Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 06-10-2020] Kể từ hè năm 2020, vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, dù mưa hay nắng, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đều đến khu vực gần Tòa nhà Quốc hội tại Stockholm để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người dân địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục của họ đối với nỗ lực bền bỉ và ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Mặc cho thời tiết mưa lạnh vào hôm thứ Bảy, ngày 19 tháng 9, các học viên vẫn dựng quầy thông tin và căng biểu ngữ. Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công dưới trời mưa và phát tặng tờ rơi cho những người đi qua đó.

Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và tỏ ra ngạc nhiên trước sự kiên định của các học viên. Họ lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

b5ed28d9de9312de2f9a03a1489a8b1c.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

8c951fe1ac2bddb19ff580553edbdec5.jpg

314a94a79d14257f9de6e2758898ae41.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị sau khi biết về cuộc bức hại

968860923c0396ca8f35472d0441b65e.jpg

caa8a3262a94d4024cbcda307a03556f.jpg

85e4fb61913053248562269ca5ba664c.jpg

Mọi người đọc thông tin về Pháp Luân Công trên các bảng trưng bày và ký tên thỉnh nguyện

b880c8959b5314c99d62b91f34f7df82.jpg

Học các bài công pháp Pháp Luân Công

Một người đàn ông, một tay cầm tờ rơi về Pháp Luân Công, một tay cầm ô, khom người đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Anh nghiên cứu các thông tin này một hồi lâu rồi sau đó đi thẳng đến quầy thông tin. Anh nhờ một học viên giúp anh tháo vỏ bọc bên ngoài để anh có thể ký bản kiến nghị. Anh ký mà hai bàn tay run run. Anh nói: “Xin lỗi các bạn. Tôi đã đứng lâu quá và giờ thì quần áo tôi đã bị ướt rồi. Trời lạnh thật. Nhưng ĐCSTQ quá là khủng khiếp! Người tôi cứ run lên. Thật không thể tin được là những tội ác như vậy lại vẫn đang diễn ra. Tôi hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp được các bạn.”

Một cặp đôi đến từ Tây Ban Nha đã trò chuyện một hồi lâu cùng một học viên. Họ không thể hiểu được tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại đối xử tàn nhẫn đến vậy đối với những người dân thiện lương. Một học viên đã giải đáp những thắc mắc của họ và giải thích rằng ĐCSTQ lo sợ trước sự phổ biến của Pháp Luân Công và hệ tư tưởng cộng sản của họ đi ngược lại với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Người học viên cũng nói với họ về những dối trá mà ĐCSTQ đã bịa đặt về Pháp Luân Công cùng bằng chứng về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Cặp đôi đến từ Tây Ban Nha này đã cảm động trước sự can đảm của các học viên trong khi đối mặt với bạo lực đến vậy. Mặc dù tóc và quần áo của người đàn ông đều bị ướt do đứng dưới trời mưa nhưng anh nói anh cảm thấy vui khi biết được thông tin này và hỏi: “Anh có thể tháo vỏ bọc ra được không? Chúng tôi muốn ký bản kiến nghị và lên tiếng ủng hộ!”

Đây là lần đầu tiên ông Rolf, một cư dân địa phương, gặp các học viên Pháp Luân Công. Ông đã xem các học viên trình diễn các bài công pháp, đọc thông tin trên các bảng trưng bày và sau đó ký bản kiến nghị. Ông nói với một học viên rằng vợ ông vừa mới qua đời và ông rất buồn, không muốn gặp ai cả, nhưng ông lại cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm khi ở quầy thông tin Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi sẽ rất vui nếu chữ ký của mình có thể giúp các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã đến và nói cho tôi tất cả những điều này.” Ông Rolf hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ ủng hộ Pháp Luân Công. Chỉ tay về phía Tòa nhà Quốc hội, ông nói: “Tất cả mọi người ở tòa nhà đó cần bước ra để ủng hộ công lý. Càng nhiều người, càng tốt.”

Một nam thanh niên có tên Andreas bị cuốn hút bởi đồ hình Pháp Luân. Anh nói: “Tôi đã thấy đồ hình này ở Brazil. Đó là biểu tượng của Phật gia.” Anh nói với một học viên rằng anh rất hứng thú với các bài tập năng lượng. Khi anh nghe nói về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng, anh đã tròn mắt thốt lên: “Điều này quá nghiêm trọng và quá tà ác! Chuyện gì đang xảy ra ở xã hội chúng ta thế này? Các bạn cần phải bước ra nhiều hơn nữa và đề nghị mọi người giúp ngăn chặn nó.”

0e82ce10993e88723df55ce3a43a6fa2.jpg

Anh Andreas ủng hộ Pháp Luân Công

Anh cảm động trước nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm và ký bản kiến nghị. Anh lấy các tờ rơi và bản thu thập chữ ký rồi nói: “Tôi sẽ giúp các bạn thu thập thêm chữ ký. Tôi muốn thử tập các bài công pháp Pháp Luân Công.”

Cô Marie, một luật sư cao cấp, cảm thông với các học viên Pháp Luân Công và ủng hộ việc làm của họ. Cô nói: “Chúng ta không thể dung thứ cho những tội ác của ĐCSTQ cùng các nhóm phạm tội của nó. Những gì các bạn đang làm là đúng đắn. Các bạn đang đấu tranh vì công lý. Các bạn sẽ thành công!” Cô giơ ngón tay cái lên tỏ ý khích lệ các học viên và nói: “Công lý sẽ chiến thắng. Các bạn hãy tiếp tục thực hiện việc làm tuyệt vời này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/6/413445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/14/187812.html

Đăng ngày 15-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share