Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 24-06-2020] Khi đang luyện công vào ngày 28 tháng 3, tôi thấy một căn phòng trên thiên giới với đủ loại y phục treo trong đó. Tôi biết những bộ quần áo này sẽ được mặc bởi các thiên thần chấp hành ôn dịch. Lúc này, một thiên thần xuất hiện trong phòng. Tôi biết rằng ông ta là quan cao nhất chịu trách nhiệm về thiên tai trong cõi thiên thể. Ông được gọi là Thần Tai họa. Ông nói: “Sẽ có hàng chục thảm họa trong năm nay, chúng sinh đang gặp đại kiếp.”

Thái độ của tôi là không nghiên cứu sâu về những gì tôi thấy. Tuy nhiên, lần này, tôi biết rất rõ rằng nhân loại thực sự đang trải qua kiếp nạn chưa từng có. Người xưa thường nói: Họa phúc vô môn, do con người tự chiêu mời. Vào ngày tận thế mạt Pháp, các tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại còn thấp hơn cả dưới địa ngục, nhiều thảm họa thi nhau kéo tới, nhân loại đang phải đối mặt với thảm họa chí mạng. Trước những thảm họa khổng lồ, nhân loại còn có cách giải cứu nào không?

Thần trông ngóng thương sinh quay trở về chính đạo, thương sinh liệu có biết được sự mong ngóng của Thần hay không? Liệu có thể nắm bắt cơ hội thoáng qua này?

Đại Pháp hồng truyền, giải cứu có lối, nhưng thời gian ngắn ngủi. Những người biết sự thật có thể đắc cứu! Đây là sự lựa chọn duy nhất cho nhân loại.

1. Hàng chục thảm họa được Thần Tai họa nhắc tới

Lý do tại sao tôi không nghiên cứu sâu hàng chục thảm họa được đề cập bởi Thần Tai họa là vì những người tu luyện từ lâu đã biết rằng loài người sẽ gặp thảm họa vào thời mạt thế. Là một người tu luyện, tôi thành thật hy vọng thế nhân có thể đắc cứu. Nhưng thảm họa sẽ luôn xảy ra như dự kiến. Sự xuất hiện của bất kỳ thảm họa nào quả thực đều là “Thời gian cố định, địa điểm cố định, số lượng cố định”, còn được gọi là “ba điều cố định” trên thiên giới mà con người không thể tránh được.

Hiện giờ trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này, điều duy nhất đã thay đổi là “số lượng cố định”, bởi nhân tâm thay đổi sẽ có thể thay đổi số lượng cố định. Ví dụ, khi thành phố Vũ Hán đóng cửa, một số người hiểu sự thật về Đại Pháp, đã thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của tà đảng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Do đó, các triệu chứng của virus Trung Cộng đã biến mất và họ không còn nằm trong danh sách tử vong của Ôn Thần. Đó là một biến số, gọi là “ứng kiếp không ứng số” (đại kiếp ứng nghiệm, số lượng thì không). Đây là thời kỳ đặc thù duy nhất có thể thay đổi số lượng cố định trên quy mô lớn từ xưa đến nay.

Hai tháng sau khi nhìn thấy Thần Tai họa, khi tôi quyết định viết bài chia sẻ này, Thần Tai họa lại xuất hiện với đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn tôi, tôi đã có một vài chia sẻ với Thần Tai họa. Ở đây xin giải thích rằng những chia sẻ này là một kiểu truyền cảm tư duy. Khi suy nghĩ của tôi được gửi đi, Thần Tai họa sẽ biết, tôi cũng có thể tiếp nhận được ý niệm của ông ấy. Những suy nghĩ ông ấy xuất ra mang âm thanh lập thể, việc chia sẻ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Dưới đây là một số trao đổi giữa tôi và ông ấy.

Tôi nói: Tôi biết rằng con người sẽ gặp thảm họa. Sư phụ tôi giảng: “Cổ kim dự ngôn thị tiên hiền, Chúng sinh dĩ tại nguy nan tiền.” (Hồng Ngâm 4). Dịch bệnh, nạn châu chấu, sâu keo, lũ lụt, mưa đá, động đất, bệnh truyền nhiễm (căn bệnh lây lan nghiêm trọng hơn AIDS), viêm gan A, dịch hạch… đã xác minh tính xác thực của những lời tiên tri cổ đại.

