Một câu chuyện về Sư phụ được một người không phải là học viên kể lại
Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 6-5-2006] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Mỗi lần được nghe hoặc đọc các câu chuyện về sự từ bi lớn lao của Sư phụ trong việc truyền bá Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi rất vô cùng cảm động.
Có một lần tôi nghe được một câu chuyện về Sư phụ. Điều đó xảy ra vào mùa thu 2004. Tôi đi phát tài liệu giảng rõ sự thật đến một chủ nhân một tiệm tập giấy. Không may, người chủ nhân đã dời đi. Người đang cư trú là một người trị bệnh bằng đấm bóp. Vợ ông ta và đứa con còn nhỏ cũng đang ở nhà. Ông ta đón tôi và mau mắn mời tôi vào nhà ngồi trên ghế bành của phòng khách.
Tôi bắt đầu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, nói về Pháp Luân Công đang bị khủng bố. Người y sĩ cắt lời tôi trước khi tôi nói xong, “Tôi không tin tất cả những gì trên truyền hình vì chính tôi đã được gặp Sư phụ của ông.”
Sau đó, người y sĩ bắt đầu kể cho tôi nghe về sự gặp gở của ông ta với Sư phụ, “Nó xảy ra khi Sư phụ của ông vừa bắt đầu truyền bá Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đi đến gặp mặt một người bạn tại Tieling tỉnh Cát Lâm. Bất ngờ, bạn của tôi đã mời vị Sư phụ của ông đến dùng cơm với anh ta tại một nhà hàng ăn. Vì vậy tôi cũng theo họ. Vị Sư phụ của ông rất cao lớn và rất lễ phép. Ông rất nhún nhường và lịch sự khi ông mở lời. Ông ngồi nơi đó ngay thẳng, với đôi tay luôn trong một thế. Trong khi chúng tôi ăn, bạn tôi nhắc đến người láng giềng của anh ta, một người đàn bà lớn tuổi, mà bốn đứa con rất thất kính đối với bà. Chúng rất hoang và chửi thề không ngừng. Sau bữa ăn, vị Sư phụ của anh kêu người bạn của tôi mang bốn đứa con trai đó đến nhà hàng ăn. Khi bốn đứa con trai đó đến, vị Sư phụ của anh nói chuyện dịu dàng với chúng trong một thời gian lâu. Bốn đứa con trai ngồi nơi đó im lặng nghe với cái đầu cúi xuống. Kể từ đó, bốn đứa rất tôn trọng mẹ chúng và đã trở thành những con người tốt hơn.”
Tôi nói với người y sĩ, “Ồ, thật là một tiền duyên không thể tưởng tượng nỗi mà ông đã có thể gặp chính Sư phụ của chúng tôi.” Người vợ ông ta nói thêm, “Khi chồng tôi nhìn thấy những gì phát hành trên truyền hình, anh ta tức thời nói chúng là nói dối. Làm sao một người tốt như vậy làm những việc như vậy?”
Dù tôi chưa bao giờ được gặp Sư phụ, tôi cảm thấy rất may mắn được nghe kể lại về Sư phụ. Tôi hiểu rằng đó là cũng là một sự khuyến khích cho tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/6/127014.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/5/74107.html
Đăng ngày 4-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


