Bài viết của Thiên Duyên, một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2010] Tôi đã thấy rất nhiều cảnh tượng kinh tâm động phách qua thiên mục khi phát chính niệm tiêu diệt hắc thủ, lạn quỷ ở không gian khác.

Ngay cả trước khi Sư Phụ xuất bản kinh văn “Chính niệm trừ hắc thủ”, một lượng lớn những thể tà ác này đã xuất hiện ở các không gian khác. Tôi thấy hắc thủ can nhiễu Chính Pháp và tham gia bức hại các học viên. Chúng có hình tượng Phật, Đạo, Thần, nhưng tiêu chuẩn tâm tính thấp. Những năm qua, những can nhiễu và bức hại của đám lạn quỷ đều là do chúng thao túng. Tà ác điên cuồng, độc ác, giảo hoạt, độc đoán, đại bộ phận có tóc xoăn, ngồi trên đài sen; một số giống như lão Đạo sỹ tay cầm phất trần, đứng trên mây; một số là hình tượng loạn thần phương Tây. Sau này, tôi còn phát hiện có tên mặc áo giáp, tay cầm đủ loại binh khí, tụ lại thành đám loạn thần. Còn có một số vận trang phục như diễn viên kinh kịch, mặt vẽ hoa, nam nữ đủ cả. Một số tay cầm binh khí, lệnh tiễn, sau lưng cắm lệnh kỳ, loại loạn thần này thảy đều có tà ác đứng đầu. Có khi mở ra một tầng không gian đều là từng đám từng đám hung mãnh xông tới, chúng có tầng thứ cao hơn hắc thủ thông thường. Còn có loạn thần toàn thân hình trụ hình, trên dưới tứ diện đều là đầu, có hai chân, còn có thiên thủ thiên nhãn (nghìn tay nghìn mắt); còn có loại giống như trái mứt mận cắm vào xiên nhiều đầu. Một số loạn thần quái dị, hết sức hung ác. Chúng là quần thể tà ác tiên phong. Vương của chúng trên đầu đội “Bình thiên quan” (giống như vương miện của Ngọc Hoàng trong phim Tây Du Ký vậy). Có tà ác giống như liên hoa đài, có cái lớn hơn cả trái đất; loại nhỏ thì giống như hoa sen, có màu vàng, hồng nhạt, màu đen.

Tháng 4 năm 2004, khi phát chính niệm giải thể tà ác, chúng tôi dùng Pháp khí của mình để tấn tốc truy bắt tà ác ở các không gian khác, năng lượng của chúng tôi không ngừng tiến về phía Tây, chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã nhìn thấy cảnh tượng giống như cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Cùng lúc đó, xuất hiện cả tá tà linh (tiểu đồng tu nói là tà linh hình người).

Lúc ấy, chúng tôi đang chưa biết phản ứng ra sao thì một đồng tu nói: “Hãy phát chính niệm, tốt lưu lại, ác thảy diệt hết.” Chúng tôi lập tức lấy Pháp khí. Trong chốc lát, cả ngàn vạn tà linh đã dàn trận, nhắm thẳng vào chúng tôi mà xông lên. Chúng tôi liền dùng giải thể thần tiễn, tựa như ống sắt nhọn xuyên qua trái mứt mận vậy. Chúng liền bị tiêu hủy hết thảy.

