Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-9-2018] Không lâu sau khi bà Yêu Thụ Hà cùng em gái bị bắt giữ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, thì con trai bà Yêu cũng bị cảnh sát lừa lấy mất 300.000 tệ. Cảnh sát bảo con trai bà rằng nếu anh trả 300.000 tệ thì họ sẽ trả tự do cho mẹ và dì của anh. Khi cậu con trai xoay đủ số tiền để đưa cho cảnh sát, hai chị em bà Yêu đã bị kết án tù.

Bà Yêu Thụ Hà và em gái là bà Yêu Thục Diễm bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 1 năm 2017, sau khi cảnh sát thấy họ dán thông tin chân tướng Pháp Luân Công lên một bức tường ở nơi công cộng qua camera giám sát.

Cảnh sát theo dõi hai chị em bà Yêu ba ngày trước khi bắt giữ và lục soát nhà họ. Nhiều tài sản cá nhân của hai chị em, những tiền tài vật liên quan tới Pháp Luân Công, máy tính cá nhân của họ cũng bị cướp đi. Sau khi bị bắt giữ, cả hai người phụ nữ này bị giam giữ trong Trại tạm giam Phúc Điền.

Ban đầu cảnh sát nói với con trai bà Yêu rằng họ sẽ thả mẹ và dì anh ra nếu anh trả cho họ 200.000 tệ. Sau khi anh đáp ứng số tiền đó thì cảnh sát lại yêu cầu thêm 100.000 tệ nữa. Anh dốc toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để trả thêm khoản tiền đó, nhưng rốt cuộc, mẹ và dì anh không hề được thả ra như lời cảnh sát hứa.

Khi cậu thanh niên này hỏi cảnh sát tại sao lại nuốt lời, thì họ đã bắt và giam giữ anh 15 ngày. Vì đã dồn hết tiền tiết kiệm đưa cho cảnh sát, hiện anh đang lâm vào tình cảnh túng thiếu và không đủ tiền để trang trải chi phí thuê nhà hàng tháng.

Có nguồn tin cho hay gần đây bà Yêu Thụ Hà bị kết án ba năm tù, và em gái bà bị kết án 1,5 năm tù. Bởi các tòa án Trung Quốc tính thời gian thụ án từ kể từ ngày người bị kết án bị bắt giữ, nên em gái bà Yêu đã được trả tự do, vì bà đã bị giam giữ 1,5 năm kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2017.

Bà Yêu Thụ Hà đã kháng án. Tòa án thông báo tới con trai bà rằng họ sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án của bà trong tháng 8, nhưng họ từ chối tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể. Khi con trai bà đi tới tòa án trung cấp để tìm hiểu thông tin chính xác về ngày mở phiên xét xử, thì người của tòa án cho hay công tố viên đang họp nên không thể tiếp anh.

Sau đó tòa án đã mở phiên xét xử bà Yêu vào ngày 3 tháng 9 năm 2018, hiện vẫn chưa rõ diễn biến của phiên tòa.

Con trai bà Yêu nói với Minh Huệ Net rằng khi ở trong trại giam mẹ anh bị bức hại tàn bạo khiến sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà phải nhập viện và làm phẫu thuật. Mặc dù gia đình bà Yêu đề nghị yêu cầu để bà được tại ngoại điều trị y tế chờ hậu thẩm, nhưng các nhà chức trách vẫn một mực từ chối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/21/374365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/28/172636.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share