Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2020] Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng mắc nhiều căn bệnh. Sau khi bước vào tu luyện, tôi mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, và tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi đã khỏi mọi bệnh tật, và người nhà cũng được thụ ích từ Đại Pháp.

Sau khi virus Trung Cộng trở thành một đại dịch, tôi cảm nhận được tính cấp thiết và trách nhiệm phải thức tỉnh lương tâm chúng sinh. Tôi nỗ lực hết mình để có thể thức tỉnh càng nhiều người càng tốt, để không bỏ lỡ một mối tiền duyên nào.

Trang web Minh Huệ đã công bố nhiều tài liệu giảng chân tướng liên quan đến đại dịch virus Trung Cộng. Tôi tải chúng về, in ra, bỏ vào phong bì, và phân phát đến từng căn hộ ở các khu dân cư địa phương.

Trước đó, các khu dân cư đã thay cửa của các tòa nhà, tòa nào cũng mở cửa. Tôi có thể dễ dàng vào từng tòa nhà, và đặt tài liệu giảng chân tướng đến cửa từng căn hộ. Tôi không hề thấy sợ hãi.

Tôi phát chính niệm: “Sư phụ đưa tôi đến cứu các bạn, những người có tiền duyên. Mọi người hãy trân quý cơ hội này và đọc các tài liệu này cẩn thận để hiểu được chân tướng. Các bạn cũng nên chuyển cho người nhà và bạn bè, và để nhiều người hơn nữa có được cơ hội hiểu rõ chân tướng.”

Đối mặt với điểm kiểm tra

Tuy nhiên, vài ngày sau, đại dịch virus Trung Cộng trở nên tệ hơn. Tất cả các khu dân cư đều thiết lập điểm kiểm tra, và chỉ cho người của khu dân cư được vào. Họ cũng chỉ cho một người đi mua sắm mỗi ngày. Điều này gây khó khăn cho việc phân phát tài liệu của tôi.

Tôi rất lo lắng, vì nhiều người đang bị nhốt trong nhà, phải sống trong áp lực, cô đơn, và nỗi sợ bị chết. Họ mong ngóng được nghe cách cứu mạng trong đại dịch. Nếu tôi có thể đưa tài liệu cho họ, thì họ có thể dễ để chấp nhận, đọc cẩn thận, và hiểu được chân tướng.

Tôi hiểu mặc dù ĐCSTQ phong tỏa các thành phố và khu dân cư, nó cũng không ngăn được đệ tử Đại Pháp. Tôi phát hiện những khu dân cư có cổng ra vào thường có bảo vệ trực 24/24, nhưng những khu dân cư có điểm kiểm tra thì sẽ dừng việc kiểm tra sau 10 giờ đêm. Tôi điều chỉnh lại thời gian, và phân phát tài liệu giảng chân tướng sau 10 giờ đêm. Mỗi khi tôi ra ngoài, tôi đều nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Đại hải thị ngã đích hung hoài
Lam thiên hạ đô thị ngã đích vũ đài
Trợ Sư cứu nhân thị ngã đích thệ ước
Truyền chân tướng thị Thần đích an bài
Cam lộ biến tản đại địa dân xá cung trạch…” (Đại Hải Thị Ngã Đích Hung Hoài​, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

“Tấm lòng của tôi như biển lớn
Dưới trời xanh đều là sân khấu của tôi
Trợ Sư cứu người là thệ ước của tôi
Truyền chân tướng là an bài của Thần
Cam lộ rải khắp đại địa, nhà dân [và] cung điện ….” (Tấm lòng của tôi như biển lớn, Hồng Ngâm IV)

Sư phụ an bài mọi việc

Tôi phát chính niệm trước khi đến mỗi tòa nhà. Một số tòa nhà không có đèn ở hành lang. Tôi bước vào và đi chầm chậm trong bóng tối, không chút sợ hãi. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên tôi. Tôi thường đi lên tầng cao nhất, sau đó đi xuống và phát tài liệu đến từng căn hộ. Có những khi luồn tài liệu chân tướng qua cửa, tôi thấy tài liệu phát sáng. Nhiều khi, phát xong căn hộ cuối cùng, tôi cũng chỉ còn thừa lại một cuốn tài liệu. Điều này thật kỳ diệu, và tôi hiểu đó là Sư phụ đã động viên tôi.

