt giường, không thể đi lại trong hơn một tháng.

Ngay cả khi bà được trả tự do, công an vẫn liên tục tới sách nhiễu bà

Bài liên quan:

Quan chức: “Trong những vụ án Pháp Luân Công, thuê luật sư cũng vô ích”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/5/173520.html

Đăng ngày 09-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share