Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phong tỏa các quận huyện, thành phố và các tỉnh thành từ đầu năm 2020 sau khi virus Trung Cộng (còn gọi là Covid-19) bùng phát. Các lối ra vào của các thôn làng trong khu vực của tôi cũng bị chặn kín vào ngày 2 tháng 1.

Với việc hạn chế đi lại như vậy, tôi đã lo rằng mọi người sẽ không thể nghe được chân tướng về Đại Pháp và sẽ phải đối mặt với nguy hiểm từ virus.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng duy nhất.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017])

Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và do vậy, trách nhiệm của tôi là cần giúp mọi người minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

Gấp rút giảng chân tướng cho dân làng

Mức độ nghiêm trọng của đại dịch khiến tôi nhận thức được rằng thời gian cứu người rất gấp gáp, vì vậy hàng ngày tôi đeo khẩu trang và ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho dân làng.

Tôi cùng một vài học viên khác đã đến từng nhà để giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Tôi nói với dân làng rằng: “Trong đại dịch, việc thành tâm niệm chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ cứu giúp bạn. Bạn hãy bảo cả người thân của mình cùng niệm câu chân ngôn này, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.”

Mọi người rất vui khi nghe những lời này và thậm chí còn đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Không gì hạn chế được việc đi lại của tôi

Chồng tôi có một trang trại chăn nuôi cách đó khoảng gần 2km và tôi đưa cơm cho anh hai lần một ngày. Khi tình hình virus Trung Cộng trở nên trầm trọng hơn, nhiều quy định hạn chế hơn đã được áp dụng nhằm hạn chế việc đi lại của người dân.

Sau đó thôn tôi đã yêu cầu mọi người cần phải có thẻ thông hành, vì thế tôi đã đến ủy ban thôn để xin cấp một chiếc.

Quá trình xin cấp thể khá phức tạp và yêu cầu phải có xác nhận của nơi tôi làm việc, có chữ ký và đóng dấu của người quản lý. Thế nhưng các cán bộ thôn đã lập tức đưa ngay cho tôi một chiếc thẻ sau khi tôi với họ rằng tôi cần đưa cơm cho chồng hàng ngày. Tôi tin rằng Sư phụ đã giúp tôi sau khi thấy thành tâm mong muốn cứu người của tôi.

Với chiếc thẻ thông hành này, tôi có thể rời khỏi thôn mỗi ngày để tiếp cận với nhiều người hơn nữa.

Trò chuyện với mọi người

Có lần tôi gặp một cụ bà cao tuổi, tôi nói: “Để cháu nói cho bác một điều tuyệt diệu này nhé. Bác hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Điều đó có thể cứu bác đó”.

Tôi hỏi liệu cụ đã từng gia nhập ĐCSTQ chưa. Cụ nói với tôi rằng cụ đã từng gia nhập và muốn thoái xuất khỏi nó. Cụ rất vui vẻ và đã cảm ơn tôi. Tôi nói cụ không cần cảm ơn tôi, mà là cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp.

Tôi đã gặp một người đàn ông ra ngoài đi bộ, tôi nói: “Đại dịch hiện nay đang đào thải người. Bác hãy khắc ghi trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để được bình an nhé.” Ông nói ông sẽ làm như vậy.

Tôi hỏi liệu ông đã gia nhập ĐCSTQ chưa và nói rằng tôi có thể giúp ông sử dụng một bí danh để thoái Đảng. Ông đã vui vẻ đồng ý. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ vì đã giúp tôi gặp một người hữu duyên khác.

Lần khác, tôi tiếp cận hai người và khuyên họ niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ đều rất vui vẻ khi nghe điều đó.

Đã có rất nhiều trường hợp như vậy.

Sư phụ đã giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”

(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Để có thể giúp chúng sinh được đắc cứu trong tình hình như hiện nay, chúng ta cần bảo trụ tâm, bảo trì chính niệm mạnh mẽ và học Pháp thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/17/185558.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share