Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2014] Tôi tu luyện Đại Pháp đã được 15 năm và bản thân tôi đã có những trải nghiệm về vẻ đẹp và sự mỹ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của tôi, bạn bè và gia đình tôi, nhờ biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp mà những điều bất hạnh đã được hóa giải.

Đầu năm 1999, tôi may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Trong quá trình tu luyện, tôi đã thay đổi từ một người cục cằn và không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, trở thành một người thật thà, tử tế và bao dung.

Tôi không ngừng tu chính bản thân cả trong tư tưởng và hành xử, chân chính từ trong tâm yêu cầu bản thân làm người tốt. Kết quả là những căn bệnh trên người đã biến mất từ lúc nào không hay. Tôi đã thực sự trải nghiệm được điều mà Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Trước đây đi mấy bước là mệt, hiện nay đi bộ xa mấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo bậc thang cao mấy cũng không mệt; đảm bảo sẽ như vậy.” (Bài giảng thứ 8)

Vận may đến sau khi biết được chân tướng

Trong bài “Mục đích căn bản của việc giảng chân tướng”, Sư phụ giảng:

“Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Tuyên truyền tà ác của Trung Cộng là đưa những lừa dối vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công vào con người thế gian, khiến con người thế gian thù hận Phật Pháp, thù hận đệ tử Đại Pháp vốn đang đi trên con đường [thành] Thần. Đặc biệt là thái độ mà người Trung Quốc biểu hiện khi nói chuyện [và] khi đối diện với đệ tử Đại Pháp, thì họ là đứng ở lập trường của tà ác. Nếu là như thế, những người thế gian chẳng phải nguy hiểm sao? Nói cách khác, cuộc bức hại này vô luận tà ác như thế nào, đệ tử Đại Pháp đều ngay trong khảo nghiệm tà ác mà tiến về viên mãn, mà thật sự bị nguy hiểm là người thế gian bị tà đảng nhồi nhét những lừa dối kia. Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích thực sự của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại. Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.”

Tôi đang làm việc tại một khách sạn. Chủ của khách sạn đó là một người họ hàng của tôi. Trong công việc, tôi luôn nghiêm túc tuân theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp là Chân – Thiện – Nhẫn, và làm tốt công việc của mình. Vì thế, tôi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của chủ khách sạn và các đồng nghiệp. Tôi đã giảng chân tướng cho họ và tặng họ cuốn Cửu Bình và một số tài liệu khác về Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết được sự thật.

Dì của tôi (mẹ của người chủ khách sạn) nay đã 70 tuổi. Trước đây bà hay ốm và thường xuyên phải nhập viện. Từ khi biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, bà đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nhiều lần, bà nhặt những tư liệu về Pháp Luân Công do những người không hiểu chân tướng bỏ lại trên mặt đất, lau sạch chúng trước khi đưa lại cho tôi. Đôi lúc, bà tham gia cùng tôi khi tôi giảng chân tướng cho các đồng nghiệp. Bà nói: “Niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thực sự mang lại những điều kỳ diệu. Tôi đã niệm như thế hàng ngày vài lần vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Nhờ vậy, tôi đã ăn ngon và ngủ ngon hơn và có nhiều năng lượng hơn trong ngày. Khi công việc kinh doanh không được thuận lợi, tôi nhẩm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và nhiều khách hàng xuất hiện.”

Sau khi hiểu được chân tướng, người chủ khách sạn đã ủng hộ tôi giảng chân tướng cho mọi người. Mỗi khi khách sạn tổ chức tiệc, anh thường mời tôi hát những ca khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác.

Giờ đây, khi việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, chủ khách sạn muốn cải tổ lại khách sạn. Anh ấy mở thêm một khách sạn khác và bắt đầu việc kinh doanh quy mô hơn trước. Với sự khuyến khích của anh, 90% nhân viên đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết được sự thật.

Những việc thiện anh làm cũng đã giúp anh bảo toàn mạng sống của mình trong một tai nạn. Trên đường lái xe về nhà sau một chuyến công tác, anh đã đâm vào một rào chắn bằng xi măng. Chiếc xe lộn nhào hai vòng. Những người qua đường đều nói: “Người trong xe chắc hẳn đã chết, hãy đưa anh ấy ra.”

Ngạc nhiên thay, anh hoàn toàn vô sự ngoại trừ một vài vết cắt do những mảnh kính vỡ và khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. Những người chứng kiến đều kinh ngạc: “Người nhà anh hẳn đã thắp hương, và Bồ Tát đã hiển linh phù hộ cho anh. Băng ghế phía sau đã bị nghiền nát. Nếu nó gần hơn chỉ một chút nữa, anh có thể đã chết!”

Sau khi trở lại khách sạn, anh kể lại tình huống nguy hiểm đó cho tôi và nói: “Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ tôi. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý! Cám ơn chị vì đã bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Hôm nay tôi đã thực sự tin điều chị nói.”

