Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18 – 08 – 2013]  Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chỉ đạo cảnh sát cũng như nhân viên Phòng 610 và tất cả các cấp chính quyền tham gia bức hại Pháp Luân Công. Những người này đã tuân theo ĐCSTQ và tham gia vào cuộc bức hại vô nhân tính chỉ vì để theo đuổi lợi ích cá nhân của họ.

Tuy nhiên, nguyên lý của vũ trụ là “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Từ xưa đến nay, nguyên lý này vẫn luôn luôn đúng.

Nhậm Á Quân, Giám đốc An ninh xã Pinggang, tỉnh Hà Bắc, qua đời ở tuổi 50

Nhậm Á Quân, Giám đốc An ninh xã ở độ tuổi ngũ tuần, sống ở đường Nam, xã Pinggang, thị trấn Cao Lí, huyện Định Hưng, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc.

Ông ta đã ra sức bức hại các học viên Đại Pháp sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp. Nhậm cũng tích cực giúp đỡ chính quyền, đồn cảnh sát địa phương và cảnh sát huyện bắt giữ các học viên, lục soát nhà và tịch thu sách Đại Pháp của họ. Vào những ngày lễ và ngày nhạy cảm về chính trị, ông ta phát thông báo của cảnh sát trên đài phát thanh xã và phỉ báng Đại Pháp, đe dọa các học viên và gia đình của họ. Nhậm còn trực tiếp đi đến nhà các học viên để sách nhiễu họ. Ông ta cùng các cán bộ xã khác đã dẫn đường cho ĐCSTQ bắt giữ các học viên. Đôi khi họ ngồi trong một chiếc xe hơi bên ngoài nhà của các học viên. Nhậm đã chỉ đạo cho nhân viên của mình xé rách các áp phích và biểu ngữ Đại Pháp.

Kết quả là ông ta đã mắc bệnh bệnh ung thư vào năm 2013. Nhậm bắt đầu hơi hối hận khi phải nhập viện, nhưng đã quá muộn màng. Tháng 07 năm 2013, ông ta đã chết trong đau đớn.

Vợ chồng Phó Giám đốc Phòng 610 gặp vận xui sau khi bức hại Pháp Luân Công

Loan Hoa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Phòng 610 của thành phố Công Chủ Lĩnh, quận Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm sau ngày 20 tháng 07 năm 1999. Cô ta đã tuân theo chế độ Giang Trạch Dân và cật lực bức hại Pháp Luân Công cùng với Triệu Lam Bình, Giám đốc Phòng 610 và Vương Trí Thanh, Giám đốc sở cảnh sát địa phương. Trong vòng vài năm, tám học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết và hàng trăm người đã bị tẩy não, bị giam giữ, bị đưa vào các trại lao động và bị kết án, khiến cho hàng trăm gia đình bị tan nát. Loan Hoa đã phạm phải tội không thể tha thứ.

Để được thăng chức, cô ta còn ngoại tình với Vương Trí Thanh. Loan Hoa lừa dối chồng và sử dụng lý do “quá bận làm việc” để thường xuyên không về nhà. Chồng cô biết về việc cô ngoại tình với một số lãnh đạo. Để giữ thể diện và cũng vì lợi ích của con gái họ đang theo học tại Học viện Opera Bắc Kinh, anh ấy đã chân thành nói chuyện với cô. Nhưng cô ta không lắng nghe. Họ thường xuyên cãi vã và làm phiền hàng xóm xung quanh.

Một ngày nọ, chồng cô ta tìm thấy một số hóa đơn khách sạn trong túi cô ta với giá trị hơn một nghìn nhân dân tệ trên mỗi hóa đơn. Anh nhận ra rằng cô ta đã qua đêm với Vương Trí Thanh và một số lãnh đạo khác. Anh ta hết sức tức giận. Họ đã có một cuộc chiến lớn. Anh tiết lộ với vợ rằng anh biết cô ta và Vương Trí Thanh đã biển thủ 1.5 triệu nhân dân tệ từ một tổ chức từ thiện và cô ta đã dùng 150 nghìn nhân dân tệ để mua một cây đàn piano cho con gái của họ. Khi cô ta phát hiện ra rằng chồng mình biết những điều này, cô ta đã nhảy ra ngoài cửa sổ và ngã chết.

Sau khi Loan Hoa chết, Vương Trí Thanh đã tìm đến chồng cô để trả thù. Vương nói: “Hãy nhìn vợ ông kìa. Cô ấy thật đẹp và làn da của cô thật mịn màng và trắng trẻo.” Việc này làm anh chồng sôi máu. Anh hét vào mặt Vương và gần như đánh hắn. Ngày hôm sau Vương bắt giam anh và sau đó kết án anh bốn năm tù ở nhà tù Cát Lâm.

Trong tù, anh đã gặp các học viên Pháp Luân Công và hiểu được sự thật về Đại Pháp. Anh nói: “Tôi cũng đã bức hại Pháp Luân Công và nguyền rủa Đại Pháp do lệnh từ cấp trên. Tôi tin rằng đó là lý do tại sao tôi gặp phải tai nạn không may này và đã bị trừng phạt. Tôi sẽ không bao giờ làm những việc xấu xa như vậy nữa.”

Giám đốc Ban An ninh Nội địa huyện Y An, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ bị trừng phạt

Khúc Tổ Vương khoảng bốn mươi tuổi. Ông ta là Giám đốc Ban An ninh Nội địa của huyện Y An, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Vào mùa đông năm 2012, ông ta đi công tác bằng xe hơi và gây tai nạn khiến hai người chết. Đơn vị công tác của ông ta đã phải trả cho gia đình của các nạn nhân hơn 700.000 nhân dân tệ. Sau đó, đơn vị công tác sa thải ông ta.

Khúc trước đây là cảnh sát của đồn cảnh sát thứ hai thuộc huyện Y An. Ông ta thường xuyên sách nhiễu và nguyền rủa các học viên Đại Pháp trong khu vực giám sát của mình. Với sự giúp đỡ của những người thân, ông ta được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban An ninh Nội địa. Ông ta ngồi ở vị trí này chỉ được một vài tháng trước khi bị sa thải.

Can Kiến Ba, Giám đốc Cục Đất đai và Nhà ở, bị quả báo mất mạng

Can Kiến Ba 46 tuổi, đến từ thị trấn Long Thủy, huyện Đại Túc, thành phố Trùng Khánh. Ông ta là Giám đốc Cục Đất đai và Nhà ở quận Đại Túc và là Bí thư Đảng. Ông ta được thăng chức đến vị trí này vì ông ta đã thực hiện các chính sách của chế độ Giang Trạch Dân.

Các học viên trong và ngoài nước đã giảng chân tướng cho ông ta nhưng ông ta đều không tiếp thu. Thay vào đó, ông ta phỉ báng Đại Pháp và tuân theo ĐCSTQ. Trong nhiều năm giữ chức vụ này, ông ta đã kiếm được nhiều tiền và trở thành một triệu phú. Ông ta phung phí công quỹ vào việc du lịch tới Hồng Kông và châu Âu, thường xuyên đi đến các câu lạc bộ đêm và sòng bạc ngầm.

Cổ nhân có câu: “Ác giả ác báo”. Vào ngày 17 tháng 05, năm 2013, Can đã lái xe đạp trượt xuống một vách đá và chết ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/18/中共610人员、官员、警察迫害法轮功-遭恶报-278304.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/18/142080.html

Đăng ngày 07-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share