Tôi hiểu Sư phụ đã an bài mọi chuyện, và tôi vô cùng cảm kích. Thân thể tôi nhẹ nhõm sau khi phát xong tài liệu. Tôi phát chính niệm để tất cả tài liệu đều đến được tay người có tiền duyên, và để tiêu hủy hết thảy tà ác ngăn cản họ được đắc cứu.

Vài ngày sau, thời gian kiểm tra lại thay đổi, từ 6 giờ sáng đến 11 rưỡi tối. Tôi dậy rất sớm, và ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng vào 5 giờ sáng. Lúc đó trời vẫn còn tối, xung quanh chưa có mấy người.

Khi ngồi thiền, tôi thấy nhiều người bước nhanh hướng đến tôi. Một số người mang theo con nhỏ, và một số người khác giúp đỡ những người già. Có người đeo túi, và một người mang tài liệu chân tướng. Sau đó cảnh tượng này biến mất.

Tôi tu luyện trong trạng thái thiên mục đóng, và thường không nhìn thấy không gian khác. Tôi hiểu những người đó đang đi từ tầng thấp lên cao, bởi vì họ đã hiểu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh tượng này để khuyến khích tôi phân phát thêm nhiều tài liệu chân tướng.

Tôi cũng tận dụng cơ hội để giảng chân tướng khi đi mua sắm. Trong thời gian phong tỏa, trên đường không có nhiều người, họ đeo khẩu trang và di chuyển nhanh. Tôi đi cùng và nói chuyện với họ. Tôi khuyên họ nhẩm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để được bình an trong đại dịch. Sau đó, tôi giảng chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Nhiều người rất vui khi nghe tôi nói, và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng khuyên họ nói với người nhà và bạn bè về câu chân ngôn. Thỉnh thoảng, một số người không chấp nhận chân tướng nhưng tôi không thất vọng, và chỉ chuyển sang nói với người khác.

Một lần, trong khi đang chờ thanh toán ở cửa hàng rau, tôi nhường cho một phụ nữ đứng sau tôi lên trước. Cô cảm ơn tôi vì sự hào phóng đó. Chúng tôi cùng đi ra khỏi cửa hàng rau, và tôi nhân cơ hội đó để giảng chân tướng cho cô.

Tôi bắt đầu nói về đại dịch virus Trung Cộng, và bảo cô nhẩm câu chân ngôn của Đại Pháp để được bình an. Tôi cũng kể với cô về dự ngôn của Lưu Bá Ôn về một đại dịch, cũng như tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu với câu “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”.

Cô lắng nghe và cuối cùng đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Tôi nói cô có thể dùng hóa danh để thoái, nhưng cô nhất định sử dụng tên thật. Tôi cũng đưa cho cô một tấm bùa Đại Pháp. Cô rất cảm kích, và nói sẽ giữ gìn cẩn thận. Tôi khuyên cô nói cho gia đình và bạn bè biết về câu chân ngôn để được bình an trong đại dịch. Cô vui vẻ đồng ý. Cuối cùng, cô ứng xử với tôi như một người nhà đã lâu không gặp. Tôi thật sự thấy được những chúng sinh này đang mong mỏi được nghe chân tướng.

Tôi nhận ra rằng tôi chưa đạt đến tiêu chuẩn của Pháp để là một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi phải học Pháp tốt, tu luyện bản thân, và làm tốt ba việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/疫情期间救人无阻-407991.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185791.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share