Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 01-10-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại Toronto đã bày tỏ lòng biết ơn và kính chúc Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một Tết Trung Thu vui vẻ. Họ giảng chân tướng và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp bằng cách trình diễn các bài công pháp; căng biểu ngữ bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc, khu phố Tàu, các điểm du lịch nổi tiếng; và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1ab7abbea5ab60d2bede22c17db2aa7b.jpg

Các học viên tại Toronto kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu vui vẻ.

4394f5267d91cfea2e83282cafc90251.jpg

Các học viên giảng chân tướng ở khu phố Tàu của Toronto kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

0d7a23ec5b2bc9f3726524c9f2e97095.jpg

Đội Trống lưng kính chúc Sư Phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

0ab8b67363d9f926d0d4ecd127379faa.jpg

Các học viên giảng chân tướng tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

f9c4452c6a51042d6e61db0f4a35b5d3.jpg

Các học viên trong đội “Thoái ĐCSTQ” ở Scarborough, Toronto, kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

3b269db084ea544ce22ff39f7c0a2fae.jpg

413757c9a6cd15b77ce9a2c8f7735a3a.jpg

7c869ec33804657225802e6cd8ed8eeb.jpg

Các học viên giảng chân tướng tại Công viên Queens ở Toronto kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

b80f1b6f2efe3616cbb4c63e3d633371.jpg

Các học viên giảng chân tướng tại Pacific Mall ở Toronto kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

b4eb6641decffaab39faa2f2d047df27.jpg

e22b0b9a9b204fc2cef3db6394cb1832.jpg

fe6f10cb811364c3904bd89fb4d0a1c0.jpg

Các học viên giảng chân tướng cho người dân ở khu phố Tàu của Toronto kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

5e153aad79125a44c3d5107e98902ca2.jpg

059ecbaccf02fbd4e5447ad26de9fea9.jpg

Những người tham gia Đội xe diễu hành kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

6be1c6825af356297155a6d216f177a8.jpg

d152564de2fd680ac1105ee503a7cfb9.jpg

f71d58253ee1bb726af30703c8da6abd.jpg

44d31549efeeacf3541950c2100a71be.jpg

Các thành viên Đoàn nhạc Tian Guo của Toronto kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

Kiên trì nói chuyện với mọi người

0b8dc0cc78c83e0978ad03207b5c4347.jpg

Cô Phan Học Phong kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu nhiều niềm vui.

Lãnh sự quán Trung Quốc là cơ sở hoạt động tại nước ngoài của ĐCSTQ. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, ĐCSTQ đã sử dụng chúng để mở rộng cuộc bức hại ra ngoài Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công ở đó mỗi ngày để giảng chân tướng.

Cô Phan Học Phong là một trong những học viên đến lãnh sự quán Trung Quốc hàng ngày để nói với mọi người về cuộc bức hại.

Trước khi cô Phan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, cô từng mắc một số bệnh, bao gồm bệnh tim, đau thần kinh tọa và cường kinh. Vậy mà tất cả chúng đều biến mất, và nhiều người thân cùng bạn bè của cô đã bước vào tu luyện khi chứng kiến sức khỏe của cô hồi phục.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại, cô Phan đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ bất hợp pháp. Cô bị tra tấn trong một trại lao động cưỡng bức và thậm chí bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Nhưng đức tin vào Sư phụ, vào Đại Pháp của cô không bao giờ dao động.

Sau khi đến Toronto vào năm 2010, cô bắt đầu giảng chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Cô Phan chia sẻ, “Người dân Trung Quốc đang dần thức tỉnh và ngày càng có nhiều người biết ĐCSTQ thực sự xấu xa như thế nào. Trước đây, hầu hết người Trung Quốc thờ ơ với chúng tôi, thậm chí có người còn nguyền rủa chúng tôi. Nhưng hai năm gần đây, điều này hiếm khi xảy ra. Mặc dù một số vẫn từ chối lắng nghe, nhưng giờ họ đã lịch sự hơn. Nhiều người đã thức tỉnh hơn kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bây giờ họ sẵn sàng nghe chân tướng. Đôi khi hàng chục người yêu cầu thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.”

Nhân dịp Tết Trung thu, cô Phan Học Phong muốn nói: “Con cảm ơn Sư phụ vì sự từ bi của Ngài và đã cứu độ chúng con. Cảm ơn Sư phụ đã cho chúng con cơ hội để cứu nhiều người hơn nữa. Con sẽ làm tốt ba việc!”

Người may mắn nhất trong vũ trụ này

cd578a7f05eeec2cb63675b5f3283851.jpg

Ông Scott kính chúc Sư phụ Lý một Tết Trung thu vui vẻ.

Cuối tuần nào ông Scott cũng đến thác Niagara để giảng chân tướng cùng với đồng tu. Ông cho biết, “Ngay cả khi chỉ có một người đến học các bài công pháp, tôi vẫn sẽ tiếp tục truyền rộng chân tướng của Pháp Luân Công. Tôi là người may mắn nhất vũ trụ này, và tôi muốn nhiều người cũng được may mắn như tôi.”