Thần Tai họa cho biết: Chúng ta cần ai đó truyền đạt thiên ý, nói cho thế nhân biết rằng còn có nhiều thảm họa dữ dội hơn đang chờ đợi con người, mà tất cả chúng sinh sẽ gặp phải vào ngày tận thế. Các vị là sứ giả của Thần, vẫn luôn truyền phúc âm của Phật Chủ cho tất cả chúng sinh, hy vọng thế nhân đều có thể đắc cứu. Nhưng hiện giờ, nhân loại mắc kẹt trong bánh xe kiếp nạn thời mạt thế, bánh xe kiếp nạn đã được kích hoạt toàn diện, thiên tượng đã hiển lộ và nhân loại đang tháo chạy khỏi kiếp nạn.

Tôi nói: Mặc dù đang tháo chạy khỏi kiếp nạn, nhưng Phật Chủ từ bi, võng khai nhất diện, đệ tử Đại Pháp đang truyền phúc âm cho thế nhân, hy vọng con người thế gian được đắc cứu. Sư phụ tôi nói: “Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])

Thần tai họa nói: Đại Pháp đã hồng truyền 20 năm qua, nhân loại vẫn mũ ni che tai, như vịt nghe sấm, chỉ e rằng sẽ lưu lại hối hận và phải tận mắt chứng kiến những bộ xương trắng.

Tôi nói: Điều đó phụ thuộc vào việc các chính trị gia và dư luận của các quốc gia lật ngửa ván bài như thế nào với ĐCSTQ tà ác dưới sự kiểm soát của con quỷ đỏ, làm thế nào có thể thanh lý virus Trung Cộng tà ác. Việc xuất bản cuốn sách “Cửu bình Cộng sản đảng” năm 2004 là một cơ hội cho các chính trị gia và dư luận ở nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp máu cho tà đảng cộng sản vì lợi ích của các đảng chính trị và vì lợi ích cá nhân họ, khiến tà đảng ĐCSTQ có thêm nguồn lực tài chính thảm sát những người tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi Trung Quốc trở thành nguồn cung nội tạng lớn nhất thế giới, các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia vẫn đang tự lừa dối mình, không biết công lý và đạo đức nằm ở đâu, vẫn sẵn lòng để ĐCSTQ mê hoặc.

Cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản” được xuất bản vào năm 2017 và cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” được xuất bản vào năm 2018. Một lần nữa, những vị thần từ bi lại cấp cho các chính phủ các nước trên thế giới cơ hội thanh lý đảng lưu manh, nhưng họ đã thức tỉnh quá muộn, dịch bệnh bùng phát thực sự không chờ đợi ai. Kết quả của việc đi đêm với ma quỷ là tất cả các quốc gia đều có người chết. Những thế nhân minh bạch chân tướng cần truy cứu trách nhiệm của chính phủ: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” cũng nói rằng mình là một “bóng ma”, vì sao các bạn lại muốn hợp tác với chế độ Satan? Tại sao không từ chối những khế ước của ma quỷ? Tại sao lại bị ma vương dẫn đi? Các bạn đang dẫn chúng tôi đi đâu?

Vị Thần Tai họa gật đầu, rồi nói: Tại sao bạn không hỏi tôi có những thảm họa gì?

Tôi mỉm cười cay đắng và nói: Cửu châu (Trung Quốc) gặp nạn, hải ngoại cũng vậy, trong tâm không nỡ. Tôi sẽ không hỏi, nếu ông nói ra, tôi cũng không phản đối.

Thần Tai họa nói: Kiếp nạn của nhân loại được mở đường bởi virus Trung Cộng, các nơi sẽ liên tục xảy ra thảm họa. Bánh xe kiếp nạn thanh lý nhân loại đã liên tiếp khởi động, thời kỳ tịnh hóa vũ trụ tầng thấp đã đến, đào thải những người mang dáng vẻ con người mà không phải là người.

