Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2013] Nhà tù Tân Hải (trước đây gọi là nhà tù Cảng Bắc) ở tỉnh Thiên Tân đã tra tấn các học viên Chu Văn Hoa và Lý Hi Vọng đến chết, học viên Nhậm Đông Thăng bị suy sụp tinh thần, học viên Ngô Điện Trung trở nên tàn tật, học viên Chu Hướng Dương và Hoạt Liên Hữu thì bên bờ vực của cái chết. Cô Lý San San đã bị bức hại hai lần vì những nỗ lực giải cứu chồng cô, anh Chu Hướng Dương.

Ngày càng có nhiều học viên bắt đầu kiện nhà tù Tân Hải vì các hành vi phạm tội. Một số lượng lớn người dân đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách kí vào hai đơn thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công là Chu Hướng Dương, Hoạt Liên Hữu, và điều tra về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở nhà tù Tân Hải.

Một bức thư ngỏ được ủng hộ bởi 2.300 chữ kí

Nhà tù Tân Hải ở Thiên Tân đã tra tấn một vài các học viên Pháp Luân Công đến chết hoặc tàn tật. Họ sử dụng phương pháp “tra tấn thả neo đất” đối với những học viên mà từ chối từ bỏ niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Minh họa: Tra tấn thả neo đất

Trong phương pháp “tra tấn thả neo đất”, tay và chân của nạn nhân bị cột vào các vòng kim loại trên nền nhà. Chân của nạn nhân bị kéo dạng ra một góc 130 độ và cả hai tay bị cột chặt vào một chiếc vòng khác nằm bên dưới một chân. Tư thế này khiến nạn nhân đau đớn khủng khiếp.

Anh Chu Hướng Dương, một kĩ sư tại Viện Thiết kế và Khảo sát số 3 của Thiên Tân đã bị kết án bất hợp pháp 9 năm tù vì niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Anh bị giam giữ và tra tấn ở nhà tù Tân Hải, bao gồm bị sốc bằng dùi cui điện suốt buổi tối và “tra tấn thả neo đất” trong 4 tháng. Anh được bảo lãnh ra ngoài để điều trị y tế sau 18 tháng tuyệt thực. Hai năm sau, vào năm 2011, anh bị giam giữ trở lại ở nhà tù Tân Hải.

Gia đinh của anh Chu không được phép thăm anh, vì vậy họ đã thuê luật sư để kiện nhà tù Tân Hải vì đã tra tấn anh. Không lâu sau, một vài website bên ngoài Trung Quốc đã đăng các bài báo về việc nhà tù Tân Hải đã tra tấn dã man các học viên như thế nào. Hơn 12 học viên đã kiện nhà tù Tân Hải, yêu cầu đưa ra tòa các lính canh Trương Thế Lâm, Lý Quốc Khánh và Tống Ngọc Sâm, những người đã tra tấn các học viên. Một cuộc vận động chữ kí công khai đã được khởi xướng để thu thập các chữ kí nhằm giải cứu các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi mẹ anh đệ trình yêu cầu của bà lên tòa, vợ của anh Chu Hướng Dương, cô Lý San San đã công khai một bức thư ngỏ: “Hành trình của một cặp đôi trẻ: Vợ chưa cưới của Chu Hướng Dương 7 năm kháng cáo cho chồng.” (https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/26/126261.html) Lá thư miêu tả rằng anh Chu đã bị tra tấn dã man như thế nào, và những bất hạnh mà gia đình anh phải chịu đựng. Lá thư cũng vạch trần những tội ác đang diễn ra ở nhà tù Tân Hải.

Lá thư của cô sớm được truyền đọc rộng rãi ở quê hương họ, và nó đã chạm đến trái tim của nhiều người. Dân làng rất đồng cảm và đã kí tên trên đơn thỉnh nguyện để giải cứu đồng hương của họ, anh Chu Hướng Dương và trừng phạt các nhà chức trách nhà tù vì những hoạt động bất hợp pháp.

Câu chuyện nhanh chóng làm khởi lên thiện tâm của hơn 3.000 người ở hơn 12 thành phố. Phẫn nộ trước việc bức hại phi pháp, nhiều người muốn giúp các học viên Pháp Luân Công nhưng không biết phải làm như thế nào. Họ nói rằng họ rất vui khi có thể giúp được các học viên bằng cách tham gia cuộc vận động chữ kí thỉnh nguyện.

