Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VIII dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài của một học viên từ tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2011]

(Trích đoạn) Tôi chịu trách nhiệm điều hành một xí nghiệp kể từ năm 2002. Tôi luôn cố gắng quan tâm tới các nhân viên. Một số nhân viên dự định nghỉ hưu sớm, điều này có nghĩa rằng họ muốn nhận được đồng thời tất cả tiền bồi thường. Họ theo đúng thủ tục, và công ty cuối cùng đã tiết kiệm 28.000 nhân dân tệ. Giám đốc bí mật lên kế hoạch để phân chia số tiền này giữa ông ấy và tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một học viên Pháp Luân Công không nên nhận thứ gì đó không thuộc về mình, vì vậy tôi đã không làm theo kế hoạch của ông ấy. Do đó, ông ấy đã quấy nhiễu tôi bởi vì tôi là một người tu luyện. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho ông và phát chính niệm để ngăn chặn các hành vi của ông. Nhờ sự trợ giúp của Sư Phụ, ông ấy đã nhanh chóng chuyển sang một xí nghiệp khác. Vị giám đốc mới khen ngợi tôi tại một cuộc họp sau khi biết sự thật về sự việc này. Ông cho chúng tôi biết rằng hầu hết các xí nghiệp đã thiếu tổ chức về kế toán tài chính, và nhiều nơi đã bị thất thoát tiền, nhưng, xí nghiệp mà tôi quản lý có báo cáo rõ ràng và thậm chí đưa ra cả lợi nhuận. Vị giám đốc này tôn trọng tôi và sau đó âm thầm bảo vệ tôi.

– Từ tác giả

Kính chào Sư Phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi 50 tuổi và là một nhân viên công tác trong một cơ quan chính phủ. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 04 năm 1997. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện lần đầu tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ VII năm ngoái. Tôi muốn tập trung bài viết này trên các khía cạnh phản bức hại và chứng thực Pháp trong một cơ quan chính phủ.

Tôi ngộ ra rằng bên cạnh mỗi cá nhân tà ác đều có những học viên Đại Pháp. Sư phụ đã an bài việc này từ lâu – bao gồm cả những người sẽ bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, việc này sẽ xảy ra ở đâu, và vai nào mà anh ta hoặc cô ta sẽ đóng. Chính Pháp xác thực là giống như một vở kịch lớn, và các diễn viên đã được định trước. Điều quan trọng là xem cách mỗi nhân vật biểu diễn.

Phật Pháp là vô biên và viên dung bất phá, từ hồng quan đến vi quan đều chuẩn xác vô cùng. Trong thành phố của chúng tôi, có bảy hay tám học viên làm việc trong chính phủ, và tất cả đều rất có năng lực. Trước 20 tháng 07 năm 1999, chúng tôi mang ảnh hưởng lớn và đóng vai trò hàng đầu trong các tổ chức của chúng tôi. Người ta thấy rằng các học viên Pháp Luân Công đến từ tất cả các tầng lớp xã hội, một số rất là tài năng – trái với những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) miêu tả, rằng các học viên Pháp Luân Công là tất cả những người dân cao tuổi đã nghỉ hưu, hoặc những kẻ thất thế.

ĐCSTQ đã tàn nhẫn bức hại Đại Pháp và các học viên kể từ 20 tháng 7 năm 1999. Các học viên đã bước ra để chứng thực Pháp. Mặc dù ĐCSTQ sử dụng mọi phương tiện có thể để lan truyền những tin đồn và những lời dối trá, nhiều viên chức và dân chúng không tin họ, và đã chán ghét với những tuyên truyền. Một số người tự nguyện phân phát các tờ rơi thông tin cho các học viên. Khi người dân không ủng hộ cuộc đàn áp, chế độ Giang Trạch Dân sau đó dàn dựng “Vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” để kích động hận thù và leo thang cuộc bức hại. Các quan chức mà từ chối hợp tác với ĐCSTQ sẽ bị sa thải hoặc chuyển công tác, tạo ra một bầu không khí kinh hãi trên toàn quốc. Đối mặt với áp lực này, một số trở nên im lặng. Những người khác lợi dụng điều này và trở thành những thủ phạm, được hưởng lợi từ việc tra tấn các học viên. Kết quả là, cuộc bức hại leo thang. Sư Phụ không thừa nhận cuộc bức hại. Chúng tôi theo lời dạy của Sư phụ và cũng phủ nhận cuộc bức hại. Tôi tập trung chủ yếu vào các khía cạnh sau đây.

