Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 21-11-2018] Các học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh đã kiên trì giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công phía trước Bảo tàng Anh tại London. Dưới đây là một vài câu chuyện về các cuộc trò chuyện của một học viên Pháp Luân Công với người Trung Quốc.

5c4ce30e2f2b777b5057563675a48366.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trước Bảo tàng Anh vào tháng 4 năm 2018

Một cô gái Trung Quốc muốn hỗ trợ những người bị bức hại

Khi một cô gái Trung Quốc đến gặp học viên Pháp Luân Công có tên Tiểu Vân, Tiểu Vân đưa cho cô gái một cuốn tài liệu thông tin. Cô gái xem qua rồi đưa lại cho người học viên này và nói: “Cảm ơn chị, em đã hiểu rồi. Em thường đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Chị hãy giữ lại cuốn tài liệu này để đưa cho những người khác.”

Cô gái nói với Tiểu Vân rằng khi còn ở Trung Quốc, cô đã theo dõi tin tức về chính trị nhưng cô có chút hiểu lầm [về Pháp Luân Công] vì sự kiểm duyệt ở Trung Quốc và phương tiện tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bôi nhọ danh tiếng của Pháp Luân Công.

“Sau khi chuyển đến Úc, em bắt đầu đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và hiểu chân tướng về cuộc bức hại này, kể cả những tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ban đầu, em không thể tin được điều đó, nhưng sau khi so sánh các bài báo của các phương tiện truyền thông khác nhau, em thấy các bài báo của Đại Kỷ Nguyên có bằng chứng thuyết phục mạnh mẽ. Cuối cùng thì em tin điều đó là sự thật”, cô gái chia sẻ.

Cô gái nói với Tiểu Vân rằng cô đang nghĩ cách giúp đỡ những người bị bức hại. “Em luôn muốn góp tiền để giúp họ”, cô cho biết.

Học viên Tiểu Vân đáp lại: “Chị thay mặt họ cảm ơn em”, “Chị thấy em thật thiện lương. Ước gì tất cả người Trung Quốc đều hiểu được chân tướng như em. Em không cần phải hỗ trợ bằng tiền. Em có thể chia sẻ những sự thật mà em biết với gia đình và bạn bè của mình, điều đó cũng thật hữu ích.”

Cô gái cho hay cô vẫn đang nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại này. “Khi em trò chuyện với bạn bè ở Trung Quốc, em thường nói với họ về Pháp Luân Công. Một số người tin em nhưng một số người thì không”, cô nói.

“Thật tốt, em đang cố gắng hết sức mình”, Tiểu Vân đáp lại. “Không phải ai cũng tin điều đó ngay đâu.”

Tiểu Vân hỏi cô gái liệu cô đã nghe nói đến việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ chưa. Cô gái đã không gia nhập Đảng nhưng là thành viên của Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên vì cô lớn lên ở Trung Quốc. Tiểu Vân đề nghị cô hủy bỏ lời thề của mình và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô gái vui vẻ đồng ý.

Sinh viên Trung Quốc tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công

Nhiều nhóm sinh viên Trung Quốc đến thăm Bảo tàng Anh. Khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Công bên ngoài bảo tàng, một số sinh viên thì thầm bàn luận với nhau, một số đứng quan sát từ xa, một số nhận tờ rơi từ các học viên, và một số dừng lại để trò chuyện với các học viên.

Một hôm, Tiểu Vân gặp hai nam sinh viên Trung Quốc. Cô nói với họ hãy tận dụng cơ hội này để tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô nhắc họ: “Ở đây, các bạn không phải lo về việc phá vỡ phong tỏa Internet nữa.” Họ gật đầu, nhận tờ rơi giới thiệu của cô và theo cô đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm. Tiểu Vân đưa cho họ một chiếc thẻ có thông tin hướng dẫn cách đột phá phong tỏa Internet của Trung Quốc để họ có thể truy cập vào những trang web hải ngoại như Thời báo Đại Kỷ Nguyên và Đài Truyền hình Tân Đường Nhân khi họ về lại Trung Quốc.

“Có một câu nói rằng ‘hãy lắng nghe từ hai phía và bạn sẽ sáng tỏ’”, Tiểu Vân giải thích. “Các học viên Pháp Luân Công có mặt ở đây để cho các bạn thấy mặt khác đó. Chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai tìm hiểu sự thật, nhưng ĐCSTQ lại sợ người dân biết sự thật. Nó đã ra lệnh tiêu hủy các sách và băng đĩa của Pháp Luân Công để người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nghe theo Đảng. Nếu các bạn từng có dịp đọc các sách của Pháp Luân Công, các bạn sẽ nhận thấy rằng mọi cuốn sách đó đều dạy người ta cách làm người tốt.”

Tiểu Vân lấy ví dụ về cuộc Cách mạng Văn hóa để giải thích thêm về việc ĐCSTQ đã bức hại người dân như thế nào, và cách mà nó đã làm cho người dân nhầm lẫn giữa hai khái niệm yêu nước với yêu Đảng. Hai người thanh niên đó đồng ý. Họ quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên để hủy bỏ lời thề của họ.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ!”

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi đến gặp Tiểu Vân và trò chuyện cùng cô. Ông bảo cô rằng ông thường đi du lịch ở nước ngoài. “Mặc dù những tòa nhà ở đây không cao như những tòa nhà ở Trung Quốc, đường phố ở đây cũng không rộng như ở Trung Quốc, nhưng nơi đây có một điều mà Trung Quốc còn thiếu. Đó chính là sự tôn trọng. Có thể nói rằng người dân ở đây có quyền tự do suy nghĩ. Không ai cố gắng kiểm soát suy nghĩ của họ cả”, ông cho biết.

Ông nói với Tiểu Vân rằng ông thường đọc về cách đột phá phong tỏa Internet.

“ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ thôi”, ông nói. “Chắc chắn là như vậy, bởi vì đó là vận số. Trung Quốc bây giờ rất loạn. Dấu hiệu về sự sụp đổ của nó đã rất rõ rồi. Tôi biết một số quan chức chính phủ. Tôi thường khuyên họ thoái Đảng. Một số người vẫn còn mơ hồ không rõ, nhưng một số người lại khá sáng suốt. Thế hệ của tôi đã trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa, lẽ ra họ nên hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ, nhưng một số người vẫn còn mang ơn Đảng. Tôi không hiểu nổi những người này. Bản chất của con người đã bị biến dị rồi!”

Tiểu Vân hỏi ông có gia nhập ĐCSTQ không. Ông nói rằng ông đã thoái Đảng cách đây khá lâu rồi. Trước khi rời đi, người đàn ông này đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công một lần nữa vì những nỗ lực của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/28/173422.html

Đăng ngày 01-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share