Bài của một học viên Đại Pháp ở Hoa Lục

[MINH HUỆ 25-8-2002] “Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng [quá] đủ rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế. ” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ)

Ở đoạn Pháp trên, Sư Phụ giảng và nhắc đi nhắc lại với chúng ta rằng: “do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu.”, ” Nó trọng yếu như thế. ” Chỉ những từ nhấn mạnh đứng một mình như vậy cũng đủ thấy tầm quan trọng của đoạn Pháp trên. Yêu cầu quan trọng nhất của chúng ta là những gì được nói ở đây? Lúc trước tôi tự mình nghĩ rằng là “giữ tâm thanh tĩnh”. Chỉ giữ tâm thanh tĩnh thôi, chúng ta có thật sự sử dụng năng lực của chính niệm và tiêu trừ tà ác? Tuy nhiên, qua những trao đổi gần đây với các đồng tu, các bạn luôn nhấn mạnh lặp lại về “chỉnh thể”, tôi đột nhiên nhận ra sự giữ vững tâm trí của một người chỉ là yêu cầu đối với cá nhân các học viên Đại Pháp; để cho tất cả chúng ta là một chỉnh thể, điều quan trọng nhất là “phát chính niệm cùng nhau”.

Từ việc đó mà tôi hiểu rằng, “cùng nhau” không có nghĩa là chúng ta làm việc gì đó cùng một thời điểm; “cùng nhau” cũng có nghĩa là tất cả chúng ta nên đặt ưu tiên cao cho việc này. Chỉ làm thế mà chúng ta có thể đạt được mục đích tiêu trừ tất cả tà ác trong Tam Giới. Nếu không, ngay cả chúng ta giữ vững tâm trí và phát chính niệm thuần khiết và mạnh mẽ nhất, trong khi đó vẫn còn những học viên không đặt ưu tiên cho việc phát chính niệm, thì tà ác vẫn có chỗ ẩn nấp và chúng sẽ ẩn nấp ở không gian [nơi] mà các đệ tử không phát chính niệm. Nếu tất cả các học viên đều điềm tĩnh và phát chính niệm liên tục thì tà ác sẽ bị tiêu trừ với một số lượng lớn trong những không gian khác cho đến khi chúng bị quét sạch hoàn toàn.

Từ đoạn Pháp trên, chúng ta biết rằng cơ hội tiêu trừ toàn bộ tà ác nằm trong việc phát chính niệm tiêu trừ tà ác bởi tất cả các học viên Đại Pháp trên thế giới. Đây là yêu cầu cho chúng ta. Vì “Chính Pháp đồng thời diễn ra ở các tầng thứ khác nhau” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada 2001) nếu chúng ta không làm được việc này, có nghĩa là những học viên Đại Pháp chúng ta trong thế giới con người đã không hoàn thành sứ mệnh của chúng ta, và tất cả chúng ta đã không đạt được chuẩn. Đây là sứ mệnh vĩ đại mà lịch sử giao phó cho chúng ta. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm vĩ đại, nhưng những trách nhiệm chúng ta cùng chung vai như một chỉnh thể có khi còn vĩ đại hơn nữa!

Pháp có thể làm được tất cả. Sư Phụ cũng giảng, “Nếu một người tu luyện không thể tiêu trừ chúng [tà ác], các chư Thần – gồm những chư Thần cao hơn – cũng cần tham gia tiêu trừ chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada 2001). Nhận thức của tôi là đó không phải là chúng ta không thể tiêu trừ chúng, cũng không phải vì chúng ta không có khả năng làm điều đó. Đó là vì chúng ta đã không làm tốt! Sau khi ngộ ra điều này, tôi không thể tự cho phép mình bỏ qua 5 phút phát chính niệm đồng thời vì bất cứ lý do gì. Tôi không thể cho phép thấy sự hổ thẹn của mình. Khi các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới phát chính niệm cùng nhau, nó luôn luôn là quan trọng hơn phát chính niệm cá nhân vào những thời điểm khác.

