Nghiêm Chính Thanh Minh

Tôi là Chamaléa Trị, học viên Pháp Luân Công ở Sài Gòn, Việt Nam, đã đắc Pháp được hơn nửa năm nay. Vào đêm 31 tháng 12 năm 2015, tôi có đi giảng chân tướng tại khu vực quận 2 thành phố Sài Gòn nhưng bị công an phường An Lợi Đông và công an quận 2 mời về trụ sở làm việc. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm trong khi làm việc Đại Pháp nên tôi đã không kiên định được lâu trước áp lực của tà ác. Vậy nên, tôi đã ký những biên bản phi pháp do họ tạo nên và công khai những thông tin gây ảnh hưởng không tốt đến việc hồng Pháp tại địa phương tôi ở. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những sự ký kết với tà ác, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Chỉ theo an bài của Sư phụ. Con xin tạ lỗi với Ngài. Con sẽ học Pháp, tu bản thân thật tốt trước khi bước ra diện rộng giảng chân tướng.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Bá Nhật, là học viên Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi đắc pháp đầu năm 2013, sau khi đắc Pháp một thời gian ngắn tôi đã tiếp xúc với nhóm Phạm Xuân Giao, tôi đã phát tài liệu giảng chân tướng của nhóm này tại Sài Gòn và Hà Nội. Sau khi rời khỏi nhóm này, tôi đã nhận ra khi còn ở trong nhóm này, ở trong cái trường đó, nó đã đẩy rất nhiều tâm chấp trước của tôi lên rất lớn, đặc biệt là tâm tranh đấu, đã không còn là Thiện tâm đi giảng chân tướng cứu chúng sinh nữa. Mặc dù đã tách ra khỏi nhóm này khá lâu, nhưng những tâm đó vẫn còn rất mạnh mẽ, nó đã khiến tôi phá hoại môi trường tu luyện cá nhân, gây hiểu lầm cho nhiều người về Đại Pháp, khiến việc chứng thực Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Gần đây, được Sư phụ điểm hóa và nhiều đồng tu chia sẻ, tôi đã nhận ra nhóm này là một nhóm loạn Pháp, đã đi theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, tuyên bố: những hành động của tôi khi đi theo nhóm Phạm Xuân Giao là không có giá trị, phủ nhận toàn bộ an bài và ký kết của cựu thế lực lên bản thân mình, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con nhất định cố gắng tu luyện tốt theo con đường Sư phụ an bài. Con xin Sư phụ tha thứ và cứu độ!

Hà Nội, 10 tháng 1 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Con kính chào Sư phụ từ bi tôn kính!

Con tên là Lý Nguyễn Thu Ngà, sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2016 trong lần đi phát tài liệu tại khu vực ở Đại Lộ Mai Chí Thọ quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, con đã bị công an phường An Lợi Đông cưỡng chế bắt giữ về làm việc tại trụ sở công an phường. Công an đã lấy của con 140 thiệp mừng năm mới có nội dung giảng chân tướng (tại hiện trường), một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một cuốn sách Hồng Ngâm 3 của Sư phụ Lý Hồng Chí (tại cơ quan – sau hành vi xâm phạm đời tư cá nhân, cưỡng chế tự ý lấy). Con chính thức Đắc Pháp vào Tết âm lịch, ngày 1 tháng Giêng năm 2014, trong gần 2 năm qua, con tự thấy mình đã tu luyện không tinh tấn, không bước ra, không làm ba việc, không học Pháp tốt, không phát chính niệm đầy đủ. Con còn truy cầu an nhàn, các chủng tâm chấp trước đều vô cùng mạnh mẽ, tâm tự tư, tâm danh lợi, hoan hỷ và sắc dục vẫn chưa hề vứt bỏ. Bản thân con cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi mang danh đệ tử của Sư phụ, lo sợ bức hại. Trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng đến 19 giờ 30 ngày 1 tháng 1 năm 2016, con đã có hành vi khai sai địa chỉ, chỗ ở và tên cha mẹ do truy cầu tự tư, lo sợ, tâm bất chính mà dẫn đến hành vi trái với lương tâm, không tuân theo Chân, không có Nhẫn. Lo sợ bị bức hại, con đã ký vào bản cam kết sẽ không phát tán tài liệu, và đã đồng ý với sự ép buộc gian trá vào tội in ấn và phát tán tài liệu. Chỉ vì mong muốn được thả, ký vào biên bản phạt hành chính cùng với những sự thỏa hiệp với tà ác, tự bản thân con biết và nhận thấy có hành vi bất kính với Sư phụ. Dụng tâm khiến tà ác lợi dụng bức hại.

