Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-3-2017]Theo số liệu tổng hợp từ trang Minh Huệ, tháng 1 năm 2017 ghi nhận 525 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát bắt giữ và sách nhiễu, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có 412 học viên bị bắt giữ và 133 học viên bị sách nhiễu.

Trong số 412 người bị bắt giữ, học viên nhiều tuổi nhất là 80, người trẻ tuổi nhất là 25. Tỉnh Hắc Long Giang ghi nhận có 67 vụ bắt giữ, nhiều nhất trong số các tỉnh thành, tiếp theo là tỉnh Hà Bắc với 52 trường hợp.

Cảnh sát đã sử dụng nhiều cách khác nhau để sách nhiễu các học viên, gồm cả đe dọa, lục soát nhà, ghi hình và theo dõi các học viên. 28 trường hợp sách nhiễu đã được ghi nhận tại Trùng Khánh, tỉnh có nhiều vụ sách nhiễu nhất trong các tỉnh thành trực thuộc trung ương.

Tháng 1 năm 2017 này có hai kỳ nghỉ lễ lớn là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Trong suốt giai đoạn nghỉ lễ này, 24 học viên đã bị bắt giữ khiến gia đình họ không được đoàn tụ, trong đó, có những người bị tra tấn và tiêm thuốc.

Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã tùy tiện lục soát nhà của các học viên và tịch thu nhiều vật dụng cá nhân cũng như tiền mặt. Theo báo cáo, có 30 trường hợp học viên và gia đình họ bị tống tiền với tổng số tiền là 148.548,50 Nhân dân tệ.

Ba giáo viên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã đệ đơn tố cáo cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân cho biết, họ bị đánh giá là “không hoàn thành nhiệm vụ” trong kỳ đánh giá tổng kết năm, nên không được nhận bất kỳ khoản tiền thưởng hay phụ cấp nào. Ngược lại, họ còn bị trừ điểm vì đệ đơn kiện Giang.

Trước đó, báo điện tử Minghui.org đã ghi nhận tháng 1 năm 2017 có 137 trường hợp các học viên bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công.

Do ĐCSTQ kiểm duyệt thông tin nên không có nguồn thông tin sẵn có và cập nhật kịp thời về số học viên Pháp Luân Công bị kết án.

Các vụ bắt giữ trong dịp lễ tết

Trong dịp đầu năm mới và Tết Nguyên đán, có tổng cộng 24 học viên bị bắt giữ. Dưới đây là một vài trường hợp cụ thể:

Trại giam từ chối tiếp nhận phụ nữ

Ngày 1 tháng 1 năm 2017, hai vợ chồng học viên cao tuổi, ông Tiền Xuân Xương và bà Địch Quế Cầm, ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ khi đang treo biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới một bệnh viện để lấy mẫu máu, sau đó bị áp giải về đồn cảnh sát. Vì ở đồn cảnh sát không có nhân viên nào để lấy lời khai của hai học viên này nên họ được thả ra sau khi con trai họ nộp 3.000 Nhân dân tệ tiền chuộc.

Họ được yêu cầu báo cáo lại vào ngày 3 tháng 1. Khi họ tới nơi, vẫn không có nhân viên nào tại đó để ghi lời khai của họ. Hôm sau, khi họ trở lại, học viên Tiền đã được thả sau khi nộp phạt 1.000 Nhân dân tệ, còn học viên Địch thì bị giam giữ trong vòng 15 ngày.

Chiều cùng ngày, bà Địch đã bị chuyển tới một trại tam giam. Vì bà Địch bị bệnh cao huyết áp nên trại giam này đã từ chối tiếp nhận bà, nhưng vì bị các chính quyền ép nên họ phải giữ bà ở đó một ngày. Ngày hôm sau, khi gia đình nhà bà Địch mang quần áo tới cho bà, lãnh đạo trại giam này đã thả bà ra.

Hai học viên huyện Quý Châu có nguy cơ bị đưa ra xét xử

Ngày 1 tháng 1, khi đang làm việc tại một cửa hiệu, học viên Trương Tuyết Mai bị một số người lạ gọi ra ngoài để nói chuyện. Sau đó, bà đã biến mất, gia đình bà không tìm được bà ở đâu mặc dù họ nghe tin bà đang bị giam giữ trong một trại giam.

Ngày 7 tháng 1, trong khi đang làm việc, học viên Diêu Thải Vân cũng bị một số người lạ gọi ra ngoài để nói chuyện và rồi sau đó biến mất không để lại dấu vết.

Sau đó, gia đình của các học viên đã biết được nơi họ ở và đã thuê luật sư cho phiên xét xử các học viên này vào ngày 2 tháng 3 năm 2017. Một trong những luật sư lập luận rằng, tu luyện Pháp Luân Công hoàn toàn được pháp luật cho phép, nhưng thẩm phán tòa án đã ngắt lời ông. Luật sư bác bỏ: “Nếu tôi không bảo vệ công lý thì tôi hành nghề luật sư thế nào đây?” Sau đó, thẩm phán không nói gì, lắng nghe những lời bào chữa của luật sư và tuyên bố rằng sẽ ban hành bản án vào hôm khác.

Hai học viên ở tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ

Ngày 27 tháng 1 vừa qua, các học viên Lý Đại Hắc và Tôn Đại Kỳ đã bị bắt trong khi đang dựng áp phích có thông tin về Pháp Luân Công. Xe điện ba bánh và chiếc ghế cao của họ cũng bị tịch thu mất.

Sau đó, cảnh sát đã tới nhà họ lục soát và lấy đi một số lượng lớn sách và đồ vật liên quan tới Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng tống tiền gia đình ông Lý 500 Nhân dân tệ. Hai học viên này hiện đang bị giam trong một trại giam.