Trước khi ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời của ông đã gặp nhiều trắc trở. “Giống như hầu hết mọi người, tôi đã theo đuổi sự nghiệp. Nhưng đến năm 1992, cuộc đời tôi đã thay đổi. Tôi đã ly hôn. Tôi rất đau lòng, và tôi bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Tôi trở nên suy sụp.“

“Tôi muốn biết ý nghĩa của cuộc sống.” Ông bắt đầu thử các phương pháp thiền định và tìm hiểu các thuyết tâm linh khác nhau. Vào năm 1999, một người bạn của ông đã nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp. Ông chia sẻ, “Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó. Người bạn cùng thiền với tôi nói rằng anh ấy đã khám phá ra một pháp môn tu luyện chân chính, lại còn miễn phí nữa. Chúng tôi đã đến điểm luyện công và học năm bài công pháp. Khi tôi bắt đầu tu luyện và đọc các sách Đại Pháp, tôi có thể cảm nhận được những điều kỳ diệu đang xảy ra. Thế nhưng, tôi phải mất khoảng mười năm hoặc lâu hơn để thực sự bắt đầu tu luyện, bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Công giáo.”

“Khi tôi bước vào tu luyện, tôi ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa Pháp Luân Đại Pháp và các môn tu luyện khác. Thật là tuyệt. Tôi nhận ra pháp môn này là chân chính. Vì vậy, tôi ngay lập tức từ bỏ tất cả những môn tôi đã học trước đây. Tôi cảm thấy như được tái sinh. Tôi đã từng hút thuốc và uống rượu, nhưng tôi đã dần từ bỏ mọi thói quen xấu của mình. Tính cách của tôi cũng thay đổi. Mặt tốt được củng cố, những mặt xấu dần biến mất.”

Gia đình ông đã khuyến khích ông tu luyện. “Mẹ tôi là người Công giáo, nhưng bà có thể nhận thấy tôi khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Tôi cũng trở nên quan tâm đến người khác hơn. Tôi đã phải sử dụng ống hít cho bệnh hen suyễn của mình trong khoảng 40 năm. Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi không còn cần đến ống hít nữa. Kể từ đó, mẹ tôi đã ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà gọi cho tôi mỗi tuần để bảo đảm rằng tôi tiếp tục luyện công và học Pháp mỗi ngày.”

Nhân dịp Tết Trung thu, ông Scott bày tỏ lòng biết ơn đến Sư Phụ. Ông nói, “Con sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn. Cảm ơn Sư phụ đã chăm sóc và kiên nhẫn với con. Đại Pháp đã loại bỏ rất nhiều thứ xấu và tẩy tịnh con. Con sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện. Sinh mệnh của con thuộc về Pháp Luân Đại Pháp. Con rất biết ơn Sư phụ.”

Không gì có thể ngăn cản tôi cứu người

a6dd0b9a1266b42d2cb25219376facf0.jpg

Bà Chu Truyền Anh (người đầu tiên từ phải sang) kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.

Vào năm 1998, một người bạn đã nói với bà Chu Truyền Anh, 76 tuổi, về Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi bắt đầu tu luyện, bà bị loét dạ dày, xuất huyết, suy nhược thần kinh và các bệnh khác. “Vì bệnh tật, tôi đã thử các môn tập khác, nhưng không giúp được gì. Năm 1998, tôi bị ngã và đã bị liệt. Một người bạn khuyên tôi thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng chưa đầy ba tháng, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác vô bệnh là như thế nào. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới!”

Sau khi chuyển đến Toronto vào năm 2001, bà đã tận tụy hết mình cho việc giảng chân tướng. “Tôi đã nói chuyện với những người Trung Quốc trước Lãnh sự quán Trung Quốc, Tháp CN ở Toronto, Khu phố Tàu và các điểm du lịch khác.“

“Tôi đã đi khắp nơi để giảng chân tướng. Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi phát chính niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày trong mọi thời tiết. Hiện giờ tôi đi ra ngoài bốn ngày một tuần để giảng chân tướng. Vì Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu người, chúng ta phải làm thật tốt. Phải ra ngoài trong lúc trời lạnh hoặc nắng nóng thật khó khăn. Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi rất vui. Khi tôi nhớ đến những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta, thì những gì tôi phải chịu đựng là không đáng kể. Không gì có thể ngăn cản tôi giảng chân tướng và cứu người.”

Bà cũng kể về một cặp vợ chồng già đang đi thăm họ hàng. “Ông chồng đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi đã giải thích về ĐCSTQ cho ông ấy. Tôi nói với ông ấy về việc ĐCSTQ đã giết hàng triệu người như thế nào, kể cả trong cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Ông ấy yên lặng lắng nghe.”

“Suốt thời gian đó, bà vợ liên tục la mắng tôi nhằm ngăn tôi giảng chân tướng cho chồng bà. Nhưng ông chồng vẫn tiếp tục lắng nghe và thoái ĐCSTQ.”

Bà Chu không từ bỏ người vợ. Bà nói với người vợ một cách chân thành, “Chị ơi, em làm việc này vì lợi ích của chị. Thật may mắn khi biết chân tướng.” Thái độ của người phụ nữ dịu đi. Cuối cùng, bà ấy đã lắng nghe và thoái ĐCSTQ. Khi rời đi, bà ấy đã cảm ơn bà Chu.

Ban ngày, bà Chu đi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng. Vào buổi tối, bà nói chuyện với người dân ở Trung Quốc trên hệ thống RTC.

“Một lần, tôi đã gọi cho một cảnh sát. Cậu ấy sợ bị theo dõi qua điện thoại. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy phải lựa chọn giữa thiện và ác. Cậu ấy hiểu và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bằng tên thật của mình.“

Nhân dịp Tết Trung thu, bà Chu Truyền Anh nói: “Sư phụ, con sẽ làm tốt ba việc và cùng Sư phụ trở về nhà.”

Các học viên cảm ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Chúng con sẽ tu luyện vững chắc và cứu thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/413002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/3/187651.html

Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share