Nay con viết bản Nghiêm chính thanh minh này, để phủ nhận lại toàn bộ hành vi sai trái của mình đã gây tổn hại cho Đại Pháp, phủ nhận hết thảy những gì đã nói, ký và làm trái với Pháp, tất cả đều không còn giá trị, không tồn tại. Con đã không làm sai khi tin theo Đại Pháp, cũng đã không sai khi đi phát Thiệp chúc mừng năm mới với nội dung về chân tướng, con đã không làm trái với lương tâm mình và con sẽ tiếp tục làm công việc của mình, với tư cách là một đệ tử chân chính của Sư phụ. Đồng thời con xin phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực. Từ nay trở về sau, sẽ chỉ chiểu theo sự an bài của Sư phụ, làm tốt việc mà Sư phụ mong muốn. Kính mong Sư phụ và quý đồng tu cũng như tất cả mọi người có thể tha thứ cho hành vi sai trái của con. Những gì hôm nay con có đều do Đại Pháp ban cho, con sinh ra trong thời kỳ Chính Pháp là để đường đường chính chính làm đệ tử của Sư phụ, trợ Sư – tín Pháp. Thời gian cho tất cả đệ tử còn lại rất ngắn, tà ác càng về cuối càng trở nên điên cuồng, rất mong quý đồng tu có thể vượt qua bằng chính niệm mạnh mẽ và bước đi ngay chính trên con đường của mình. Tu luyện là điều nghiêm túc và phi thường, chúng là không thể hời hợt và mặc định về sự từ bi của Sư phụ. Một lần nữa con xin được tạ lỗi với Sư phụ, với các Chính Thần và Đại Pháp. Tạ ơn Sư phụ từ bi đã cho con có cơ hội được viết Nghiêm chính thanh minh và vẫn còn được làm đệ tử của Sư phụ. Từ nay trở đi con xin hứa: “Sẽ tu luyện nghiêm túc và tinh tấn hơn nữa hơn nữa, làm thật tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, xứng đáng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, phản bổn quy chân, thực hiện thệ ước – cứu độ chúng sinh và cùng trở về nhà với Sư phụ.”

Sài Gòn, Ngày 12 tháng 1 năm 2016

Lý Nguyễn Thu Ngà

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Bùi Xuân Tâm là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 1 năm 2016 tôi đi phát thiệp chúc mừng năm mới có thông tin về Pháp Luân Công nhưng vì tôi chưa buông bỏ nhiều tâm chấp trước cũng như học Pháp và phát chính niệm không đầy đủ, chưa thực sự chân chính thực tu nên đã bị công an mời về làm việc. Tại đó, tôi đã nói ra tên của một số đồng tu và bị thu giữ sách và một số tài liệu Đại Pháp. Qua sự việc trên tôi thấy mình đã theo an bài của cựu thế lực mà không theo an bài của Sư phụ. Bây giờ tôi đã minh bạch những điều mà tôi làm trước đây và những gì tôi đã theo an bài của cựu thế lực làm tổn hại đến Đại Pháp. Tôi vô cùng hối hận vì những năm qua không tinh tấn thực tu. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký ước với cựu thế lực và những gì tôi đã gây tổn hại cho Đại Pháp. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ. Con thật sự có lỗi với Sư phụ. Con xin Sư phụ tha thứ cho con và con sẽ tinh tấn thực tu để trở thành một đệ tử của Đại Pháp chân chính.