Những nhân viên trong khách sạn biết được chân tướng cũng bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. Một lần, một bảo vệ khách sạn nói với tôi rằng: “Hôm nay có một nhóm cảnh sát ăn tối ở khách sạn, họ nhìn thấy tài liệu về Pháp Luân Công ở gần lối vào và hỏi tôi có biết ai đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Họ sẽ thưởng cho tôi 600 nhân dân tệ nếu tôi khai báo với họ. Tôi nói với họ tôi không biết ai cả. Ai lại muốn những đồng tiền như thế chứ. Ngày nay, tiền chữa bệnh cảm cúm còn tốn nhiều tiền hơn thế. Phúc lành chỉ đến với những ai sống an hòa và yên bình.” Không lâu sau đó, lòng tốt của anh đã được đền đáp. Anh thôi làm bảo vệ tại khách sạn, tự mở một cửa hiệu nhỏ và việc kinh doanh của anh phát triển tốt.

Đại Pháp đã cứu sống con gái tôi

Con gái tôi đã tốt nghiệp đại học. Nó tin rằng Đại Pháp là tốt và ủng hộ tôi tu luyện, mặc dù nó không phải là một học viên. Sau khi đi làm được hơn một năm, nó bị mẩn đỏ ở da do dị ứng, và sốt cao trong vài ngày, tình trạng của nó sau đó ngày càng tồi tệ hơn. Nó không thể tự đi được và phải nhờ các đồng nghiệp đưa tới bệnh viện. Tại bệnh viện, sau khi xem các xét nghiệm, bác sĩ đã từ chối cho con gái tôi nhập viện và đề nghị chuyển nó tới một bệnh viện lớn hơn đề điều trị.

Con gái tôi được chuyển tới một bệnh viện lớn và trải qua một đợt kiểm tra tổng thể. Kết quả chẩn đoán là  nó mắc phải một dạng viêm khớp khởi phát ở người trưởng thành. Con bé tiếp tục sốt cao và các bác sĩ đã đưa cho nó rất nhiều loại thuốc, bao gồm cả hoóc môn, trong nỗ lực khống chế căn bệnh.

Do uống những loại thuốc hoóc môn này, mặt của con gái tôi sưng phù lên như một quả bóng, trong khi cơ thể và chân tay trở nên gầy gò và ốm yếu dần, chức năng của thận bị hỏng, lượng đường và mỡ trong máu tăng, hệ thống miễn dịch suy yếu.

Những giáo sư đầu ngành từ bệnh viện cấp tỉnh đã tham gia điều trị, nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Hai tháng sau, bệnh viện nơi con gái tôi đang điều trị đã khuyến cáo rằng chúng tôi nên tới Thượng Hải để chữa trị.

Nhận thấy rằng việc chữa trị không mang lại hiệu quả, tôi nói với con gái: “Bây giờ con cũng đã thấy bệnh viện không thể cứu con; chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu con. Hãy tu luyện Đại Pháp!” Nó đồng ý trong sự tuyệt vọng.

Bệnh viện không muốn con gái tôi xuất viện nhưng chúng tôi nhất quyết ra về và bắt đầu việc tu luyện.

Từ khi con gái tôi bắt đầu luyện công, nhiều điều tốt đẹp đã liên tiếp xảy đến.

Trong lúc luyện các bài công pháp, nó cảm thấy một Pháp Luân đang xoay tròn trong cơ thể. Thỉnh thoảng, một Pháp Luân nhỏ xoay quanh tại vị trí mà nó có bệnh và tịnh hóa chỗ đó; những trải nghiệm này đã khích lệ con bé rất nhiều. Sau một tháng tu luyện, các xét nghiệm cho thấy con gái tôi đã có những chuyển biến hết sức tích cực, và kinh nguyệt cũng đã trở lại bình thường.

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, con gái tôi đã ngừng uống thuốc trong một tháng rưỡi, thay vào đó, nó học Pháp và luyện công mỗi ngày. Ba tháng sau, nó trở lại bệnh viện để kiểm tra, những chỉ số sức khỏe quan trọng đã trở lại bình thường. Con gái tôi nói: “Mẹ à, trước đây con chỉ nghĩ Đại Pháp là tốt và dạy người ta trở thành người tốt. Con đã không tin rằng một bệnh nhân ung thư có thể hồi phục sau khi tu luyện Đại Pháp. Giờ đây, điều kỳ diệu đã đến với con; con đã thực sự hiểu rằng sự phi thường của Đại Pháp không phải là phóng đại.”

Sư phụ đã trao cho con gái tôi một cơ thể khỏe mạnh mà không tốn của chúng tôi dù chỉ một xu. Chúng tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả hết lòng biết ơn đối với Ngài.

Những trường hợp tương tự như trên nhiều vô kể. Mỗi học viên thực tu đều đã từng hoặc sẽ trải qua những trải nghiệm về sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Đó là lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng truyền rộng trên thế giới. Tôi mong rằng người đọc có thể biết được chân tướng về Đại Pháp. Các bạn sẽ tìm thấy một miền đất tịnh độ ngay giữa thế gian con người này. Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/19/老板明白真相-酒店生意兴隆-282542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/9/145753.html

Đăng ngày 02-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share