Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-8-2018] Có nhiều người từ khi tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa đã có những cải biến đáng kể về sức khỏe, ngay cả với những người đã từng mắc các chứng bệnh nan y hoặc không thể chữa khỏi.

Mặc dù y học hiện đại đã có những tiến bộ vượt bậc, nhưng nhiều chứng bệnh vẫn không thể chữa khỏi. Tuy nhiên, điều này không đúng đối với các học viên Pháp Luân Công.

Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Công đã giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần cho hơn 100 triệu người. Pháp Luân Công bao gồm các giáo huấn đạo đức và năm bài công pháp nhẹ nhàng.

Người xưa tin vào mối liên hệ sâu sắc giữa tinh thần và thể xác. Họ tin rằng con người có thể trải nghiệm được sự cải biến về thể xác và tinh thần thông qua tu luyện mà không cần y học trợ giúp.

Một cuộc khảo sát trên 12.731 học viên Pháp Luân Công đã được thực hiện tại Bắc Kinh vào năm 1998, kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ người hồi phục sức khỏe sau khi luyện công lên đến 98%.

Nhiều người đã hoàn toàn khỏi các căn bệnh mãn tính gồm cả bệnh ung thư, tiểu đường, viêm gan và bệnh tim. Nhiều người khác thì từ bỏ thuốc lá và những chứng nghiện khác.

Dưới đây là một vài ví dụ điển hình về những người đã hồi phục sức khỏe sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Hội chứng buồng trứng đa nang nhưng bệnh nhân đã sinh con khỏe mạnh

Được làm mẹ dường như là ước mơ lớn nhất của biết bao phụ nữ. Tuy nhiên, giấc mơ này gần như không thể thành hiện thực với cô Christy. Cô bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang hiếm gặp và chu kỳ kinh nguyệt rất bất thường. Bác sỹ nói rằng cô rất khó có khả năng mang thai.

Ngoài ra, cô còn gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường xung quanh, do cô mắc chứng lo âu và trầm cảm liên tục. Cô thường uống rượu hoặc tự nhốt mình trong phòng để chống chọi với bệnh tật. Thậm chí, ngay cả khi cô bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm và được bác sỹ tư vấn thì mọi thứ vẫn chẳng thay đổi được gì.

https://en.minghui.org/u/article_images/6e36ff31cc0a23e02f452532edbe1588.jpg

Cô Christy và con gái tại một sự kiện của Pháp Luân Công vào năm 2010

Năm 2003, cô Christy đã quyết định chuyển đến sống tại Úc. Cô chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ có chuyển hướng tích cực.

Tại Úc, cô đã yêu một học viên Pháp Luân Công tên là Steve. Cô đã dần dần tìm hiểu Pháp Luân Công và bước vào tu luyện không lâu sau đó. Cô Christy và anh Steve kết hôn vào tháng 11 năm 2003. Tháng 2 năm 2004, cô rất ngạc nhiên khi biết mình mang thai. Con gái của cô giờ đã 14 tuổi.

Ngoài ra, tính cách của cô Christy đã thay đổi, cô không còn là người phụ nữ rụt rè, thiếu tự tin và luôn cảm thấy bất ổn nữa. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi biết tìm thiếu sót của bản thân mỗi khi gặp khó khăn. Khi đối mặt với nghịch cảnh, tôi hướng nội tìm và nhận ra: “Đây là cơ hội tốt giúp tôi đề cao tâm tính của mình”.

Mắc bệnh thoái hóa xương lâu năm đã bình phục sức khỏe

Ông Leon Lemmon đã làm việc trong 23 năm với tư cách là điều phối viên kinh doanh cho một công ty dầu mỏ lớn ở Houston. Mặc dù có sự nghiệp thành công, nhưng ông lại bị mắc chứng đau xương đùi trên.