1. Kiên định duy hộ Pháp và toàn diện phủ nhận bức hại

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ủy ban thành phố và Phòng 610 quấy rối mọi học viên trong danh sách đen của họ và cố gắng buộc họ phải trao lại tất cả các sách Đại Pháp và viết giấy cam kết tuyên bố không tập Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi kiên quyết từ chối thực hiện theo. Bí thư thành phố đã rất tức giận, và triệu tập hơn một chục học viên vào một cuộc họp. Họ tuyên bố rằng Pháp Luân Công là chống lại ĐCSTQ và chủ nghĩa cộng sản, và đã cố gắng để buộc tất cả các học viên lăng mạ Pháp Luân Công, nhưng một lần nữa, tất cả chúng ta đều từ chối. Tôi đã nói về tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công và rằng tôi đã được chọn là “nhân viên xuất sắc” trong nhiều năm liên tiếp sau khi chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói, “Chúng tôi không tham dự vào chính trị. Ngay cả khi ông đưa cho chúng tôi súng và đại bác, chúng tôi cũng sẽ không tham gia vào các cuộc bạo động, vì điều đó trái ngược với lời dạy Chân-Thiện-Nhẫn “. Nhiều học viên khác đã chia sẻ kinh nghiệm của họ. Một học viên lớn tuổi đã làm việc trong một cơ quan khoa học và công nghệ gần bốn mươi năm nói, “Tôi đã rất thận trọng trong suốt cuộc sống của tôi, tôi đã giành được nhiều giải thưởng, xuất bản sách, và là một trí thức tài giỏi. Tuy nhiên, tôi bị ung thư dạ dày. Bệnh viện không có thể chữa khỏi cho tôi. Sau khi tập Pháp Luân Công, bây giờ tôi hoàn toàn hồi phục – Tôi ngay cả còn tiết kiệm chi phí y tế rất lớn cho đất nước. Tại sao các anh không cảm ơn Pháp Luân Công, thay vì đàn áp nó?” Những người tu luyện là ngay chính và lời nói của chúng tôi lý trí. Những kẻ tà ác không thể tìm ra một đối đáp hợp lý. Ban đầu họ đã cố gắng để buộc các học viên ngưng tập luyện Pháp Luân Công thông qua cuộc họp này, tuy nhiên, các học viên đã biến buổi họp “tẩy não” thành một buổi giảng rõ sự thật. Họ đã lên kế hoạch ghi âm chúng tôi và phát sóng buổi trên truyền hình để lừa dối mọi người. Âm mưu thâm độc này đã bị diệt trừ bởi chính niệm của các học viên. Ngay khi họ nhận ra rằng mục đích của họ không thể đạt được, họ đã kết thúc buổi họp.

Năm 2004, những biểu ngữ Đại Pháp được phát hiện trong thành phố, vì thế Cục an ninh công cộng đã cử ra một nhóm đặc biệt để điều tra. Một ngày Chủ Nhật, những người tà ác này đã lừa tôi tại đơn vị công tác. Một quan chức của Phòng 610, giám đốc và bí thư đơn vị công tác của tôi, và một đội ngũ giám sát ba người cũng có mặt. Tôi phát chính niệm để thanh lý hoàn toàn sự bức hại và xin Sư phụ giúp đỡ. Nhân viên Phòng 610 yêu cầu tôi trình bày chi tiết mọi hoạt động của tôi, bao gồm cả nơi tôi đi sau khi làm việc. Tôi từ chối và nói với ông ta rằng tôi đã không đi bất cứ nơi nào. Vị giám đốc trở nên hằn học và yêu cầu tôi viết một giấy cam đoan tuyên bố ngưng tập luyện Pháp Luân Công. Tôi kiên quyết từ chối, và nói cứng rắn: “Tôi biết rằng tôi làm việc chăm chỉ và luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ông còn muốn tôi viết cái gì ? Điều này thật vô lý. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.” Sau đó tôi đi ra khỏi phòng. Vì họ không làm được bất cứ điều gì, họ đã rời đi.