Ngày 17 tháng 1 năm 2016

Bùi Xuân Tâm

Nghiêm chính thanh minh

Con tên Huỳnh Duy Đằng, sinh năm 1992, hiện đang sống tại Sài Gòn, đã đắc Pháp được gần 2 năm. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, con có tham gia vào hạng mục phát tài liệu giảng thanh chân tướng ở Sài Gòn. Trong lúc làm hạng mục, vì trước đó không chú tâm học Pháp, luyện công và phát chính niệm đầy đủ, xen lẫn tình cảm nam nữ khi đi làm hạng mục nên bị tà ác dùi vào. Trong quá trình làm việc tại trụ sở công an phường An Lợi Đông, Quận 2, con đã không thực sự dùng lý trí và từ bi của người tu luyện để giảng thanh chân tướng, mà xen vào đó là chữ “tình” của người thường, dùng tình để đối đãi. Sau đó con đã ký vào biên bản vi phạm hành chính, và làm tổn thất tài nguyên của Đại Pháp, gồm 312 thiệp chúc mừng năm mới với nội dung giảng thanh chân tướng và một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Nay con viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hoàn toàn tất cả các văn bản đã ký, phủ nhận hết thảy sự an bài và bức hại của cựu thế lực, tất cả mọi chữ ký và biên bản, lời khai không còn giá trị! Con chỉ theo sự an bài của Sư phụ. Tinh tấn làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Xin Sư tôn từ bi và quý đồng tu tha thứ cho lỗi này của con.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Nhàn. Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hưng Yên. Vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2015 tôi có giảng chân tướng và có ý định xin ý kiến của cán bộ viên xã Đông Kết về việc xin phát triển Pháp Luân Đại Pháp tại xã tôi. Nhưng do nhận thức, đánh giá về thực trạng Pháp Luân Công trên địa bàn xã còn chưa đầy đủ, cộng thêm nhận thức về Pháp chưa sâu đã vội vàng đi giảng chân tướng cho cán bộ chính quyền. Sự việc này dẫn tới ngày 20 tháng 6 năm 2015, cán bộ công an xã đã đến nhà tìm tôi, trưởng công an xã gọi điện thoại cho bố tôi, sau đó tìm hỏi số điện thoại của tôi gọi triệu tập ra xã vào ngày hôm sau. Sáng ngày 21 tháng 6 năm 2015, vào khoảng gần 9 giờ tôi có mặt tại xã làm việc với trưởng công an xã và cán bộ công an huyện. Họ yêu cầu tôi ký biên bản làm việc: Không được phép tuyên truyền Pháp Luân Công tại địa bàn xã Đông Kết khi Pháp luật không cho phép. Sau 3 giờ làm việc, do chính niệm không mạnh, thiếu kiên định, ngộ Pháp chưa sâu, chỉ hiểu nông cạn, bề mặt, nhận thức phiến diện người thường trong câu chữ “không được tuyên truyền Pháp Luân Công trên địa bàn xã khi Pháp luật không cho phép”, chứ không ngộ được ý nghĩa đằng sau biên bản làm việc này. Ngoài ra, khi làm việc vì Đại Pháp mà tôi vẫn còn mang quá nhiều tâm người thường như chấp trước vào danh lợi do sắp đi lao động nước ngoài sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan đến xã, chấp trước vào tình cảm gia đình, khi gia đình vướng mắc nhiều vấn đề bên xã hay không đủ kiên định dẫn đến việc chấp nhận ký biên bản làm việc ấy và đã rơi vào cạm bẫy của cựu thế lực mà không tự biết. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn với những gì đã ký với tà ác. Con nguyện chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ. Kính mong Sư phụ từ bi với đệ tử non nớt. Con hứa sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn nghiêm khắc hơn nữa với bản thân để xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, xứng đáng với những gì Sư phụ ban cấp cho.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thái Long. Ngày 2 tháng 2 năm 2016, khi mới về Daklak luyện công ở công viên tôi bị công an cưỡng chế về đồn. Do có tâm lo sợ gia đình bị hạch sách và khổ não vì tôi, nên tôi đã viết cam kết như sau: “Trong thời gian ở Daklak không tham gia các hoạt động liên quan Pháp Luân Công như tuyên truyền tài liệu hay tập luyện ở nơi công cộng,” ngoài cam kết như trên thì các thông tin khác tôi khai đều là thông tin giả; dù vậy nhưng lẽ ra tôi không nên cam kết như trên, nên nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Tất cả những gì tôi đã cam kết, đã nói hay làm mà ảnh hưởng không tốt đối với Đại Pháp đều vô hiệu. Tôi phủ nhận hết thảy những gì cựu thế lực an bài lên thân thể tôi. Tôi chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài. Tôi sẽ cố gắng tu bỏ những tâm chấp trước của mình, làm tốt các công việc của Đại Pháp và đi trên con đường chân chính nhất.