Do bị chấn thương vào năm 11 tuổi, ông đã phải trải qua ca phẫu thuật hai bên xương đùi. Ông không thể ngồi bắt chéo chân và đi bộ rất khó khăn. Xương đùi bị cọ sát trong nhiều năm khiến cho cơn đau của ông ngày càng nặng hơn. Năm 2001, ông bị chẩn đoán thoái hóa xương đùi và phải trải qua một ca phẫu thuật khác để thay xương đùi phải. Bác sĩ thông báo xương đùi trái của ông cũng cần phải phẫu thuật thay thế sau đó vài tháng nữa.

Tháng 1 năm 2002, vợ ông, bà Julia bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đề nghị ông thử tập. Ông Leon đã đồng ý.

Khi học các bài công pháp từ vợ mình, ông chỉ có thể ngồi thiền bằng cách ngồi trên ghế gỗ do chân bị đau. Khi luyện tập các bài công pháp hàng ngày, ông cảm thấy toàn bộ xương khớp và cơ bắp đã dần hồi phục. Cuối cùng, ông đã có thể ngồi xếp bằng đả tọa trên sàn nhà cứng. Chân trái của ông không cần phải phẫu thuật nữa. Bệnh huyết áp cao cũng không còn.

Giờ ông đã hoàn toàn khỏe mạnh, phần lưng và hông của ông không còn bị đau cho dù ông phải đứng cả ngày.

Tiến sĩ của trường Đại học Purdue khỏi bệnh viêm khớp dạng thấp

Trong khi đang theo học tại trường Đại học Purdue năm 2004 để lấy bằng tiến sĩ, cô Liao Pei-ju bị mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Cô thường xuyên phải chịu những cơn đau hành hạ và thường phải thức dậy vào ban đêm.

Trong khi tìm kiếm thông tin trên mạng về bệnh viêm khớp của mình, cô đã thấy các bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm chữa khỏi các bệnh nan y. Cô đã quyết định thử tập. Cô đã tải về máy tính các cuốn sách của Pháp Luân Công và video hướng dẫn tập.

Cô trở về nhà ở Đài Loan, nơi có nhiều học viên Pháp Luân Công có thể giúp cô. Cô tham gia một điểm luyện công tập thể gần nhà. Nửa tháng sau, cô ngạc nhiên khi thấy các loại bệnh tật của mình đã biến mất, và cô có thể đi lại bình thường. Nhiều người thân của cô cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến những thay đổi ở cô.

Bệnh tật đe dọa cuộc sống của nhà thơ đã biến mất

Cô Vương Lệ Hoa là một nhà thơ giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Cảnh Di của Đài Loan.

Cô bắt đầu thấy cơ thế trở nên yếu ớt và thường xuyên bị chứng huyết áp cao từ năm 1990 dù trước đó sức khỏe của cô khá tốt. Một vài bác sĩ nói rằng cô bị cao huyết áp, người khác lại cho rằng cô bị đột quỵ và thiếu máu cục bộ liên tục, dị ứng hoặc hen suyễn. Nhưng bác sỹ không xác định được căn nguyên của bệnh lạ mà cô mắc phải.

Để chữa trị, cô Vương đã thử hết tất cả các loại thuốc chữa bệnh tim, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.Thậm chí cô còn bị chảy máu trong do dùng thuốc quá liều. Chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến cơ thể cô bị bầm tím.

Theo thời gian, bệnh tình của cô càng trở nên trầm trọng hơn. Cô không thể dùng đũa, nuốt thức ăn hay viết. Khi thức giấc, cô không thể ngồi dậy, và phải nhờ đến học trò của mình giúp đỡ. Sau này, cô bị trầm cảm và không còn hy vọng vào tương lai.

Năm 2004, một bác sĩ tim mạch nổi tiếng đã khám cho cô, ông đã loại trừ khả năng cô bị mắc bệnh tim. Ông khuyên cô nên đến gặp một chuyên gia thần kinh. Sau khi trải qua vài lần kiểm tra, cô được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng, một căn bệnh không thể chữa khỏi.

