Bài viết theo một phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-6-2016] Hơn 40 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị tra tấn tại Nhà tù nữ Nội Mông Cổ. Bằng việc hứa hẹn giảm án tù, các lính canh xúi giục các tù nhân khác thực hiện những hành vi tàn bạo và vô nhân tính với các học viên.

Khi lính canh Tiếu Mai tổ chức một cuộc họp, cô ta đã nói rất lâu về các học viên Pháp Luân Công đều không tuân lệnh và rất khó quản lý. Sau cuộc họp, khi các tù nhân trở lại buồng giam, đầu tiên họ chửi mắng và sau đó tra tấn các học viên. Khi các học viên thông báo những tội ác tới Tiếu Mai, cô ta cố trốn tránh trách nhiệm và nói: “Sao tôi lại không thấy chuyện đó nhỉ?”

Các lính canh ép mọi người phải dùng thuốc để phòng bệnh huyết áp cao. Khi các học viên Pháp Luân Công từ chối dùng thuốc, một số tù nhân đã đẩy họ ngã xuống đất và ép họ phải uống thuốc.

Lưu Cương là một lính canh có một quá trình lâu dài bức hại Pháp Luân Công tại các cơ sở khác trong khu vực. Lưu được chuyển sang Nhà tù nữ Nội Mông Cổ để đặc biệt tập trung vào việc bức hại các học viên.

Lưu Cương ra lệnh cho các tù nhân khác treo ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công trên cửa ra vào phòng tắm như một sự xúc phạm. Nếu một học viên gỡ bức hình xuống, cô ấy sẽ bị các tù nhân đánh đập. Khi một học viên đến tìm Lưu Cương để nói lý lẽ, Lưu ra lệnh cho các tù nhân đánh đập học viên đó.

Học viên Sử Ngọc Mai không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vì lý do này, một tù nhân đã đẩy bà xuống sàn nhà và ép bà uống thuốc. Sau đó, các tù nhân đá bà ấy trước mặt những người khác. Một lần khác, bà Sử đã bị sốc bằng dùi cui điện trong một buồng giam.

Học viên Vương Dĩnh bắt đầu tuyệt thực sau khi bà bị đưa đến nhà tù. Bà bị bức thực bằng một ống được luồn thông qua mũi vào bụng. Bà Vương lấy chiếc ống ra. Các tù nhân lại đẩy chiếc ống trở lại, và cùng với các tù nhân khác trói tay bà. Họ đấm, đá và chửi rủa bà.

Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân theo dõi các học viên mọi lúc, ngay cả khi họ đi vệ sinh. Họ cũng không cho phép các học viên nói chuyện với nhau. Nếu hai học viên bị phát hiện đang nói chuyện với nhau, họ sẽ bị đánh đập.

Nhà tù nữ khu tự trị Nội Mông Cổ:

Nghê Dung Hương (倪融香), phó cai ngục: +86-471-2396668

Bạch Quế Vinh (白桂荣), lính canh: +86-13847107932

(Vui lòng xem bản tiếng Trung để biết thêm tên của những người chịu trách nhiệm [bức hại])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/2/329448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/24/157534.html

Đăng ngày 9-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share