Ngày 2 tháng 2 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Văn Nam, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Thời gian trước tôi có giảng chân tướng cho một số người dân ở khu vực tôi sinh sống, thì bị người dân báo lên công an. Công an đã mời tôi lên đồn làm việc, họ gây sức ép cho người nhà để bảo tôi ký cam kết không tu luyện Đại Pháp nữa. Do bản thân tôi chấp trước nặng về tình đối với gia đình, nên dưới áp lực của người nhà, tôi đã cam kết với tà ác là không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi biết mình đã sai, phụ lòng Sư phụ đã từ bi cứu độ, từ đáy lòng tôi thật sự hối hận về những việc mình đã làm. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký kết, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực đối với tôi. Con sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho lỗi lầm mà con đã gây ra.

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 12 năm 2015

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Hoa, đắc Pháp vào những ngày cuối năm 2014, Tết 2015. Tối ngày 23 tháng 12 năm 2015 là ngày lễ Noel, tôi đi giảng chân tướng cùng các đồng tu. Sau đó tôi bị công an dẫn về trụ sở. Vì tôi là người mới tu, tôi nghĩ rằng chỉ không cần ký vào văn bản của họ là được. Nên khi họ hỏi giấy tờ tùy thân của tôi, tôi nghĩ là tôi đường đường chính chính chẳng có gì sai và cũng chẳng có gì phải sợ, nên tôi đã đưa chứng minh thư cho họ. Họ đã photo lại giấy chứng minh nhân dân của tôi, sau đó họ bảo tôi nhiều lần là không được đi phát tờ rơi như vậy nữa. Tôi đã không đồng ý với họ, nên họ bảo tôi là: “Lần sau chị muốn đi phát ở đâu thì phát, miễn là đừng phát tờ rơi khu vực phường Hàng Trống.” Tôi nghĩ rằng lần sau tôi vẫn cứ đi phát, nhưng vì họ cứ nói chuyện nài nỉ tôi nên tôi lại nói rằng: “Có thể hôm nay không đi nữa.” (Lúc đó tôi nghĩ rằng chỉ hôm đó là tôi không giảng chân tướng nữa, nhưng hôm khác, có cơ hội tôi vẫn làm.) Khi chia sẻ với đồng tu, tôi nhận thấy như vậy cũng là thỏa hiệp với tà ác. Do đó, hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Những gì tôi đã nói và làm tại trụ sở công an phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 2015 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ. Con xin lỗi Sư phụ cùng các vị đồng tu và các chúng sinh. Con sẽ cố gắng tinh tấn hơn để xứng danh là Đệ tử Đại Pháp!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Buôn Ma Thuột, Việt Nam. Khoảng cuối năm 2015, trước khi diễn ra đám cưới của con gái một ngày, do chấp trước vào tình cảm thân quyến, mà nguyên nhân chủ yếu là do tu luyện không tinh tấn dẫn đến ngộ Pháp không sâu, chính niệm không mạnh mẽ, lý trí không thanh tỉnh, nên tôi đã viết cam kết không phát tài liệu cứu chúng sinh trong đám cưới của con gái. Tôi cảm thấy rất đau khổ và hối hận vô cùng, tôi đã phụ ơn cứu độ của Sư phụ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ định toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, tôi sẽ cố gắng tinh tấn làm thật tốt ba việc mà Sư phụ đã giao phó để bù đắp lại những tổn thất mà tôi đã gây ra cho Đại Pháp. Con xin cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ tôn kính.

