Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2013] Một học viên 50 tuổi bị bắt và giam giữ bởi vì ông nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Trong suốt lần giam giữ lần đầu kéo dài 5 năm, ông bị tra tấn dã man tới mức ông bị rối loạn tâm thần. Ngay khi ông được thả, ông đã hồi phục hoàn toàn nhưng lại bị bắt một lần nữa và hiện đang tuyệt thực hơn một năm.

Các quản ngục đã bức thực ông bằng ống dẫn cứng, cách thức này không thể cung cấp thức ăn cho ông mà chỉ gây ra đau đớn.

Học viên tuyệt thực phản đối việc bắt giam, người dân cùng khu vực đã ký thỉnh nguyện yêu cầu thả ông

Ông Hoạt Liên Hữu từ Thiên Tân bắt đầu tuyệt thực hơn 500 ngày trước để phản đối sự giam giữ và lạm dụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hàng nghìn người dân ở Thiên Tân và tỉnh Sơn Đông đã ký tên thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ của họ và yêu cầu ĐCSTQ thả ông Hoạt. Sau khi họ ký tên thỉnh nguyện, một cặp vợ chồng nói: “Chúng tôi biết những người tu luyện Pháp Luân Công là người tốt. ĐCSTQ hoàn toàn thối nát.”

8.048 người đã ký tên thỉnh nguyện vào cuối tháng 11 năm 2013. Tin tức về ông Hoạt đang tuyệt thực hơn một năm đã gây ra sự chú ý của công chúng cả trong lẫn ngoài nước. Những người cảm động bởi nỗ lực và quyết tâm của ông Hoạt đã ký thỉnh nguyện để ủng hộ ông, có tổng cộng 5.145 chữ ký đã được thu thập trong ba tháng qua.

Các chữ ký và điểm chỉ của 2.903 người

Bị bắt giữ và tra tấn vì nói cho công chúng về Pháp Luân Công

Ông Hoạt là kế toán ở một xí nghiệp. Ông đã tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, do vậy ông được mọi người hết sức kính trọng.

Sau khi chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Hoạt đã liên tục với mọi người về cuộc bức hại và lợi ích của Pháp Luân Công và bị kết án tù 5 năm vào năm 2001. Ông bị giam giữ ở Nhà tù số 1 Thiên Tân, ở đó ông bị tra tấn cho đến khi ông bị rối loạn thần kinh vào thời điểm ông được thả năm 2006.

Ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả và sức khỏe của ông đã hồi phục nhanh chóng. Ông bị bắt giữ lại vào tháng 04 năm 2012, và bị kết án 7 năm tù. Hiện ông đang bị giam giữ tại nhà tù Cảng Bắc (vừa được đổi tên thành nhà tù Tân Hải) ở Thiên Tân.

Ông Hoạt đã tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc giam giữ.

Ông từng được đưa đến bệnh viện Tân Sinh để cấp cứu. Các lính canh đã gọi cho gia đình ông đến nhà tù nhiều lần và ra lệnh cho họ thuyết phục ông dừng tuyệt thực.

Ông Hoạt nói với gia đình mình rằng ông bị các tù nhân trong bệnh viện Tân Sinh và nhà tù Cảng Bắc đánh và bị tra tấn bằng hình thức bức thực. (Họ làm sắc ống dẫn để khiến ông đau đớn hơn.) Gia đình ông đã chấn động và nộp đơn khiếu nại cho Văn phòng tư pháp Thiên Tân và Cục trại giam, nhưng không cơ quan nào làm bất cứ điều gì.

Nhân chứng nói rõ về học viên bị ngược đãi trong bệnh viện

Một nhân chứng đã nói rõ rằng trong khi ông Hoạt đang ở trong bệnh viện, một y tá họ Hoàng và tù nhân họ Mâu sẽ “trông chừng” ông ấy. Khi ông Hoạt mệt và nhắm mắt lại, họ đã đẩy và la mắng ông để làm cho ông không được ngủ.

Nhân chứng cũng nói rằng tù nhân đã đánh ông Hoạt. Các nhân viên bệnh viện sau đó lưu ý rằng ông Hoạt đang trong tình trạng nguy kịch. Để tránh liên lụy trách nhiệm đối với trường hợp của ông, họ chuyển ông trở lại nhà tù Cảng Bắc, tại đó ông tiếp tục bị tra tấn.