Khi người cháu trai biết tin về tình trạng bệnh tật của cô, đã đề nghị cô tập Pháp Luân Công. Lúc đó người cháu trai của cô đang theo học một vị giáo sư tại một trường đại học, người này cũng tập Pháp Luân Công và thường xuyên chia sẻ với cậu những câu chuyện của các bệnh nhân mắc phải bệnh nặng nhưng đã hồi phục sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Được người cháu trai khích lệ, cô Vương đã hỏi xin sách Pháp Luân Công từ vị giáo sư đó.

“Thời điểm tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trong tay và bắt đầu đọc, tôi có thể cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể. Tôi không thể diễn tả được cảm giác đó thoải mái như thế nào“, cô Vương nói.

Ba ngày sau, cô Vương quay lại bệnh viện để kiểm tra. Một bác sỹ đã bối rối nói với cô rằng tình trạng bệnh của cô đã được cải thiện. Thông qua việc luyện tập đều đặn, sức khỏe của cô dần được cải thiện, và cuối cùng tất cả các triệu chứng bệnh của cô đều biến mất không còn dấu vết. Từ chỗ hoàn toàn tuyệt vọng, giờ đây cô Vương luôn tràn đầy cảm hứng để tiếp tục sáng tác thơ.

Cựu cầu thủ bóng rổ cấp quốc gia hồi phục chấn thương gây liệt người

Cô Vương Tiến Cúc, một cựu cầu thủ bóng rổ cấp quốc gia Trung Quốc, bị nhiều chấn thương do tập luyện và thi đấu quanh năm và đã bị liệt ở tuổi 40. Sau chuỗi ngày chịu nhiều đau đớn, cô phải nằm liệt giường.

Cô đã thăm khám rất nhiều bác sĩ nổi tiếng tại các bệnh viện hàng đầu của cả nước nhưng đều vô ích. Các bác sĩ nói rằng cô sẽ phải sống dựa vào xe lăn trong nốt phần đời còn lại của mình. Khi đó, cô đã vô cùng đau đớn và hoàn toàn mất hết hy vọng. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công với cô và nói rằng có nhiều người mắc bệnh nan y đã hồi phục sức khỏe sau khi tập môn này. Người bạn đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Khi đọc cuốn sách, cô Vương đã bị cuốn hút vào những nguyên lý được giảng trong đó. Chỉ vài ngày sau khi tập luyện, cô đã ngạc nhiên khi thấy mình có thể ngồi dậy. Sau đó, cô có thể đứng lên, đi lại và tự chăm sóc cho bản thân. Kỳ diệu hơn nữa là cô đã trở lại chơi bóng rổ và trở thành một huấn luyện viên.

Được chứng kiến những thay đổi kỳ diệu ở cô, nhiều bạn bè và người thân của cô Vương cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Giờ đây khi bước vảo tuổi 60, cô Vương vẫn năng động và nhanh nhẹn. “Nếu không có Pháp Luân Công, có lẽ đến giờ tôi vẫn phải ngồi trên xe lăn. Pháp Luân Công đã cho tôi một cuộc đời mới”, cô nói.

Kỹ sư cao cấp khỏi bệnh viêm gan B

Anh Vương Trung Minh, một kỹ sư cao cấp làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật luyện kim CISDI Trung Quốc đã phải chống chọi với bệnh viêm gan B trong 8 năm. Anh bị chẩn đoán mắc bệnh chỉ một tháng sau khi bắt đầu làm việc tại CISDI. Với anh đây là một cú sốc nặng nề, bởi anh có nhiều mục tiêu và ước mơ để theo đuổi trong đời.

Anh Vương sụt cân nhanh chóng khi bệnh tiến triển. Anh thường cảm thấy chóng mặt và ốm yếu. Anh phải nhập viện điều trị ba lần trong suốt bảy năm. Anh đã đến gặp nhiều bác sĩ, thử chữa trị bằng cả Tây y và Đông y. Thậm chí dùng đến cả phương pháp trị bệnh bằng khí công, nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Mặc dù đã kết hôn, nhưng anh không có con vì lo sợ bệnh tật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con cái.

