Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 27-11-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tới Quảng trường Trocadéro cạnh tháp Eiffel ở Paris để tổ chức một sự kiện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hoạt động này diễn ra vào Chủ nhật, 24 tháng 11 năm 2013, bao gồm màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, giảng rõ chân tướng về cuộc đàn áp cho người qua đường, thu thập chữ ký cho cuộc thỉnh nguyện của DAFOH (Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng), và giải thích Pháp Luân Công là gì.

Các học viên Pháp Luân Công luyện công và giảng chân tướng tại Quảng trường Trocadéro ở Paris

Đọc các bảng thông tin về cuộc đàn áp

Ký tên thỉnh nguyện kết thúc việc mổ cướp nội tạng và cuộc đàn áp

Sự thực về việc mổ cướp nội tạng đã khiến nhiều người bàng hoàng

Nhiều người đã chấn động khi biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ba sinh viên đại học đã không hiểu tại sao ĐCSTQ lại làm một việc như vậy.

Một học viên giải thích với họ: “Pháp Luân Công tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn, các học viên Pháp Luân Công trong cuộc sống hàng ngày khi gặp mâu thuẫn sẽ hướng nội tìm, dùng các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để yêu cầu bản thân một cách nghiêm khắc. Năm 1999, người đứng đầu của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch đàn áp đối với Pháp Luân Công, dùng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền thông tin giả dối và vu cáo Pháp Luân Công. Năm 2001, ĐCSTQ lại dựng lên vở kịch tự thiêu ở Thiên An Môn để biện minh cho chiến dịch đàn áp. ĐCSTQ đã dùng các loại thủ đoạn để hủy hoại tinh thần và tra tấn thể xác các học viên Pháp Luân Công nhằm ép họ từ bỏ niềm tin của mình”.

Khi cuộc đàn áp leo thang vào năm 2006, tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ đã bị tiết lộ bởi vợ của một bác sĩ tham gia vào việc mổ lấy nội tạng. Số lượng các nạn nhân tử vong do bị cảnh sát đánh đập được ghi nhận là hơn 3.000 người. Số lượng thực tế có thể là hàng chục nghìn. Sau khi hiểu rõ chân tướng, ba thanh niên này đã ký vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH

Một công dân Pháp đã quay lại những thông tin được trưng bày. Anh ấy muốn cho bạn bè và đồng nghiệp xem, để họ cũng có thể hiểu được cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Người qua đường nhận ra vẻ đẹp của Pháp Luân Công

Nhạc luyện công du dương và thanh bình cũng như màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công đã thu hút nhiều người xem. Người dân ngưỡng mộ các học viên vì họ có thể tập các bài công pháp trong thời tiết lạnh. Nhiều người đã chụp ảnh hoặc quay phim sự kiện này.

Bốn sinh viên cùng nhau đến Quảng trường Trocadéro. Sau khi xem các bài công pháp, họ đều muốn học. Khi họ rời đi, họ cũng lấy thêm các tài liệu về Pháp Luân Công.

Du khách Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ

Có không ít du khách Trung Quốc ở Quảng trường Trocadéro. Hai người trong số họ đã lấy một số tài liệu tiếng Trung. Họ nói rằng họ đã từng nghe nói đến phong trào thoái đảng. Một học viên nói với họ rằng chỉ khi họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới thì họ mới phá trừ được lời thề độc và sẽ có tương lai tươi sáng. Các học viên đã cho họ bí danh và giúp họ thoái đảng. Trước khi rời đi họ đã bày tỏ sự cảm ơn.

Trong số những người ký tên thỉnh nguyện có các luật sư đến từ Congo, một thương gia đến từ Bangladesh, những người Tây Tạng lưu vong ở Pháp, và nhiều người dân thuộc mọi tầng lớp ở Pháp. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, mọi người đều nói với các học viên Pháp Luân Công: “Cố gắng tiếp tục nhé”, “Tôi ủng hộ các bạn”, “Tiếp tục công việc tốt đẹp này nhé”!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/27/在巴黎人权广场揭露中共活摘器官罪行-283198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/4/143490.html

Đăng ngày 18-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share