Tất cả những người phải chết đều nằm trong sách đen trong tay thiên sứ. Nơi đây con người chết đi, bên kia địa ngục tiếp nhận, những người tội ác vô cùng sẽ đọa địa ngục. Những thảm họa mà nhân loại biết đến bao gồm ôn dịch, nạn châu chấu, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, dịch hạch… và những điều đáng sợ hơn dịch bệnh là chiến tranh, nạn đói, hỏa hoạn.

Tôi nói: Khi phát chính niệm, tôi đã từng nghe những từ như “Kiếp nạn ngũ hành” và thấy các nạn nhân liên tục xuất hiện trên đường. Tôi biết, con người đang phải chịu kiếp nạn Ngũ hành. Lý do tại sao tôi không hỏi về thảm họa là vì thảm họa được an bài bởi Thần, là kiếp nạn của chúng sinh. Điều tôi lưu tâm là làm thế nào người tu luyện có thể cứu người tốt hơn trong khoảng thời gian không còn nhiều này.

Vì vậy, chúng tôi đã nói về một chủ đề khác…

2. Trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp

Tôi nói: Các đệ tử Đại Pháp vẫn phải cứu người khỏi khổ nạn trong khi đang bị bức hại. Có nhiều người tu luyện không có cảm giác cứu người khẩn cấp. Một số người tu luyện sợ bị theo dõi và can nhiễu, tâm sợ hãi của họ rất nặng. Họ không thể hiểu được lời của Sư phụ Đại Pháp, không thể hành động theo yêu cầu của Pháp và không thể cứu người tốt hơn.

Thần Tai họa nói: Người tu luyện lẽ ra là siêu thường, năng lực đều mở, nhưng khi tư tưởng hễ động, họ lại lẫn lộn mình với người thường. Như vậy sao có thể thành tựu bản thân, thành tựu người khác? Quả thực đã cô phụ sự ủy thác của Thần. Tôi thấy bạn có một số ý tưởng, bạn cũng có thể nói ra.

Tôi nói: Sư phụ Đại Pháp sớm đã nói về những loạn thần tôn giáo trong các bài giảng đầu tiên của Ngài. Tôi thấy rằng nhiều người tu luyện đã không chú ý đến việc thanh lý những loạn thần tôn giáo này, khiến loạn thần tôn giáo kiểm soát các tín đồ. Tôi biết có một tín đồ Cơ đốc, khi nằm mơ có âm thanh nói với cô ấy rằng: “Nhân tâm của ngươi quá nhiều, không thể tu lên trên, chỉ có thể không rớt xuống địa ngục mà thôi.” Ở Trung Quốc đại lục, nhiều nhà truyền giáo Kitô giáo và Công giáo đã nói xấu Đại Pháp và nói xấu các học viên Đại Pháp khi thuyết giảng. Tình cảnh của những người này cũng đang rất nguy hiểm.

Khi Sư phụ giảng Pháp, có nhắc đến những vị thần xấu trong thời kỳ “Diệt”. Tôi thấy rằng nhiều người tu luyện đã không chú ý thanh lý những thần xấu này. Sư phụ nói về những quái thai công nghệ, tôi hiểu rằng tà linh Trung Cộng đã cấu kết với những quái thai công nghệ này và tạo ra một hệ thống nghe lén và giám sát, bức hại những người tu luyện. Một số đệ tử Đại Pháp cũng không phát chính niệm loại bỏ chúng.

Một số người tu luyện chấp trước nặng vào tình và dục, tồn tài tích vật, rất chấp trước vào những thứ này. Một số người tu luyện đã tu luyện được hơn 20 năm, nhưng hễ mở miệng đều là quan niệm của người thường. Một số người tu luyện tâm sắc dục rất nặng, dục vọng giữa vợ chồng vẫn còn, sắc tâm rất mạnh mẽ. Nếu họ không mau chóng ức chế, loại bỏ, thì đều rất nguy hiểm. Càng đi đến cuối, càng không được buông lơi tu luyện của bản thân, bởi những thứ xấu phục hồi rất mạnh mẽ.