2. Phát chính niệm cự ly gần để bóp nghẹt các thế lực tà ác

Một số học viên sống trong thành phố, rất gần với các tòa nhà chính phủ ĐCSTQ và tòa án. Chúng tôi đã phát chính niệm hàng ngày để thanh trừ các sinh mệnh tà ác trong các không gian mà kiểm soát những kẻ hành ác. Nhiều học viên đã đến các tòa nhà chính phủ trước 6 giờ sáng hàng ngày để phát chính niệm. Năm 2005, tôi phối hợp với hơn hai mươi học viên để chia sẻ kinh nghiệm và phát chính niệm cả ngày tại một vị trí gần các tòa nhà chính phủ. Chúng tôi cũng phát chính niệm trong suốt cả năm, vào mỗi giờ trong thời gian học Pháp nhóm của chúng tôi. Những nỗ lực to lớn của chúng tôi đã ngăn chặn các thế lực tà ác. Một số kẻ hành ác từ chối nghe lời khuyên của chúng tôi và tích cực tham gia vào cuộc bức hại, họ đã phải chịu báo ứng. Tháng 11/2000, trưởng nhóm “chống tà giáo” của ĐCSTQ (Pháp Luân Công dạy con người ta làm người tốt, do đó, chính bản thân ĐCSTQ thực sự đã là một tà giáo) đã dính líu tới mại dâm trên đường đi dự họp ở Lan Châu. Sau đó ông bị bọn côn đồ đánh đập gãy ba xương sườn và đã phải nhập viện trong hơn hai tháng. Ngoài ra, ông ta đã bị tống tiền 130.000 nhân dân tệ. Người trợ lý (cũng là Phó bí thư thường trực thành phố của ĐCSTQ) đã bị chảy máu nhiều ở dạ dày trong tháng 07 năm 2001 và gần như đã chết. Giám đốc Phòng 610 thành phố bị mắc ung thư phổi tháng 05 năm 2001. Ông ta chỉ sống sót sau khi một nửa phổi của ông bị cắt bỏ. Theo số liệu thống kê (chưa đầy đủ), trong suốt mười hai năm qua của cuộc bức hại, hơn hai mươi kẻ hành ác trong thành phố chúng tôi đã phải gánh chịu sự trừng phạt. Sự kiện như thế nhằm đưa ra những cảnh báo cho tất cả mọi người, và giúp bóp nghẹt các thế lực tà ác, giảm thiểu sự bức hại, và giúp cứu độ chúng sinh.

3.Truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ con người

Trong suốt mười hai năm qua của cuộc bức hại, các học viên trong thành phố của chúng tôi đã phân phát các tài liệu thông tin giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, hầu như quanh năm. Chúng tôi nhắm vào toàn thành phố nhiều lần trong năm. Mọi người đều đọc tài liệu, thậm chí ở các vùng nông thôn bị cô lập, và đọc các cụm từ giảng chân tướng viết trên tiền giấy trong các cửa hàng rất nhỏ. Chúng tôi thành lập ba trang web độc lập để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Các bạn đồng tu tận dụng tối đa chuyên môn của họ và truyền rộng thông tin, và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi giải thích rằng tôi làm việc trong một cơ quan chính phủ và đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công với những người giám sát mình, các đồng nghiệp, các bạn học cùng lớp, những người đến khiếu nại và thực hiện các công việc khác. Nhiều cán bộ ở các cấp khác nhau, các sĩ quan cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đã rút khỏi ĐCSTQ. Tôi coi tất cả mọi người là đối tượng mục tiêu để tôi cứu độ, bất kể địa vị xã hội của họ. Suy nghĩ duy nhất của tôi là cứu họ. Một số quan chức trong đơn vị công tác của tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho họ. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một viên thư ký cho biết, “Tất cả là dạy người ta trở thành người tốt. Không có câu nào là chống ĐCSTQ. Chúng tôi đã bị lừa dối.” Ông ấy không chỉ thoái ĐCSTQ, mà còn yêu cầu cả gia đình của mình cùng thoái. Năm ngoái, ông đã bỏ làm việc cho ĐCSTQ và nghỉ hưu sớm, để hoàn toàn tách rời khỏi ĐCSTQ.