Tiếp tục bị lạm dụng trong tù

Ông không chỉ bị bức thực hai lần một ngày trong tù, các tù nhân còn được lệnh bắt ông ngồi trên sàn bê tông lạnh cóng trong hai giờ mỗi ngày, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều. Một nhân chứng nói rằng tù nhân họ Cận đã gìm giữ hai chân ông, giữ các cánh tay và bó chặt lưng ông.

Ông Hoạt đã tuyệt thực trong hơn 500 ngày và tính mạng ông đang nguy hiểm. Lính canh nói rằng ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào nhưng các nhân viên nhà tù đã từ chối thả ông ấy.

Hàng nghìn người dân thỉnh nguyện – thu hút rộng rãi sự chú ý của truyền thông

Nhiều người dân đã ký tên thỉnh nguyện để giải cứu ông Hoạt, và tin tức được truyền thông cả trong và ngoài nước báo cáo nhiều lần. Các hoạt động ký thỉnh nguyện đã lan rộng từ Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc đến tỉnh Sơn Đông.

Các chữ ký đã được thu thập chỉ thể hiện một phần nhỏ những người sẵn lòng ký. Nhiều người thậm chí đã điểm chỉ vào tờ thỉnh nguyện và lên án ĐCSTQ về cuộc bức hại người tốt của nó.

Nhận xét của những người ký tên thỉnh nguyện

Một sinh viên đại học đã ký thỉnh nguyện sau khi anh đọc về trường hợp ông Hoạt. Một người đàn ông trung niên giận giữ nói khi ông ký: “ĐCSTQ luôn luôn gây tổn thương cho người tốt. Thậm chí họ còn câu kết với các tổ chức tội phạm. Họ sẽ bị diệt vong.”

Một người đàn ông khác nói: “Tôi biết về Pháp Luân Công. ĐCSTQ quá thối nát và e rằng nó có thể sụp đổ. Nhưng nếu họ tiếp tục làm những điều xấu xa, họ chắc chắn phải sụp đổ.” Một người đàn ông trung niên nói: “Tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Ông trời sẽ không cho phép bức hại người tốt. Hãy đợi mà xem. ĐCSTQ sẽ tự nó rớt xuống. Người dân không tin nó và không tin chút nào vào nó nữa.”

Một học viên cao tuổi, một người chưa bao giờ được đi học, mang mẫu thỉnh nguyện đến mỗi hộ gia đình địa phương và đề nghị mọi người ký. Bất cứ khi nào bà gặp ai đó, bà nói: “Học viên bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và vì ông ấy là một người tốt. Các bạn có thể giúp đỡ giải cứu ông ấy không?”

Một cụ ông 80 tuổi bị chứng kích thích xương rất vất vả để thức dậy bởi vì ông bị đau, nhưng khi nghe thấy rằng một học viên đang bị bức hại, ông nói: “Tôi muốn giúp,” và đã ký tên của mình.

Hơn 8.000 người đã ký thỉnh nguyện từ Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Đông. Nhiều người dân đã bước ra và chỉ trích ĐCSTQ. Thiên thượng đang nhìn và những hành động tốt sẽ được phúc báo và những hành động xấu xa sẽ bị trừng phạt. Các quan chức ở Thiên Tân, cụ thể là ở nhà tù Cảng Bắc, cần “nhìn thấu bản chất”. Họ nên nhớ tới Bạc Hy Lai – gia đình ông ta bị trừng trị bởi các tội ác chống lại Pháp Luân Công của mình – và dừng bức hại người tốt.

Ông Hoạt phải được thả ngay lập tức.

Các bài viết liên quan:

Ông Hoạt Liên Hữu tiếp tục tuyệt thực phản đối việc bắt giữ người khác và thời hạn tù

Ông Hoạt Liên Hữu tuyệt thực phản đối sự giam giữ trái phép đã hơn 30 ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/24/三千民众再次联名-营救滑连友的签名增至八千-283060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/4/143498.html

Đăng ngày 14-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share