Ngày 20 tháng 02 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Xuân Cường, đệ tử Đại Pháp tại thành phố Lạng Sơn. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2016, tôi đi phát tài liệu cho người Trung Quốc tại Lễ hội đền Mẫu tại thị trấn Đồng Đăng và tôi bị công an mời vào trụ sở làm việc, viết biên bản. Do chính niệm không đầy đủ nên tôi đã thừa nhận những điều trong biên bản là đúng, ngay sau đó tôi nhận ra rằng mình đã sai, đã thuận theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những điều trong biên bản do tôi đã thừa nhận, phủ nhận hết thảy các an bài của cựu thế lực tại không gian này và tất cả các không gian khác và chỉ một lòng theo sự an bài của Sư phụ. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho đệ tử, con xin hứa từ nay sẽ tu luyện tinh tấn làm tốt ba việc mà Sư phụ đã dạy.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Ngọc Thu. Vào khoảng tháng 7 năm ngoái tôi đi phát tài liệu thì bị công an mời về trụ sở công an thành phố Lạng Sơn làm việc. Do nhận thức về Pháp chưa sâu nên tôi đã khai ra họ tên và địa chỉ nhà của mình, mặc dù vậy tôi nhất quyết phủ nhận không ký vào biên bản do họ đưa ra. Nhưng vì tôi đã khai ra địa chỉ của mình dẫn đến việc công an đã đến nhà tôi và mời mẹ tôi lên làm việc và mẹ tôi đã giao nộp các sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng của tôi cho công an (mặc dù chưa được sự đồng ý của tôi). Qua quá trình học Pháp, tôi nhận thấy mình đã có nhiều nhân tâm chưa buông bỏ như tu khẩu không tốt, chưa nhận thức về việc an toàn cho bản thân, chấp vào tình, tâm hiển thị, tâm tự mãn, tự cho rằng mình học Pháp tốt không sợ khi bị khảo nghiệm đối với tà ác v.v.. Tôi cũng đã nhận thức được việc tôi khai ra họ tên và địa chỉ là phối hợp với tà ác dẫn đến việc vô ý tạo nghiệp cho mẹ tôi và tạo nghiệp cho chúng sinh. Qua sự việc đó tà ác đã lợi dụng những thiếu sót của tôi, gia tăng những chấp trước của tôi, làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi và làm việc thứ ba. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực và sẽ tinh tấn hơn nữa làm thật tốt ba việc. Con xin cảm ơn Sư phụ đã luôn bên con dìu dắt con. Xin cảm ơn các bạn đồng tu đã nhiệt tình giúp đỡ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trương Hoàng Công Khánh, học viên tỉnh Quảng Nam, có duyên tu luyện Đại

Pháp vào cuối năm 2012. Trong thời gian tu luyện, tôi tự cảm thấy bản thân còn nhiều

thiếu xót, chưa xứng với danh hiệu đệ tử của Đại Pháp. Thời gian trước và trong những

ngày Tết âm lịch năm Bính Thân 2016, nhân tâm trong tôi nổi lên như: tâm an dật – không

chuyên tâm học Pháp và luyện công. Còn chấp vào tình cảm gia đình, tâm hiển thị khi

nói chuyện với bạn gái mới quen về ích lợi của việc học Đại Pháp. Ngoài ra, còn chấp

trước vào mạng xã hội nên cựu thế lực (CTL) đã lợi dụng tình thế đó, làm ra khảo

nghiệm với hình thức như sau:

Vào ngày 19/02/2016, tôi bị an ninh của địa phương gửi giấy mời mời lên cơ quan làm

việc, tôi nghĩ là sẽ không đi vì trong giấy mời không ghi rõ công việc là gì, nhưng do bị

gia đình thúc ép, tôi đã lên gặp họ. Trong quá trình làm việc tôi đã bị gài bẫy viết giấy

trình bày quá trình tu luyện, đồng thời còn bị gài bẫy mở mạng xã hội. Tôi thấy mình quá

ngu ngốc, khi tôi mở mạng xã hội ra, vì tôi nghĩ là không có gì phải bí mật ở đây. Tôi đã

để lộ ra tên một vài đồng tu và họ đã bị liên lụy là an ninh tới nhà gây can nhiễu. Đồng

thời còn thuận theo tà ác viết giấy cam kết là không tuyên truyền Đại Pháp ra bên ngoài.