Một ngày tôi đã tham dự bữa tiệc vào tháng 06 năm nay. Ngay khi tôi đến, người phụ trách đưa tôi đến một bàn quan trọng. Tôi thấy một số giám đốc và bí thư trường Đảng, và đã lên kế hoạch để giảng rõ sự thật với họ. Tôi đã suy nghĩ về việc làm thế nào để bắt đầu, khi một giám đốc nói rằng ông đã làm thủ thuật mở khí quản hơn một năm trước do ung thư. Giọng nói của ông vẫn khàn. Tôi nói đùa: “Vậy ông không có tài năng rồi. Trong vụ tự thiêu được dàn dựng bởi CCTV, cô bé Lưu Tư Ảnh đã mở khí quản, nhưng vẫn có thể nói chuyện, hát và có một cuộc phỏng vấn.” Mọi người đều cười. Vị giám đốc này cho biết cảm xúc, “Đó hoàn toàn là một lời dối trá. Tôi đã trải qua việc phẫu thuật đó. Không khí không thể lưu thông qua các dây thanh âm. Làm thế nào người ta có thể nói chuyện? Nó rất khó khăn để tôi có thể nói được rõ ràng. Tôi biết rằng đó là một sự bịa đặt. Hơn nữa, nó thực sự là một thủ đoạn lừa đảo kém cỏi.” Sau đó tôi đề cập đến một số sự cố đáng ngờ khác trong vụ việc tự thiêu, và tất cả mọi người đã bị thuyết phục. Một số vị giám đốc nguyền rủa rằng ĐCSTQ đã quá đồi bại và bất tài. Đó là một bản án của Thần rằng ĐCSTQ phải bị loại bỏ. Tôi hạnh phúc vì họ đã biết được sự thật.

Thông qua sự kiện này, tôi hiểu rằng, miễn là chúng ta có tâm cứu người và chủ động để nói chuyện với người khác, Sư phụ trải đường cho chúng ta và những nỗ lực của chúng ta nhất định thành công . Đôi khi, chúng ta bị cản trở bởi quá nhiều tâm chấp trước của con người và không dám bước ra, do đó lãng phí nhiều cơ hội để cứu họ.

4. Viên dung trang web Minh Huệ và tích cực hưởng ứng những kêu gọi

Trang web Minh Huệ là trang web của Đại Pháp. Sư phụ từ bi của chúng ta mở ra và ủng hộ trang web này để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Sư phụ giảng chúng ta tham chiếu trang web Minh Huệ khi liên quan đến các vấn đề quan trọng. Lần đầu tiên tôi đăng nhập vào trang web Minh Huệ vào năm 2003. Tôi đã sử dụng công cụ tìm kiếm của Google và đã có thể tải về một số tài liệu. Sau đó, tôi đã mua một máy tính và thiết lập một trang web tài liệu trong tháng 07 năm 2006. Điều này cho phép tôi xem các trang web và đọc những bài báo. Tôi đọc thông tin Minh Huệ hàng ngày, ngoại trừ trong hai năm khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp. Trang web đã giúp rất nhiều cho sự tu luyện của tôi.

Là một học viên, tôi không thể chỉ nhận mà không phải trả một cái gì đó trở lại. Bắt đầu từ năm 2004, tôi gửi các bài viết đến Minh Huệ, chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc phơi bày các thế lực tà ác. Bất cứ khi nào tôi thấy những lời kêu gọi viết bài trên Minh Huệ, tôi tích cực thu thập các bài báo cáo và gửi cho họ. Ví dụ, tôi đã thu thập bằng chứng về việc bị tra tấn của các học viên. Tôi đã tận dụng lợi thế thực tế rằng tôi làm việc trong một xí nghiệp của ĐCSTQ, và thu thập các tài liệu chính thức từ ủy ban thành phố và Phòng 610. Sau đó tôi chụp lại và gửi cho Minh Huệ. Tôi cũng lập danh sách tên và danh sách số điện thoại của những kẻ hành ác, từ đó vạch trần họ trên trang web để học viên ở nước ngoài có thể gọi điện cho họ, và giải thích sự thật về Pháp Luân Công. Lĩnh vực thứ ba là về các trường hợp tra tấn các bạn đồng tu. Khía cạnh thứ tư là phơi bày các trường hợp, trong đó kẻ hành ác đã chịu sự báo ứng, mà cũng nhằm cảnh báo cho tất cả mọi người, và giúp ngăn chặn các thế lực tà ác. Khía cạnh thứ năm là thu thập các trường hợp mà những người tốt đã nhận được phúc lành, để những người khác có thể được cứu sau khi biết được sự thật.