Thần Tai họa nói: Những người tu luyện Đại Pháp không chịu sự kiểm soát của Tam giới, nhưng nhiều người tu luyện không thể đạt được sự viên mãn thực sự. Thật đáng tiếc! Nhân tâm còn quá nhiều, khi bị động tới, khi bị làm tổn thương, họ vẫn không thể buông bỏ nhân tâm, buông bỏ tự ngã. Thay vào đó, họ biện hộ cho bản thân, hướng ngoại, điều đó thật nực cười. Thật không đáng khi bỏ lỡ thời gian 20 năm tại nhân gian! Nhìn thấy những người đã tu luyện tốt, lực độ cứu người thực sự rất lớn!

Tôi nói: Quả thực là như vậy. Tôi biết một người tu luyện đã ra ngoài phát tài liệu vào lúc nửa đêm trong thời gian phong tỏa thành phố vào tháng Hai. Khi gặp phải xe tuần tra, người này bèn tránh đi và vẫn kiên trì tới tận bây giờ. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Các vị thần trên trời cũng ngưỡng mộ người tu luyện này!

Bổ sung: Kiếp nạn của Ngũ hành là gì?

Ngũ hành tương sinh tương khắc, duy trì sự cân bằng của sinh mệnh trong tất cả các cảnh giới. Bánh xe ngũ hành quay thuận chiều kim đồng hồ thì sinh mệnh phồn thịnh, có đức, có trật tự, được nuôi dưỡng. Bánh xe ngũ hành quay ngược chiều kim đồng hồ thì thất đức, hỗn loạn, đói khát, vạn vật gặp kiếp nạn. Trong sáu cõi luân hồi, tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp. Khi sinh mệnh chuyển sinh đến con đường vật chất, chuyển sinh thành đá, đất, cũng mang theo nghiệp lực, sinh mệnh chuyển sinh thành hoa lá cỏ cây, thành động vật chim muông cũng mang theo nghiệp lực. Tại không gian khác mà nhìn, nghiệp lực của nhân loại ở tầng này ào ào như thác đổ, che khuất cả mặt trời.

Kiếp nạn của Ngũ hành, như con người biết, liên quan đến Thủy là lũ lụt, sóng thần, mưa đá, bão tuyết và đóng băng; liên quan đến Hỏa là các vụ nổ, hỏa hoạn, hạn hán; liên quan đến Thổ là động đất, lở đất, núi lửa phun trào; liên quan đến Kim, là chiến tranh; liên quan đến Mộc, là hỏa hoạn (cháy rừng), sâu bệnh (nạn châu chấu, sâu keo, thiếu hụt lương thực đang kề cận…)

Sư phụ Đại Pháp giảng:

“Người vô đức, thiên tai nhân hoạ. Đất vô đức, vạn vật điêu tàn. Trời vô Đạo, đất nứt trời sập, thương khung trống rỗng. Pháp Chính, càn khôn chính, sinh cơ bừng bừng, trời đất ổn, Pháp trường tồn.” (Pháp chính, Tinh tấn yếu chỉ)

Ngày nay, tam tài Thiên Địa Nhân đều thất đức, những thảm họa khác nhau liên tiếp xảy ra. Đối ứng tại không gian khác, chính là bánh xe kiếp nạn của Ngũ hành đã được kích hoạt. Nó là một phần của Bánh xe kiếp nạn vào thời mạt thế, bánh xe ôn dịch cũng là một phần của bánh xe kiếp nạn thời mạt thế. Năm nay thực sự là một năm vô cùng hung hiểm đối với nhân loại. Kỳ thực, những người có thể nhìn thấy không gian khác đều biết rằng thiên giới cũng đang trong kiếp nạn.

Sư phụ giảng:

“Hỡi chúng sinh! Những gì chư vị hy vọng cũng như những gì chư vị lo nghĩ trong lòng trong hàng mấy nghìn năm nay, nay đều đã đến; hơn nữa giờ đang phát sinh; trong đó ai ai cũng là tự giác hoặc bất tự giác mà chọn lấy tương lai chính mình.” (Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Các đệ tử Đại Pháp thành tâm hy vọng con người có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn tại thời khắc tồn vong then chốt này! Mong cho con người có thể bước sang một trang mới của sinh mệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/与司灾神的对话-数十种灾难和大法弟子的职责-408072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/19/185933.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share