Hàng loạt các vụ bắt bớ trước Tết Nguyên đán

Khi nhà nhà đang chuẩn bị cho dịp Tết cổ truyền thì chính quyền tỉnh Hắc Long Giang lại tiến hành một đợt bắt giữ hàng loạt nữa.

Trong ngày 18 tháng 1, ít nhất 12 học viên tại thành phố Cáp Nhĩ Tân đã được ghi nhận là bị bắt. Sau đó, một số học viên này đã biến mất trong nhiều ngày.

Ở thành phố Thượng Chí, 14 học viên đã bị bắt, trong đó có 5 người là giáo viên.

Bị tra tấn và tiêm thuốc

Trong khi bị giam cầm, nhiều học viên đã bị tra tấn và tiêm thuốc. Dưới đây là một số trường hợp:

Một học viên 25 tuổi bị đưa tới trung tâm tẩy não

Khi đang treo các biểu ngữ phản đối sự tuyên tuyền thù hận của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại một vườn hoa, học viên Ngô Triêu Kỳ ở tỉnh Quảng Đông bị nhân viên an ninh bao vây và áp giải về đồn cảnh sát. Ở đó, anh đã bị một cảnh sát túm tóc đấm đá liên tiếp và đập đầu vào tường. Nhiều vật dụng của anh đã bị tịch thu, gồm một chiếc điện thoại di động, thẻ căn cước và tiền mặt.

3472dd6133177e6d277ee97b42624b14.jpg
Học viên Ngô Triêu Kỳ

Sau đó, anh đã bị đưa tới một trại tạm giam trong khi gia đình không được báo tin. Một tháng sau, anh bị chuyển tới một trung tâm tẩy não và đã tuyệt thực để phản đối. Gia đình anh đã thuê một luật sư bảo vệ cho anh.

Học viên ở Bắc Kinh bị bắt và được thả trong vòng hai ngày

Ngày 8 tháng 1 năm 2017, học viên Dương Tiến Hương nói với người đi đường về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Bà đã bị bắt vào đêm hôm đó và bị chuyển tới một trung tâm tẩy não.

Tại trung tâm tẩy não, bà Dương đã tuyệt thực và hô lớn: “”Pháp Luân Đại Pháp là tốt!. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!”

Một người đã cố gắng đẩy ngã bà nhiều lần nhưng không thành, khi lấy lại được thăng bằng, bà lại tiếp tục hô lớn. Bà hô suốt đêm mà không ăn uống gì và hai ngày sau đã được thả ra.

Phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị cưỡng chế tiêm thuốc

Học viên Phùng Khải Phượng, ngoài 50 tuổi, bị gọi ra tòa ngày 20 tháng 1 năm 2017. Khi tới nơi, bà đã bị bắt ngay tại chỗ và bị đưa tới một bệnh viện, ở đó gia đình bà cố gắng thỏa hiệp để bà được thả. Bệnh viện này đã tuân theo lệnh của phòng 610 và không thả bà ra. Để giữ bà lại, bệnh viện này đã can thiệp bằng thuốc để các kết quả xét nghiệm y tế của bà đạt chỉ số bình thường. Giờ đây bà đang bị giam trong một trại giam.

Học viên ở Bắc Kinh bị ép ngồi trên băng lạnh và cấm ngủ

Ngày 18 tháng 1, trong khi đang phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công, học viên Trương ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ. Hiện bà đang bị giam trong một trại giam, bị cấm ngủ và bị tra tấn dưới nhiều hình thức khác, kể cả bị ép ngồi trên băng lạnh.

Một nữ học viên bị cảnh sát tát vào mặt

Học viên Vương Thục Bội ở tỉnh Sơn Đông phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công cho người dân trong vùng bà ở và đã bị vây bắt.

Ngay sau đó, cảnh sát đã ập tới và lôi bà vào xe cảnh sát. Trên đường, khi bà Vương cố gắng giải thích hành động của mình, một cảnh sát đã tát vào mặt bà. Bà được thả ra sau bị tịch thu tất cả tài liệu.

Một nữ học viên bị cảnh sát đánh hơn 30 lần và túm tóc lôi đi

Ngày 9 tháng 1, trong khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công, học viên Lưu Quế Lan và chị dâu của cô ở tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ. Cảnh sát đánh đập cô Lưu hơn 30 lần và còn túm tóc cô lôi đi.

Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu sách Pháp Luân Công cùng 9.000 Nhân dân tệ tiền mặt. 10 giờ đêm hôm đó cô đã được thả ra.

Một nữ học viên bị cảnh sát đánh vào đầu

Trong khi đang đợi xe buýt, học viên Dương Hồng ở tỉnh Hà Bắc đã đưa các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một người đàn ông. Cô đã bị bắt và áp giải đến một đồn cảnh sát.

Trong quá trình thẩm vấn, một cảnh sát đã đánh vào đầu cô và còng tay cô ra sau lưng, khiến cổ tay của cô bị sưng lên. Cô đã bị giam giữ trong 10 ngày và đến ngày 24 tháng 1 thì được thả ra.

Chín học viên ở tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ và đánh đập

Ngày 2 tháng 1, trong khi đang phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công, 9 học viên ở tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát mặc thường phục lái xe không có biển hiệu bắt giữ. Khi các học viên này kháng cự, họ đã bị đánh đập dã man. Hai chiếc ô tô của các học viên cũng đã bị tịch thu.

Trong khi ẩu đả, quần áo của hai học viên này bị xé rách và một học viên đã bị túm tóc lôi đi. Một học viên nam bị cảnh sát đánh đập và làm vỡ kính.

Sau đó, cảnh sát giả đưa các học viên đi ăn trưa để đưa họ tới một trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/9/344036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/16/162510.html
Đăng ngày 26-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share