Sau lần ấy, cứ khi nào phát chính niệm là chúng tôi nhắm thẳng lên trời tìm lạn quỷ. Một lần, đến giờ phát chính niệm, tôi phát hiện một tên tà linh, chúng tôi chộp lấy thân mình nó rồi truy tìm chủ thể, tìm hang ổ của nó. Đang dùng giải thể thần tiễn hướng lên trên mà truy tìm thì thấy trong không trung trước mặt chúng tôi xuất hiện cả ngàn tà linh xếp thành một hàng thẳng tắp. Khi chúng tiến đến chỗ chúng tôi, chúng tôi liền tăng cường Pháp lực mà giải thể chúng. Chúng tôi tiến tiếp lên tầng cao hơn, nhảy qua những đám mây, liên tục tiến như leo thang mà lên càng lúc càng cao, chốc lát đã thấy xuất hiện lầu các giống như kiến trúc chùa cổ lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, từ bên trong lầu các xuất hiện con quỷ tóc xoăn như chùm quả, cao cả trăm mét, đứng ngay ở giữa. Lúc này, chúng tôi nghĩ bom nguyên tử nơi thế giới con người rất lợi hại, chúng tôi liền dùng bom nguyên tử Đại Pháp mà phong tỏa nó, rồi tạc nổ tiêu hủy nó.

Còn có lần phát chính niệm, chúng tôi nhìn thấy hình tượng tà linh ẩn mình trong mây mù. Chúng tôi lại dùng biện pháp cũ, tiến tiếp lên trên mà truy tạc, đuổi tới hơn ngàn cây số thì phát hiện mấy đám mây trắng lơ lửng, cung điện kiến trúc cổ đại hiện ra, phía sau là lớp lớp tà ác, có cả loạn thần nghìn mắt nghìn tay đứng trên đài sen, có lão đạo sỹ tay cầm phất trần, còn có tiên nữ dáng vẻ mỹ lệ. Chúng hướng đến chúng tôi mà thi triển pháp thuật, âm uy. Chúng tôi liền dùng biện pháp cũ, đánh ra mấy chục quả bom, tạc cho thiên thể của chúng nổ tung trong không gian như biển lửa, cháy thành tro, hết thảy đều bị tiêu hủy.

Một lần khác, chúng tôi đi qua một đường hầm tăm tối hiểm ác, chúng tôi một bên hướng lên truy tìm tà ác, một bên hễ phát hiện có tà ác trong không gian liền tạc nổ tiêu huỷ, cuối cùng, phát hiện một loạn thần to lớn, che nửa bầu trời, đứng trên đài sen lớn, xung quanh còn có hoa sen nhỏ. Bị phát hiện, tên loạn thần liền lao về phía chúng tôi trên hoa sen, nhanh hơn cả động cơ điện. Chúng tôi bèn phối hợp chính niệm, cùng thi triển thần thông và nhanh chóng bắt nó tiêu hủy.

Năm 2005, sau khi Sư Phụ xuất bản kinh văn “Chuyển Luân hướng thế gian”, một lượng lớn tà linh đã xuất hiện. Chúng ẩn tàng trong tạp chí, sách, báo, bản đồ, tranh ảnh và các loại tài liệu khác. Nhiều con ẩn núp trong hang ổ ở các địa điểm nổi tiếng như Thiên An Môn, Núi Bát Bảo và Đồi Ngọc Tuyền, v.v. Còn có cả tiểu tà linh nữa.

Chúng tôi phát chính niệm đã hơn chín năm nay, đôi khi một ngày trải qua mấy trận đại chiến chính tà trong không gian khác. Lúc ấy, chúng tôi cũng muốn viết ra để khích lệ các đồng tu phát chính niệm tiêu trừ tà ác, nhưng hễ cầm bút lên là bị một lượng lớn tà ác can nhiễu. Chúng sợ chỉnh thể đệ tử Đại Pháp đều coi trọng phát chính niệm. Tà ác sợ bị vạch trần nội tình, bị phát hiện trạng thái tồn tại ở các không gian khác, cũng là tử huyệt của chúng. Một số học viên đã khai thiên mục phối hợp diệt trừ tà ác còn bị chúng can nhiễu, khiến họ bị đau đầu, chảy nước mũi, nhớ nhớ quên quên, viết chữ nghiêng lệch mà không hoàn thành được bài viết. Hiện nay, chính Pháp đã đến giai đoạn này, chúng tôi viết được ra những trải nghiệm này cũng là thấy rằng tà ác đã bị tiêu hủy lượng lớn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/6/228006.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/23/119560.html
Đăng ngày 30-08-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share