Vài học viên có thể nói rằng thỉnh thoảng họ có thể tĩnh lại được nhưng vào những lúc khác nhau họ có thể không được [như vậy]. Có lẽ là có vài học viên vẫn ở trong trạng thái như vậy. Ngay cả nếu tất cả các học viên Đại Pháp đạt được sự “cùng nhau”, nó cũng không đáp ứng được mục đích thật sự phát chính niệm “cùng nhau”. Tuy nhiên, tôi tin rằng ngay cả nếu chỉ cần một phút, nửa phút, ngay cả chỉ vài giây khi tất cả tâm tính của chúng ta đạt được chuẩn, mặc dù chúng ta không thể đạt mục đích tiêu trừ tất cả tà ác trong Tam Giới, nó vẫn là cú đòn tiêu hủy tà ác. Không phải đó cũng là hiệu quả tiêu trừ tà ác hay sao? Đó không phải là một cơ hội hiếm có hay sao?

Lấy một phạm vi nhỏ hơn, trong khi chúng ta phát chính niệm thường xuyên để tiêu trừ tà ác, ngay cả nếu các học viên chỉ trong một vùng, nhiều vùng hoặc ngay cả vùng rộng lớn hơn đã đạt được tiêu chuẩn tâm tính, thì tà ác ở những vùng đó sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn. Trong suốt thời gian tà ác vẫn chưa kịp bổ sung, rất nhiều các đồng tu bị tù trong những vùng đó có thể bước ra khỏi nhà tù, và một số lớn người trong những vùng đó cũng sẽ biết được chân tướng. Nếu những vùng đó đạt được kết quả như vậy, thì tà ác còn dám bổ sung cho những vùng đó hay không? Chúng có còn dám bức hại các học viên Đại Pháp ở vùng đó không? Thế lực cũ cũng nhìn thấy điều này, và điều này chính là điều chúng sợ nhất. Vì thế chúng ta phải học Pháp thật tốt, giảng sự thật và cứu độ chúng sinh. Ba việc này thật sự là một chỉnh thể.

“Đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ).

Sư Phụ đã xác nhận trong Pháp rằng mỗi một chúng ta đều có năng lực siêu phàm, và mỗi lần chúng ta phát chính niệm, một số lượng lớn các tà ác bị tiêu trừ. Chúng ta càng phát chính niệm nhiều, chúng ta càng tiêu trừ nhiều tà ác. Mỗi đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm tiêu trừ tà ác, nếu không tà ác mà đáng lẽ bị tiêu trừ lại có thể tiếp tục tồn tại. Không phải là sẽ tồi tệ nếu chúng ta nuôi dưỡng tà ác? Hơn nữa những sinh mệnh tà ác không chỉ bức hại các bạn, mà chúng cũng bức hại các bạn đồng tu khác. Trước đây tôi thường nghe các đồng tu nói rằng những đồng tu mà đã không thực hiện tốt việc đó một phần lớn là bị bức hại tàn khốc hơn nữa.

Nói một cách khác, ngay cả nếu bạn đang thực hiện tốt, bạn vẫn phải xem việc chỉnh thể các học viên Đại Pháp. Khi bạn rơi nước mắt vì những học viên chịu những bức hại tàn khốc, khi bạn đang lo lắng về hoàn cảnh mà các đồng tu chịu dựng giam cầm liên tục và bị cưỡng bức gửi đến các lớp tẩy não, khi bạn cảm thấy bất lực khi các đồng tu xung quanh bạn bị giam cầm vì bất cẩn, xin hãy nhớ rằng bạn không phải là vô năng lực và bạn có khả năng giúp họ được. Nếu bạn nhìn thấy sự việc từ cái nhìn của toàn bộ chỉnh thể và thật sự đóng tốt được vai trò của mình, thì có lẽ nhiều sự việc đã không xảy ra. “Có thể là, một chính niệm sẽ nhổ rễ được một phần tà ác mà ngăn cản con người biết sự thật, hoặc là sẽ kết thúc được bức hại của đồng tu, hoặc là bảo vệ đệ từ Đại Pháp phân phát tài liệu và giảng sự thật, cho phép họ trở về nhà được an toàn.” (Bài báo Minh Huệ “Phát chính niệm giúp đỡ đồng tu trong tù 20/5/2002”).

