Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 10-10-2018] Vào ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu đã biểu diễn tại Loewenplatz ở Lucerne, Thụy Sỹ. Đây là lần đầu tiên đoàn nhạc biểu diễn tại thành phố này. Du khách từ khắp nơi trên thế giới say mê thưởng thức âm nhạc của các học viên và đánh giá cao cơ hội được tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống cả thân lẫn tâm đến từ Trung Quốc. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi nghe nói đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đang diễn ra nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở quốc gia này.

132abdadb8fb3303d05a0275ef2dee98.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo Châu Âu biểu diễn tại Loewenplatz ở Lucerne, Thụy Sỹ

Đoàn nhạc bắt đầu buổi biểu diễn vào khoảng giữa trưa, tại địa điểm gần Tượng đài Sư tử ở Loewenplatz. Vị trí trung tâm này được rất nhiều người dân đến tham quan, trong đó có nhiều du khách đến từ Trung Quốc.

Một học viên Pháp Luân Công đến gần ba cặp đôi trẻ người Trung Quốc đang xem đoàn nhạc biểu diễn, và hỏi họ có thích âm nhạc này không. Họ trả lời: “Có”, nhưng nói rằng họ không biết tên của bản nhạc đang chơi là gì.

Người học viên nói với họ: “Đó là bản ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”, rồi mỉm cười và nói: “Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, và các bạn sẽ được phước lành. Đối với các bạn, thật là cơ hội hiếm hoi được nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn.” Họ mỉm cười trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi thật may mắn.”

Người học viên nói thêm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các bạn không thể được nghe một đoàn nhạc như thế này ở Trung Quốc.” Một trong những thanh niên nói: “ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công!” Người học viên trả lời: “Tất cả các bạn trẻ đều biết rõ sự thật. Tại sao các bạn không thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ? Các bạn sẽ được phước lành hơn nữa!”

Các cặp đôi vây quanh người học viên, chọn hóa danh, và thoái xuất các tổ chức cộng sản mà họ đã gia nhập trước đây.

Hầu hết người dân Trung Quốc đều phẫn nộ với Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư của ĐCSTQ, kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại, khi nghe nói rằng ông ta đã khởi xướng tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một số người còn giận dữ đến mức tuyên bố rằng họ mong ông ta phải chết.

Một học viên nói: “Ông ta phải sống để còn xét xử chứ. Các bạn có biết có bao nhiêu người đã khởi kiện đối với những tội ác đẫm máu của ông ta không? Làm sao ông ta có thể thoát khỏi sự trừng phạt được? Nếu các bạn không muốn cùng chung số phận với Giang. Hãy thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản để được an toàn!” Bốn du khách đã quyết định làm tam thoái ngay lập tức.

Một học viên Pháp Luân Công đến gần một cặp đôi người Trung Quốc đang chụp ảnh bức tượng sư tử và nói với họ: “Con sư tử này làm tôi nhớ đến cuộc bức hại các tín đồ Cơ đốc cách đây 2.000 năm. Đế chế La Mã đã ném các tín đồ Cơ đốc vào các đấu trường để làm thức ăn cho sư tử. Ngày nay, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải trải qua cuộc bức hại tương tự. Giang Trạch Dân đã gây ra tội ác thu hoạch tạng từ các học viên còn sống vì lợi nhuận thu được từ các ca phẫu thuật cấy ghép tạng. Nhưng kẻ hành ác sẽ bị trừng phạt. Bốn bệnh dịch ở Rome đã giết chết biết bao người, trong đó, có cả những kẻ thích thú đứng xem sư tử ăn thịt các tín đồ Cơ đốc. Nero cũng bị quả báo. Chính quyền Trung Quốc hiện tại đã làm điều tương tự như người La Mã cổ đại. Họ phỉ báng Pháp Luân Công, kích động thù hận chống lại các học viên, và đẩy người dân Trung Quốc vào tình huống của các công dân La Mã. Vậy không đáng sợ khi nghĩ về hậu quả sao?”

Cặp đôi cúi mặt, im lặng lắng nghe. Người học viên nói: “Thật tốt là, thoái xuất khỏi ĐCSTQ, chúng ta sẽ được an toàn.” Cặp đôi mừng rỡ nói: “Cảm ơn bạn! Xin hãy giúp chúng tôi thoái đảng!”

Khi các nhóm đông du khách Trung Quốc đi ngang qua khu trưng bày của Pháp Luân Công, họ đi chậm lại hoặc dừng lại để lắng nghe các học viên, rồi họ tỏ vẻ vui mừng và nhẹ nhõm sau khi thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ. Những nhóm người Trung Quốc nhỏ hơn đi mua sắm cũng sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng trung niên nói với người học viên đã trò chuyện với họ về Pháp Luân Công: “Vâng, chúng tôi biết.” Khi người học viên hỏi họ đã từng gia nhập ĐCSTQ hay không, người chồng nói: “Ai còn muốn gia nhập nó?” Rồi người học viên gợi ý họ thoái khỏi Đoàn thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà hầu hết người dân Trung Quốc đều gia nhập khi còn nhỏ. Cặp đôi đã trả lời: “Vâng, xin hãy giúp chúng tôi! Thật tốt quá!”

Một vài du khách lớn tuổi không hiểu được ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Một học viên đã giải thích: “Các bạn đã giơ nắm tay của mình lên và thề sẽ dành cả cuộc đời mình cho đảng. Khi ĐCSTQ bị phán quyết, các bạn sẽ bị chôn vùi cùng nó. Tuyên bố thoái đảng sẽ giúp lời thề của các bạn không còn hiệu lực và đảm bảo cho các bạn được an toàn.”

Một người trong số họ nói: “Ồ, lý do là vậy! Chúng ta nên nhanh chóng làm tam thoái. Hãy vô hiệu hóa những lời thề đó!” Các du khách lớn tuổi khác trong nhóm cũng kiên quyết đồng tình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/10/375604.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/15/172855.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share