Trong một chuyến công tác tại Thượng Hải vào năm 1996, anh đã học Pháp Luân Công. Ngay khi bắt đầu luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, sức khỏe của anh đã nhanh chóng được cải thiện, tất cả các triệu chứng của bệnh viêm gan B đều biến mất. Chỉ vài tháng sau, gia đình và bạn bè của anh đều rất ngạc nhiên khi thấy anh đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Cuộc sống của anh Vương bước sang một trang mới. Vợ chồng anh đã sinh con vào năm 1997, và anh Vương được công nhận đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Các nhà quản lý và đồng nghiệp đều đánh giá cao khả năng của anh trong công việc. Bốn năm liền, anh được trao giải thưởng Nhân viên gương mẫu. Câu chuyện của anh đã được đăng trên bảng thông báo tại lối vào chính của công ty.

Hiệu trưởng trường Đại học 80 tuổi, đã về hưu, nhưng giờ ngày càng trẻ ra

Giáo sư Tạ Khôn, nguyên là Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Thư viện Đại học Thời Hựu Tây An, đã phải nhập viện nhiều lần do bệnh thận. Bị mắc hội chứng tim đập nhanh và huyết áp thấp, năm 1985 ông suýt chết do tắc nghẽn động mạch vành. Ông còn mắc các bệnh khác như bệnh dạ dày, viêm túi mật, u nang trên gan, rối loạn thần kinh và trĩ. Trong số hơn hai nghìn người làm việc tại trường đại học, ông là một trong những người có sức khỏe yếu nhât. Trong người ông lúc nào cũng có sẵn 7 loại thuốc khác nhau, ông thường phải nhập viện đến hai lần một năm.

Vào một buổi sáng tháng 7 năm 1997, ông Tạ thấy một nhóm người đang luyện công tập thể trong một công viên. Tối hôm đó, ông được mời đến xem các video giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Ông thực sự ấn tượng về những điều mà Pháp Luân Công dạy con người trở thành người tốt hơn và biết quan tâm đến người khác.

Lần đầu tiên những người quen biết ông đã thấy ông nhẫn nại hơn trước. Ông Tạ từng là một người luôn đòi hỏi rất khắt khe và nóng tính. Giờ đây, ông đã trở nên khoan dung hơn, hòa hợp với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ông luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai dù ở nơi làm việc hay ở nhà.

Sức khỏe của ông đã được cải thiện đáng kể. Do bị viêm dạ dày nên ông rất khó tính trong ăn uống và thường xuyên bị đau bụng. Nhưng những khó chịu này đã biến mất, cũng như chứng mất ngủ và các bệnh khác. Ông đã đi kiểm tra lại sức khỏe sau một năm tu luyện Pháp Luân Công, thì phát hiện ra tất cả các chỉ số sức khỏe của ông đều trở lại bình thường. Kể từ đó, ông có được một cuộc sống khỏe mạnh và không cần dùng đến bất kỳ loại thuốc nào trong suốt hai thập kỷ qua. Dù ông đã 80 tuổi nhưng trông ông chỉ như 60 tuổi.

Những bài viết trước đây về các học viên trên:

https://vn.minghui.org/news/19185-nhung-tran-lu-lut-gan-day-o-trung-quoc-goi-nho-den-long-vi-tha-cua-cac-hoc-vien-phap-luan-cong-trong-tran-lu-lon-nam-1998.html

https://vn.minghui.org/news/101599-nhung-loi-ich-cua-phap-luan-cong-hai-ky-su-cao-cap.html

https://vn.minghui.org/news/92092-ich-loi-cua-phap-luan-cong-nhung-nha-tri-thuc.html

https://vn.minghui.org/news/16478-tu-do-internet-mang-den-niem-hy-vong.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/18/372513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/21/171594.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share