2.300 người ở thành phố Tần Hoàng Đảo kí thỉnh nguyện giải cứu anh Chu Hướng Dương (một phần các chữ kí)

Bình luận của người dân:

Một cặp đôi trẻ nói: “Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Nếu tất cả dân làng tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ không có ai ăn trộm hoa màu trong cánh đồng của chúng tôi nữa.” Một đôi vợ chồng lớn tuổi hơn nói: “Chúng tôi sẽ kí tên của mình. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt. Đảng Cộng sản thật xấu xa. Các viên chức chính phủ và bạn bè của họ có thể được miễn hạn tù bằng của đút lót ngay cả khi họ phạm tội, nhưng những người tu luyện Pháp Luân Công là những người tốt lại bị bức hại.”

Một người dân làng ngoài 50 tuổi nói: “Tôi đã bật khóc khi đọc câu chuyện của đôi bạn trẻ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi rơi nước mắt. ĐCSTQ thật quá đê tiện. Đảng cho thấy là một kẻ sát nhân đã bị kết án còn từ bi hơn [nó].  Sao họ có thể tra tấn một người tốt như vậy?”

Một người phụ nữ nói cô không thể ngủ được sau khi đọc bức thư của cô Lý San San. Cô không thể chịu được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và tại sao sự chính trực lại bị thay thế bởi cái ác như vậy.

Một người khác nói: “Toàn bộ vấn đề tập trung quanh việc tu luyện Pháp Luân Công. Sao họ có thể đối xử với các học viên như vậy? Tôi sẽ kí thỉnh nguyện, vì Pháp Luân Công là tốt, và người tốt đang bị bức hại. Mọi người nên kí thỉnh nguyện!”

Một cựu Đảng viên nhận xét: “ĐCSTQ là một lũ côn đồ. Họ làm ngược lại những gì họ tuyên bố. Tất cả chúng ta đã bị nó lừa gạt suốt mấy thập kỉ. ĐCSTQ là tà, Pháp Luân Công là tốt. Tôi sẽ kí tên để giải cứu người tốt.” Sau đó, đến lượt người bên cạnh, ông nói: “Sao anh không kí tên nhỉ!”

Một phụ nữ khác kể với phóng viên đài Phát thanh Hy vọng (Sound of Hope): “Phần lớn người mà đọc lá thư ngỏ đều xúc động sâu sắc.” Về cuối, cô thốt lên: “Bị tra tấn như thế chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công – điều này không phải là sai trái sao? Nó quá sai rồi! ĐCSTQ thật quá tà, quá ác!”

Hơn 5.000 người ở thành phố Thiên Tân kí tên thỉnh nguyện để giải cứu anh Hoạt Liên Hữu

Anh Hoạt là kế toán cho xí nghiệp CRT Thiên Tân. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật anh mắc đã biến mất trong vòng ba ngày. Anh Hoạt bị bắt lần thứ hai vào năm 2012 và bị kết án 7 năm tù. Ở nhà tù Tân Hải, anh đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Hiện tại, anh đã không ăn trong một năm và 5 tháng, và cận kề cái chết.

Anh Hoạt Liên Hữu

Anh Hoạt Liên Hữu đã bị đánh đập và bức thực dã man. Lính canh đã cố ý vót nhọn phần cuối của ống bức thực để khiến anh Hoạt đau đớn hơn khi bị bức thực. Gia đình của anh cũng đã gửi khiếu nại của họ tới Cục Tư pháp và Cục Trại giam thành phố Thiên Tân. Họ cũng xin quần chúng ủng hộ. Những người can đảm ở thành phố Thiên Tân đã kí tên và điểm chỉ lên đơn thỉnh nguyện để giải cứu anh Hoạt. Đầu năm nay, bạn bè và các thành viên trong gia đình anh đã thu thập được 2.815 chữ kí từ Thiên Tân và các khu vực xung quanh để kêu gọi thả anh ngay lập tức. Gần đây 2.330 người khác cũng đã kí thỉnh nguyện.