Tôi tự sâu thẳm trong tâm cảm thấy xấu hổ vô vàn vì bị dẫn dắt của cựu thế lực đi

từ sai lầm này đến sai lầm khác, đã gây ảnh hưởng đến tu luyện bản thân và các đồng tu

khác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực: Mọi văn

bản ký kết thuận theo tà ác là vô giá trị. Chỉ duy nhất tuân theo mọi an bài của Sư phụ,

hoàn thành công việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Tôi xin chân thành xin lỗi các đồng tu!

Con xin cầu mong Sư phụ hãy tha thứ.

Hợp thập!

Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Con tên là Nguyễn Thị Phúc, ở Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Con là học viên tu luyện Pháp Luân Công được hơn 1 năm. Ngày 2 tháng 2 năm 2015, con có mang theo tài liệu đi giảng chân tướng cứu chúng sinh thì bị công an và dân phòng ở khu phố 9, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam bắt và đưa về phường thu tài liệu và lập biên bản. Lúc đó vì bị công an và dân phòng hù dọa bắt ép nên con hoảng sợ đã ký vào biên bản cam kết “không đi phát tài liệu nữa”. Sau đó, con nghĩ lại tự thấy rằng mình đã làm sai và rất hối hận. Nay con viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận nội dung đã ký và mong Sư tôn từ bi tha thứ cho con. Con xin hứa từ nay sẽ làm tốt ba việc của Đệ tử Đại Pháp và không tái phạm nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Minh Huệ. Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Thái Nguyên. Tối ngày 7 tháng 2 năm 2016, tôi cùng một vài đồng tu đi tặng hoa sen và thiệp chúc mừng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Khoảng 10 giờ 30, chúng tôi gặp can nhiễu từ công an. Sau đó, tôi làm việc với một viên công an, họ yêu cầu tôi khai lý lịch bản thân cùng gia đình tôi, và toàn bộ sự việc diễn ra buổi tối hôm đó. Tôi đã khai (tuy nhiên lời khai của tôi là không thật). Do tâm sợ hãi của tôi quá lớn, và tôi còn chấp trước vào tình nên khi công an lớn tiếng yêu cầu tôi ký vào biên bản làm việc, tôi đã ký mà tôi không biết nội dung trong biên bản làm việc đó họ đã ghi những gì. Tôi vô cùng hối hận. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận mọi an bài của tà ác và cựu thế lực đối với bản thân tôi. Chữ ký của tôi là vô giá trị, vô hiệu lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Con xin lỗi Sư phụ, xin lỗi các bạn đồng tu. Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con. Từ nay con sẽ cố gắng tu luyện trừ bỏ chấp trước, làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Anh Tuấn, một học viên Pháp Luân Công ở miền Nam. Tháng 4 và tháng 5 năm 2015, tôi thường xuyên đăng Cửu Bình vào các trang mạng xã hội bằng tài khoản Facebook của mình. Việc này bị người nhà phát hiện và gây áp lực rất lớn. Chú tôi là công an, sau khi nói chuyện với tôi thì chú đồng ý một số điều trong sách giảng là đúng, yêu cầu người nhà để yên cho tôi luyện công nhưng chú yêu cầu tôi không được dùng tài khoản Facebook của mình để đăng các bài có nội dung liên quan đến chống phá Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lúc đó tôi nghĩ rằng việc đăng cửu bình liên tục bằng tài khoản của mình không an toàn và cho rằng cửu bình không phải là chống phá Đảng Cộng sản Trung Quốc mà là vạch trần bộ mặt của nó, nên tôi đã đồng ý bằng lời đại khái rằng “sẽ không tham gia vào chính trị, sẽ không dùng tài khoản của mình để đăng những bài viết có tính chống phá Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Tôi cũng nghĩ rằng