Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2018] Bảy học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và ngược đãi trong các buồng giam nhỏ (tiểu hào) ở Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Họ là bà Trịnh Xuân Linh, bà Vu Văn Diễm, bà Chu Nghiệp Linh, bà Ngưu Nhã Phân, bà Lưu Hương Trác, bà Xa Bình Bình và bà Hoàng Kim Anh. Các buồng giam này tối tăm, bốc mùi khó ngửi, nóng nực, và không được cấp nước.

Năm 2017, sau khi An Đồng Vũ giữ chức giám đốc nhà tù, ông ta đã cho sửa chữa lại nhà tù và xây dựng 10 buồng giam nhỏ, mỗi buồng có diện tích chưa đầy 10 mét vuông, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa để đưa người vào rồi khóa lại, và một lỗ thông hơi nhỏ trên tường để lưu thông không khí.

Từ năm ngoái đến nay, mỗi ngày có bốn đến năm học viên Pháp Luân Công bị nhốt trong buồng giam nhỏ dạng này. Chỉ cần các học viên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, hay không thừa nhận bản thân là tội phạm, hay không điểm danh, hay không đeo thẻ tên phạm nhân, liền bị nhốt vào đó. Khi được thả ra khỏi các buồng giam này, học viên thường gầy giơ xương và sức khỏe bị tàn phá nghiêm trọng.

Khi một học viên bị tống vào buồng giam nhỏ, nhà tù liền cắt cử một tù nhân hình sự giám sát người học viên này cả ngày lẫn đêm. Trong buồng giam, học viên sẽ bị bắt phải ngồi trên sàn nhà tại một chỗ được chỉ định mà không được nhúc nhích. Buổi tối khi đi ngủ, tù nhân kia sẽ đem tới chiếc chăn vừa bẩn vừa thối quấn vào người học viên, đến rạng sáng mới được tháo ra, và mỗi đêm, cứ hai tiếng lại điểm danh một lần.

Mỗi ngày ba bữa ăn, mỗi bữa gồm một bát cháo nấu từ bột ngô và vài miếng dưa muối, căn bản là ăn không đủ no, và nguyên tắc tà ác của ngục cảnh là “không chết đói là được”. Các học viên không được thay quần áo, tắm rửa, rửa mặt, chải răng hay giặt quần áo.

Vắn tắt về tình huống của các học viên

Bà Trịnh Xuân Linh nhiều lần bị giam cầm trong các buồng giam nhỏ. Lần gần đây nhất bà đã được thả ra sau khi tuyệt thực.

Bà Xa Bình Bình cũng bị giam trong tiểu hào nhiều lần.

Bà Lưu Hương Trác bị biệt giam trong buồng giam nhỏ vào ngày 22 tháng 1 năm 2018. Bà bị vu khống là đã đánh đập Lưu Bình Bình. Lưu Bình Bình và các tù nhân Điền Thục Hoa, Chu Tiểu Hồng, Trương Tú Vân và An Hải Yến là những người đã đưa ra lời dối trá cáo buộc bà. Bà Lưu bị tra tấn, bị treo người trong hai tháng. Mỗi ngày bà chỉ được cung cấp một ít cháo và nước để duy trì sự sống. Bà được thả ra khỏi phòng biệt giam sau khi bị ép viết “chuyển hóa thư”. Sau đó, bà lại bị chuyển tới Khu giam giữ Số 6 và bị cưỡng bức lao động khổ sai.

Ngày 25 tháng 1 năm 2018, bà Ngưu Á Phân bị tống vào buồng giam nhỏ trong hai tháng sau khi cảnh sát canh tù Đồ Sắc phát hiện ra kinh văn (bài giảng của Nhà sáng lập Pháp Luân Công) ở chỗ bà. Sau khi ra khỏi phòng biệt giam, bà Ngưu đi lại vô cùng khó nhọc.

Kể từ tháng 5 năm 2018, Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm giam giữ tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị giam trong khu vực “quản lý nghiêm ngặt.” Họ bị tẩy não, không được gặp người nhà, không được gọi điện thoại, hay mua đồ ăn. Mỗi tháng chỉ được tiêu 20 tệ, và họ bị tra tấn bằng cách phải ngồi trên những chiếc ghế nhỏ từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm quy định, nếu một học viên bị tống vào buồng giam nhỏ, thì học viên này có thể bị giam giữ tới ba tháng, nếu không chuyển hóa thì sẽ gia tăng thời hạn giam giữ. Điều này đã vi phạm luật nhà tù của Trung Quốc, trong đó quy định rằng thời gian giam giữ trong khu nghiêm quản là từ 7-15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/27/172618.html

Đăng ngày 05-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share