Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2020] Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa đông năm 1998 , tôi không chỉ đã vượt qua được nhiều quan nạn mà còn nhận được nhiều phúc báo từ Đại Pháp. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi cũng nhận được phúc báo và tránh được các tình huống nguy hiểm.

Ở đây tôi xin được chia sẻ những câu chuyện đó.

Bị sỏi thận khi đang mang bầu

Một hôm con trai tôi điện thoại nói rằng vợ cháu bị chảy máu, vào thời điểm đó vợ cháu đang mang bầu được sáu tháng. Ngay lập tức tôi tới bệnh viện.

Sau khi kiểm tra, bác sỹ nói con dâu tôi đang bị sỏi thận. Sỏi phải được lấy ra trước khi cháu sinh nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để lấy sỏi họ phải tán sỏi bằng laser trước, quy trình này có thể nguy hiểm đến em bé.

Còn một cách khác là ghép thận, nhưng chi phí quá đắt với gia đình tôi. Cuối cùng, bác sỹ đề nghị phá thai, nhưng con dâu tôi từ chối.

Chán nản và tuyệt vọng, chúng tôi rời bệnh viện về nhà .

Tôi nói với con dâu: “Mẹ muốn giữ cả con và em bé. Mất một trong hai là không được. Con biết đấy mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chứng kiến rất nhiều trường hợp hồi phục thần kỳ từ những bệnh vô phương cứu chữa nhờ tu luyện.”

Tôi tiếp tục: “Nếu con tin mẹ, con hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Mẹ tin con sẽ được phúc báo.”

Cháu nói cháu sẽ thử. Con trai tôi vui khi nghe vậy và nói rằng cháu cũng sẽ niệm cùng vợ.

Sáng hôm sau khi tôi chuẩn bị đi, con dâu tôi nói với tôi rằng sáng nay khi cháu vào nhà vệ sinh, cháu nghe thấy có gì rơi ra. Ngay lập tức tôi biết rằng đó là sỏi thận.

Hai vợ chồng cháu vẫn chưa tin nên tôi đưa chúng tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả là cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh.

Con trai tôi vô vùng hạnh phúc và nói: “Thật kỳ diệu! Chúng con đã niệm cả đêm và phép màu đã đến!”

Một khoản nợ lớn

Một lần khác, tôi đang đi công tác. Hai ngày sau, con trai tôi gọi điện nói rằng chồng tôi mâu thuẫn với một người đàn ông lớn tuổi. Trong lúc tranh cãi, người đàn ông này quá tức giận đến nỗi chết ngay tại chỗ. Hiện tại gia đình ông đòi một khoản bồi thường khoảng 70.000 nhân dân tệ.

Chúng tôi không thể có số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn.

Trong tâm tôi không trách chồng. Tôi muốn gọi cho ông ấy nhưng tôi sợ rằng ông ấy không lắng nghe, bởi vì ông không bao giờ nghe tôi. Tuy nhiên nếu ông ấy bị đi tù, tôi chắc rằng ông không thể chịu được. Tôi đã bị giam hơn một năm vì phân phát tài liệu Đại Pháp, vì vậy tôi biết môi trường ấy tàn bạo thế nào.

Sau khi đắn đo, cuối cùng tôi quyết định gọi cho chồng. Giọng ông ấy yếu ớt, tôi biết ông ấy đang sợ.

“Hy vọng lần này ông sẽ nghe tôi. Ông biết tôi tu luyện Đại Pháp nhiều năm rồi. Mọi người tin vào Đại Pháp sẽ được bình an dù họ giàu hay nghèo. Nếu ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ mọi thứ sẽ tốt lên. Tin hay không tin ông hãy cân nhắc.”

Lần này, ông ấy nói: “Tôi sẽ niệm!”

Ngày hôm sau, ông ấy gọi tôi và nói gia đình họ đã đổi ý và chỉ đòi 5.000 nhân dân tệ.

Tai nạn xe hơi

Ngày 24 tháng 2 năm nay, chồng tôi bị tai nạn xe hơi.

Ông ấy đang đạp xe về nhà thì thấy một chiếc xe ô tô chạy ngược chiều lao đến. Ông nhảy khỏi xe đạp để tránh nhưng lại đập vào cái cây và bật ngược trở lại đường nên chiếc xe đã đâm thẳng vào ông.

Lái xe là một cô gái trẻ. Cô ấy sợ quá đến nỗi không nói được gì. Cuối cùng cô ấy tới và hỏi chồng tôi có bị thương tích gì không.

Chồng tôi nói: “Bác không sao, bác chỉ bị xước một ít ở cánh tay, và ngực hơi đau một chút, nhưng bác ổn. Đừng lo, bác sẽ không đòi cháu tiền bồi thường đâu.”

Cô gái xin lỗi vì đã đi nhanh. Cô ấy khăng khăng đòi đưa chồng tôi vào bệnh viện và muốn mua cho ông ấy một cái xe đạp mới. Cô ấy nói: “Cháu mới có bằng lái. Bắc đừng báo công an! Nếu không cháu sẽ bị phạt.”

Chồng tôi trả lời: “Đừng lo, bác cũng có phần trách nhiệm. Bác không tuân thủ đầy đủ luật giao thông.”

Cô gái trẻ rất biết ơn: “Cháu thật may mắn. Bác thật sự là người tốt.”

Sau đó chồng tôi kể cho tôi nghe chuyện. Tôi rất vui khi nghe việc này. Mặc dù ông không tu luyện Đại Pháp, nhưng ông đã biết hướng nội và không trách móc người khác.

Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình tôi không chỉ được phúc báo mà mọi người cũng học cách để trở thành người tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/404010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/31/185305.html

Đăng ngày 21-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share