mình không đăng bằng tài khoản của mình nhưng sẽ tạo tài khoản ảo khác để đăng lên, và mình không hề có mục đích tham gia chính trị nên những bài đăng về cửu bình chỉ đơn thuần là vạch trần bộ mặt của tà linh cộng sản chứ bản thân mình không hề có ý muốn lật đổ nó. Nay, sau một thời gian học Pháp nhiều hơn tôi ngộ ra rằng cho dù vì bất cứ lý do gì cũng không thỏa hiệp dù bằng bất kỳ câu chữ nào. Nên hôm nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh để xóa bỏ mọi thỏa hiệp đã thỏa thuận lần đó cũng như trong những lần chuyển sinh khác và không thừa nhận bất kỳ sự an bài, sắp xếp nào của cựu thế lực, không có những hành vi nhập nhằng trong câu chữ như trên nữa. Con xin được bước đi tiếp tục trên con đường mà Sư tôn an bài, luôn cố gắng bước đi cho chính và tuân thủ theo “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Ngoan, 68 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tôi mới bắt đầu tu luyện từ đầu năm 2015. Một lần đang luyện công cùng với các đồng tu ở điểm luyện công ven đường thì bị công an can nhiễu và đưa về đồn. Do nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi đã ký cam kết với công an là không tiếp tục luyện công nữa – nhưng sau đó thì tôi vẫn tiếp tục luyện công. Qua chia sẻ của các đồng tu tôi hiểu rằng vấn đề ký cam kết không luyện công của tôi không đơn thuần là ký cho xong chuyện, mà là cựu thế lực sẽ nắm chắc vào đó mà khống chế con đường tu luyện của tôi sắp tới. Vậy tôi xin Nghiêm Chính Thanh Minhlại và phủ nhận toàn bộ những cam kết mà tôi đã ký với công an tỉnh Đồng Nai. Những cam kết mà tôi đã ký đó hoàn toàn không có giá trị. Xin Sư phụ cùng các đồng tu từ bi rộng lòng tha thứ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trần Thị Hải, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nam. Trong khoảng thời gian tháng 6, tháng 7 năm 2015, xuất phát từ tâm hoan hỷ tôi đã tiết lộ thông tin các đồng tu trong khu vực cho người lạ mặt muốn tìm hiểu Pháp Luân Công, sau này mới biết những người đó là công an giả danh để tìm hiểu thông tin các đồng tu trong khu vực. Việc tiết lộ thông tin như thế đã gây những tổn thất lớn cho các đồng tu như bị gia đình và chính quyền can nhiễu, một số học viên từ sau việc đó đã không liên lạc được với nhau nữa. Khi được mời lên làm việc tại trụ sở công an khu vực, tôi đã ký vào biên bản tường trình khai thác thông tin từ công an, mặc dù lúc đầu tôi đã không muốn ký và cũng đưa cho họ một đĩa Sư phụ giảng Pháp. Trong môi trường can nhiễu như vậy tôi đã không giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với chồng; gây ra cho chồng một số suy nghĩ không tốt về người tu luyện. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh quy chính bản thân theo Đại Pháp, không thừa nhận những an bài và can nhiễu của cựu thế lực.

Ngày 11 tháng 3 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Quý, học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hóa. Do không giảng chân tướng được tốt cho gia đình nên tôi đã bị chồng con can nhiễu. Vào tháng 10 năm 2015, công an huyện đã tới nhà lập biên bản bắt tôi phải ký nhận không được tu luyện Pháp Luân Công nữa. Trong lúc sợ hãi tôi đã ký vào biên bản và giao một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã vô cùng ân hận vì sự yếu đuối không đủ chính niệm của mình. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ để con tiếp tục tu luyện làm tốt ba việc, tín Sư tín Pháp và không mắc sai lầm nữa.

Share