5. Bước đi chính trên con đường tu luyện và là một tấm gương tốt

Mỗi học viên đều là một ví dụ sống về làm rõ sự thật. Trong xã hội người thường, người ta đánh giá Đại Pháp thông qua hành vi của học viên. Vì vậy, tôi luôn luôn theo các nguyên tắc của Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Coi danh tiếng và lợi lộc thật nhẹ nhàng, tôi không tranh đấu với người thường. Năm 2001, đơn vị công tác của tôi cấp căn hộ cho nhân viên với rất nhiều lợi ích. Hầu hết các nhân viên trẻ không có căn hộ. Ngay cả khi họ được nhận, họ sẽ không nhận được vị trí tốt nhất, vì vậy tôi tự nguyện tặng căn hộ tầng hai của tôi cho người khác.

Năm 2002, tôi chịu trách nhiệm điều hành một xí nghiệp mà đã thay đổi hệ thống của nó. Tôi luôn cố gắng quan tâm tới các nhân viên. Một số nhân viên dự định nghỉ hưu sớm, điều này có nghĩa rằng họ muốn nhận được đồng thời tất cả tiền bồi thường. Họ theo đúng thủ tục, và công ty cuối cùng đã tiết kiệm được 28.000 nhân dân tệ. Giám đốc đã bí mật lên kế hoạch để phân chia số tiền này giữa ông ấy và tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng một học viên Pháp Luân Công không nên nhận thứ gì đó không thuộc về mình, vì vậy tôi đã không làm theo kế hoạch của ông ấy. Do đó, ông đã quấy nhiễu tôi bởi vì tôi là một người tu luyện. Sau đó, tôi giảng chân tướng cho ông ta và phát chính niệm để ngăn chặn các hành vi của ông. Nhờ sự hỗ trợ của Sư Phụ, ông ấy đã nhanh chóng chuyển sang một xí nghiệp khác. Vị giám đốc mới khen ngợi tôi tại một cuộc họp sau khi biết sự thật về sự việc này. Ông cho chúng tôi biết rằng hầu hết các bộ phận của công ty đã thiếu tổ chức về kế toán tài chính, và nhiều nơi đã bị mất tiền, nhưng, xí nghiệp mà tôi quản lý có báo cáo rõ ràng và thậm chí đưa ra cả lợi nhuận. Vị giám đốc này tôn trọng tôi và sau đó âm thầm bảo vệ tôi. Một số nhận xét rằng tôi đã quá ngớ ngẩn và cứng đầu, vì tôi không biết tự bảo vệ chính mình. Tôi luôn nghiêm khắc với bản thân mình, làm việc chăm chỉ và không bao giờ lấy tài sản công. Một số nhân viên đã phải viết lại báo cáo về kế hoạch của họ, tuy nhiên, tôi không bao giờ cần phải làm lại, từ đó những người giám sát tôi đã rất hài lòng. Họ tôn trọng tôi, vì vậy họ rất vui vẻ lắng nghe khi tôi giảng rõ sự thật với họ. Nhiều người biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã chọn một tương lai tươi sáng cho mình.

Cuối cùng, dưới sự bảo hộ của Sư Phụ, tôi đã đi trên con đường tu luyện của tôi trong mười hai năm qua. Tuy vậy, tôi còn rất thấp so với tiêu chuẩn mà Sư phụ đặt ra trong bài viết gần đây “Thế nào là Đệ tử Đại Pháp?” Tôi đã không được thực hiện nhiều ba việc so với các học viên tinh tấn khác. Tôi vẫn còn có nhiều chấp trước con người, chẳng hạn như tâm chấp trước hiển thị, tật đố, và tranh đấu. Tôi quyết tâm học Pháp và làm tốt ba việc, nắm bắt mọi cơ hội để cứu người, thực hiện sứ mệnh của mình và trở về nhà với Sư phụ.

Con cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/12/明慧法会–在恶党机关里反迫害-证实法-248930.html
Bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/html/articles/2011/11/30/129771.html
Đăng ngày: 29– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share