Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-3-2017] Theo tin tức tổng hợp từ báo điện tử Minh Huệ, tháng 2 năm 2017 ghi nhận 339 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát bắt giữ và sách nhiễu, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong số này có 255 trường hợp bị bắt và 84 trường hợp bị sách nhiễu. Cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 65.000 Nhân dân tệ từ 10 học viên.

Nhiều học viên bị bắt giữ đã nói với cảnh sát rằng, luật pháp Trung Quốc không hề cấm Pháp Luân Công và rằng họ không nên bị nhắm vào vì họ chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp thừa nhận. Vì thế, 42 học viên đã được trả tự do ngay trong ngày bị bắt giữ, còn 30 người khác thì được trả về nhà trong một vài ngày hoặc một vài tuần sau đó.

Bà Đặng Ngọc Lan, 77 tuổi, là người thành phố Toại Trữ, tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 19 tháng 2, khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, bà đã bị bắt. Chỉ một giờ đồng hồ sau đó, gia đình bà được thông báo đến đón bà về.

Ngày 17 tháng 2, cô Hàn Tuyết Kiều, một chuyên gia trẻ tuổi làm việc ở Thượng Hải, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Dì của cô đang sinh sống ở Dallas, Texas, đã kêu gọi sự giúp đỡ để đòi tự do cho cô. Trong khi gia đình cô ở Thượng Hải cũng nhiều lần đến các cơ quan liên quan để yêu cầu trả tự do cho cô. Ngày 17 tháng 3 cô đã được thả ra.

Ngoài việc bắt giữ, cảnh sát còn sách nhiễu tổng cộng 84 học viên, trong đó người nhiều tuổi nhất là 84 tuổi. Khi các học viên phản đối việc sách nhiễu, một số cảnh sát đã sử dụng nhiều thủ đoạn hèn hạ. Ngày 23 tháng 2, một học viên họ Lương ở thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông đã từ chối đến đồn cảnh sát để khai báo thì hôm sau nhà ông đã bị cảnh sát tới lục soát. Ngày 27 tháng 2, khi đến lục soát nhà ông Lương một lần nữa, cảnh sát đã cài một thiết bị nghe lén vào máy điện thoại cá nhân của ông. Kể từ đó, cha mẹ ông không dám nói chuyện với ông qua điện thoại nữa.

Việc bắt bớ và sách nhiễu này xảy ra ở khắp 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Sơn Đông và tỉnh Hà Bắc là các tỉnh dẫn đầu về số lượng học viên bị bắt giữ (35 học viên) và nhiều nhất các vụ sách nhiễu (lần lượt là 23 vụ và 10 vụ).

7c82a8d80f10c4e99ffd5e4bbd4a893f.jpg

7c82a8d80f10c4e99ffd5e4bbd4a893f.jpg

Trước đó, báo điện tử Minh Huệ báo cáo 72 học viên bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công trong tháng 2 năm 2017. Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, nên con số về các học viên Pháp Luân Công bị kết án không thể được báo cáo kịp thời, và cũng thường không đầy đủ.

Bị bắt giữ vì yêu cầu được cung cấp thông tin công khai

Sau khi kiến nghị Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố thông tin về một báo cáo liên quan tới Pháp Luân Công, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Tây đã bị bắt giữ. Ngày 14 tháng 1 năm 2017, ông Trương Thụ Dũng đã theo dõi một bản tin của CCTV phát sóng một bài phát biểu của Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối cao có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Nhiều đài truyền hình địa phương khác sau đó đã trích dẫn bài phát biểu này.

Tại thời điểm báo cáo, ông Trương vẫn bị giam giữ.

Lừa dối công chúng

Ngày 25 tháng 2 năm 2017, cảnh sát tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bắt giữ 16 học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát mặc thường phục và lái những chiếc xe ô tô không biển hiệu. Họ tuyên bố rằng họ đang bắt giữ quan chức tham nhũng, trong khi một viên cảnh sát tới muộn hơn một chút lại nói với những người đứng ngoài xem rằng, họ đang xử lý một vụ tranh chấp nội bộ.

Vào ngày 28 tháng 2, cảnh sát tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bắt giữ học viên Trần Chí Ba. Họ nói dối chủ nhà rằng họ muốn xem nhà để thuê và đề nghị chủ nhà mở cửa. Sau đó, họ đã cắt nguồn điện và đột nhập vào nhà.

Khi cảnh sát ập đến, họ đã bắt giữ ông Lý và lục soát ngôi nhà. Nhiều vật dụng cá nhân của ông đã bị tịch thu. Cảnh sát nói với gia đình ông rằng, có một đoạn băng ghi hình cho thấy ông đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công và hứa với gia đình ông rằng ông sẽ sớm được trả về nhà.

Bị bắt giữ nhiều lần

Anh Điền Khải Sơn ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã đến ngân hàng của mình vào ngày 10 tháng 2 năm 2017 và đã bị báo cảnh sát, người vừa mới vội vã tới đó và phát hiện ra rằng anh đã rời đi. Để khiến anh Điền quay lại, cảnh sát và ngân hàng đã dàn xếp một cuộc điện thoại, báo với anh rằng vẫn còn một số hồ sơ giấy tờ chưa hoàn thành. Khi quay trở về, anh đã bị bắt giữ.

Trước đây vào ngày 5 tháng 11 năm 2016, anh Điền đã từng bị bắt giữ và giam cầm. Để phản đối bức hại, anh đã tuyệt thực và được thả ra vào ngày 14 tháng 11 sau khi nhân viên trại giam thấy sức khỏe của anh rất yếu. Sau đó cảnh sát đã tới nhà anh và không thể tìm thấy anh. Hiện nay anh Điền đang bị cảnh sát truy nã.

Tẩy não các học viên

Ngày 17 tháng 2, học viên Diêu Tu Hâm, nhà ở khu mỏ dầu Thắng Lợi thuộc thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vì phân phối tài liệu về Pháp Luân Công. Cô đã bị đưa tới trung tâm tẩy não.

Cùng ngày, họ đã tới lục soát nhà bà và tịch thu nhiều tài liệu Pháp Luân Công. Từ ngày 22 tháng 2, cảnh sát đã ép chủ doanh nghiệp nơi con bà làm việc phải cho họ nghỉ để có thể đi cùng bà Diêu tới trung tâm tẩy não.

Cam kết không tự nguyện đối với bệnh viện tâm thần

Bà Lý Diễm Phương, người thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 27 tháng 2 khi đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát đã đưa người phụ nữ 48 tuổi này tới một bệnh viện tâm thần của địa phương mặc dù bà hoàn toàn khỏe mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/344611.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/28/162644.html
Đăng ngày 17-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share