Đừng nghi ngờ năng lực của bản thân chỉ vì chúng không hiển lộ ở không gian bề mặt, và cũng đừng giảm đi nỗ lực của chúng ta đơn giản chỉ vì chúng ta không thấy được hiệu quả của phát chính niệm. Nếu chúng ta có thể thấy được hiển lộ thật sự của năng lực phát chính niệm, tôi tin rằng chúng ta có thể thực hiện được tốt. Tuy nhiên, khi chúng ta không thể thẩy bất cứ điều gì nhưng chúng ta vẫn thực hiện được tốt dựa vào niềm tin kiên định vào Pháp và sự hiểu Pháp của chúng ta, thì đó mới thật sự là xuất sắc và phi thường.

“Từ một phương diện khác mà giảng, thì bởi vì mỗi một cá nhân đang tu luyện, đang nâng cao, đang nhận thức, [nên việc] thực hiện tốt hay xấu những sự tình trong Chính Pháp có quan hệ trực tiếp đến [việc] tu luyện của bản thân, có quan hệ trực tiếp đến việc nâng cao tầng của bản thân; do vậy Sư phụ cũng không thể yêu cầu quá nhiều ở mọi người; tôi chỉ nói cho mọi người về tính trọng yếu của nó. Một người muốn tu đến trình độ nào, một người muốn đạt đến cảnh giới nào, thì đó là việc của cá nhân; Sư phụ chỉ có thể nói cho chư vị về tính trọng yếu của phát chính niệm.” .” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ).

Sự tu luyện của chúng ta gắn liền với Chính Pháp, và vì thế sự tu luyện của chúng ta đóng một vai trò trực tiếp trong việc chúng ta thực hiện trong tiến trình Chính Pháp, và trong nỗ lực bao nhiêu mà chúng ta đặt vào trong Chính Pháp. “Đồng thời đối với những thứ tà ác, lại cần phải thanh trừ; bởi vì chúng phá hoại vũ trụ và hủy hoại chúng sinh. Nói cách khác, nếu như không có những tà ác ấy thì cũng không cần đến [việc] chính Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Canada 2001).

Thông qua học Pháp, tôi đã đi đến một nhận thức rằng Chính Pháp đến một lúc nhất định nào đó sẽ tiêu trừ tất cả các nhân tố tà ác [mà] đang phá hoại vũ trụ và hủy diệt chúng sinh. Điều này rõ ràng là quan trọng trong việc tiêu trừ tà ác trong tu luyện Chính Pháp của chúng ta. Đó là vì sao mà Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ” “Một người muốn tu đến trình độ nào, một người muốn đạt đến cảnh giới nào, thì đó là việc của cá nhân; Sư phụ chỉ có thể nói cho chư vị về tính trọng yếu của phát chính niệm.” Tôi cảm thấy rõ ràng rằng Sư Phụ đang nói với chúng ta tầm quan trọng của việc phát chính niệm để đề cao tu luyện cá nhân. Tôi nhớ rằng vài học viên có đề cập trong chia sẻ của họ rằng khi họ phát chính niệm, nhìn thấy qua thiên mục của họ rằng công của họ tăng vọt một cách đáng kinh ngạc. Sư Phụ đã tạo mọi thứ tốt nhất cho chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/8/12/34641.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/25/25738.html

Đăng ngày: 09-03-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share