Đợt thứ 3 vào cuối tháng 09 năm 2013 đã thu thập được 5.145 chữ kí. Nhiều người đã can đảm kí tên của họ để giải cứu anh Hoạt, ủng hộ Pháp Luân Công và bày tỏ sự phẫn nộ của họ đối với ĐCSTQ.

Những người dân bình thường không còn bị Đảng dọa dẫm nữa. Thay vào đó, họ so sánh sự từ bi của các học viên với bản chất xấu xa của ĐCSTQ, và dũng cảm bày tỏ quan điểm.

Bình luận của người dân:

Một người đàn ông nói: “Tôi sẽ kí bất cứ thứ gì để giúp Pháp Luân Công. Tất cả các học viên là người tốt và tôi không sợ Đảng Cộng sản.” Anh ấy giận giữ nói thêm: “Hãy nhìn những tòa nhà kia! Tất cả chúng đều thuộc về những viên chức tham nhũng của ĐCSTQ.”

Một thanh niên nói: “Quốc gia này có vấn đề rồi. Không thể hiểu nổi tại sao chính phủ đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Tôi sẽ kí các lá thư để giải cứu các học viên và tôi sẽ chỉ làm điều này cho các học viên.”

Một cặp đôi trẻ nói: “Chúng tôi sẽ kí. Chúng tôi đọc các tờ rơi giảng chân tướng khá thường xuyên. Chúng tôi biết những gì đang xảy ra.”

Một ông cụ 80 tuổi vừa thoái ĐCSTQ rất vui khi kí thỉnh nguyện và nói: “Tôi biết các học viên đều là người tốt! ĐCSTQ thật quá xấu xa! Ngày nay không có viên chức chính phủ nào tốt cả! Các quan chức và cảnh sát cấu kết với các phần tử phạm tội và sợ chúng. Họ chỉ đàn áp những người tốt. ĐCSTQ sẽ không tồn tại được lâu nữa.”

Một bác 60 tuổi nói: “Tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Mọi người biết ĐCSTQ là như thế nào. Anh nên cẩn thận hơn—Tôi rất lo cho anh. Tôi cầu xin trời diệt nó mỗi ngày.” Sau đó, ông đã kí tên và điểm chỉ. Một người bán rau trên phố nói trong khi kí tên của mình: “Mạng người là quý giá. Nhanh đưa anh Hoạt Liên Hữu ra khỏi nhà tù.”

Người bán rau bên đường nghiêm túc ký tên

Đợt thứ ba kêu gọi kí thỉnh nguyện giải cứu  anh Hoạt Liên Hữu (một phần các chữ kí)

Nhìn thấu những lời dối trá

Nhà tù Tân Hải rất khét tiếng và được biết đến vì cách quản lý tàn bạo của nó. Hai cuộc vận động thỉnh nguyện chứng minh rằng mọi người biết sự thật. Nó cũng chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người đang thức tỉnh. Vì thành phố Thiên Tân rất gần Bắc Kinh, cuộc vận động thỉnh nguyện đã thu hút sự chú ý của Đảng. Thị trưởng thành phố Thiên Tân đã ra lệnh bắt giữ một vài học viên Pháp Luân Công ở quận Bắc Thần.

Nếu những người tốt không có sợ hãi, các thế lực xấu sẽ bất lực. Nhà chức trách ở thành phố Thiên Tân vẫn không thả các học viên. Theo báo cáo của Minh Huệ vào cuối tháng 11 năm 2013, hơn 8.048, bao gồm người dân ở các thị xã lân cận đã kí tên giải cứu anh Hoạt Liên Hữu. Danh sách vẫn đang tăng. Mọi người ngày càng nhìn thấu những lời dối trá và đang đứng lên vì công lý.

Các bài liên quan:

Bất chấp bạo ngược, 5.145 người dân Trung Quốc đã ký thỉnh nguyện để giải cứu học viên Pháp Luân Công Hoạt Liên Hữu (https://vn.minghui.org/news/44133-bat-chap-bao-nguoc-5145-nguoi-dan-trung-quoc-da-ky-thinh-nguyen-de-giai-cuu-hoc-vien-phap-luan-cong-hoat-lien-huu.html)

Tôi đã bị “tra tấn thả neo đất” tại nhà tù Cảng Bắc (https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/15/142004.html)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/11/28/天津滨海监狱酷刑引发两次民众联名营救-283245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/10/144281.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share