Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 31-08-2020] Ngày 29 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện ở Berne, Thụy Sỹ để giúp người dân tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ông Nicolas, một nhà vật lý trị liệu đã nghỉ hưu, lắng nghe một học viên nói về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Nicolas chăm chú nhìn hình các tư thế luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Ông nói với một học viên rằng ông đã bắt đầu tập Yoga và mấy môn nữa từ lúc 18 tuổi. Ông nhận một tờ rơi Pháp Luân Công và cho biết ông rất muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này.

9e5972601d4c2ebedfcda6537ffb3653.jpg

8612851435e989cd78564e846c437be7.jpg

53ede6463baa39599f67ae429d50cb95.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Kornhausplatz ở Berne ngày 29 tháng 8 năm 2020

Ông Nicolas đọc tấm bảng thông tin giới thiệu về Pháp Luân Công

Một học viên nói với ông Nicolas rằng, suốt 21 năm diễn ra cuộc bức hại, ĐCSTQ đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công một cách tàn nhẫn, thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng bán kiếm lợi. Những tội ác này hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Thế thì quá tàn ác”, ông Nicolas thốt lên, còn nói, “Chúng ta có thể thấy [nạn thu hoạch nội tạng] trong phim khoa học viễn tưởng mấy thập kỷ trước nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành sự thực. Mọi người thực sự nghĩ rằng điều đó chỉ là tưởng tượng, nhưng giờ nó đã trở thành sự thực. Thực tế, chủ đề này đều liên quan đến mỗi người chúng ta. Tôi phản đối nó.”

Ông cho hay ông sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè và những người thân của mình. Ông cũng cho biết những tội ác này sớm muộn rồi cũng sẽ phải chấm dứt.

Một người qua đường nói chuyện với một học viên

Một người đàn ông có tên là Peter nói với một học viên: “Người ta không nên bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Mọi người nên có quyền suy nghĩ và tín ngưỡng của riêng mình. Cuộc bức hại này liên quan đến quyền lực và sự hoang tưởng. Chẳng có lý do gì phải lo sợ như vậy cả, và người ta nên được sống tự do.”

Anh buồn rầu khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền nước này hậu thuẫn, anh nói: “Thật là vô nhân đạo. Các bác sỹ tham gia cần phải bị tước giấy phép hành nghề và giam vào tù.”

Bà Ursula, từng công tác trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt trước khi nghỉ hưu, lấy một tờ rơi và nói với các học viên sẽ tìm hiểu thêm. Bà nói với một học viên rằng, trước đây, bà thường đóng góp vào việc bảo vệ nhân quyền của người Trung Quốc.

“Cuộc bức hại đã chà đạp nhân quyền và khiến người ta không thể sinh sống bình thường”, bà Ursula nói. “Mọi người nên tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức và không nhượng bộ trước quyền lực.”

Bà nhận định tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công là hoàn toàn sai trái. Bà nói thêm: “Nó không nên xảy ra. Đó là vi phạm nhân quyền.“

Bà đã ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và cho hay bà làm vậy là để giúp đỡ tất cả người Trung Quốc. Bà mong rằng nhân quyền sẽ được tôn trọng ở Trung Quốc.

Mộ số người qua đường cho hay họ đã biết chút ít về Pháp Luân Công, rồi nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Một số đã chụp hình cùng tấm áp phích lớn mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/8/186674.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share