Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Đức

[MINH HUỆ 15-06-2020] Mới đây, Đức đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa vì virus viêm phổi Vũ Hán và cho phép việc tụ tập đông người, theo đó, các học viên Pháp Luân Công đã có thể tổ chức các hoạt động trở lại. Ngày 13 tháng 6 năm 2020, các học viên ở miền Nam nước Đức đã tổ chức các hoạt động tại bốn thành phố ở vùng Bavaria và Baden-Württemberg.

Các học viên tại Augsburg, Munich, Stuttgart, và Freiburg đã giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng và nói cho mọi người biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào pháp môn này. Họ cũng giải thích tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai an toàn.

Chính phủ Đức cần lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ

5bf32a3fe996a34a72179eed0e10632d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trên quảng trườngMoritzplatz ở Augsburg.

5424879802bdd5c1dad3d90ca1704893.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Các học viên đã dựng các bảng trưng bày, lập bàn thông tin trên quảng trường Moritzplatz ở Augsburg, cách thành phố Munich không xa. Khu vực đó có nhiều xe buýt và xe điện đi ngang qua, vậy nên các tài xế và hành khách đều quan sát được các hoạt động của họ.

Nhiều người đi bộ đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Một người đàn ông trẻ tuổi đến từ Mexico đã ký bản kiến nghị nhằm phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Anh nói với các học viên rằng anh từng nghiên cứu chủ nghĩa Mác và các học thuyết của chủ nghĩa cộng sản, vì thế anh hiểu rất rõ việc chủ nghĩa cộng sản đã gây hại con người trên toàn thế giới như thế nào.

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi đã ký bản kiến nghị sau khi đọc về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Anh nói việc chính phủ Đức công khai và thẳng thắn lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ là rất quan trọng.

Người dân ở Stuttgart yêu thích Pháp Luân Công

b6788670623f8cc679efe1307e463539.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Công qua một học viên

Một phụ nữ đã dừng lại trước quầy thông tin Pháp Luân Công trên phố Königstraße ở Stuttgart và ký vào bản kiến nghị. Bà nói Pháp Luân Công rất quen thuộc với bà và bà đã tu luyện pháp môn này tại nhà được 8 năm rồi.

Bà cho hay bà từng rất hứng thú với năng lượng tâm linh và đã đọc rất nhiều sách về chủ đề này. Bà nói Pháp Luân Công là tốt nhất, vì thế bà đã tự thực hành Pháp Luân Công và giới thiệu pháp môn này cho bạn bè mình. Một học viên đã mời bà tham gia điểm luyện công tại địa phương.

Một người đàn ông từng tìm hiểu về Mật tông trò truyện với một học viên hồi lâu. Ông nói ông cảm thấy kinh hoàng khi biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông đã ký bản kiến nghị và hỏi thông tin về các điểm luyện công ở địa phương.

Một phụ nữ đến từ Thụy Sỹ đã dừng lại xem màn trình diễn luyện công của các học viên. Bà đã hỏi một học viên tại sao Pháp Luân Công lại bị bức hại ở Trung Quốc và vì sao các học viên ở Trung Quốc lại không tổ chức biểu tình để phản đối.

Người học viên đã giải thích rằng những học viên bước ra thỉnh nguyện ôn hòa ở Trung Quốc đều bị bắt giữ và bị cầm tù. Nhiều người đã bị sát hại vì nạn thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ do chính nhà nước nước này hậu thuẫn. Người phụ nữ đã bị sốc và nói bà sẽ đọc kỹ tờ rơi thông tin.

Người đi bộ ở Munich: ĐCSTQ thật vô nhân đạo

95938d4c705c983f00103a20f68219cd.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã lần đầu tiên tổ chức các hoạt động trên quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich. Một số người cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

e6a370dc02036c33332270c4287be08d.jpg

Ông Wolfgang Büchner

Ông Wolfgang Büchner cho biết: “Tôi ký bản kiến nghị này vì Trung Quốc phải tôn trọng nhân quyền.” Ông nói người ta không đáng bị bức hại hoặc tước đi mạng sống chỉ vì đức tin. Ông cho rằng ĐCSTQ thật vô nhân đạo khi tiến hành thu hoạch nội tạng sống.

Ông cho rằng điều man rợ như thế chỉ có thể xảy ra vào 2.000 năm trước, nhưng thật điên rồi khi nó lại xảy ra trong chính thời buổi hiện đại này.

Một phụ nữ Trung Quốc tại Freiburg: “Chuyến đi ra ngoài của tôi hôm nay thật xứng đáng”

9921790834e5e9d28a83bcf259f79914.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức trên Quảng trường tòa Thị chính của thành phố ở Freiburg, hôm 13 tháng 6

b942db3c4347a2966bf1faa8be110e6f.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại

Freiburg nằm ở ven Rừng Đen thuộc phía Tây Nam nước Đức. Thành phố này tiếp giáp với Thụy Sỹ và liền kề với Pháp. Sau khi biết đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt tội ác chống lại loài người này.

Một người đàn ông trẻ tuổi người Trung Quốc nói: “Tôi không tin những tuyên truyền của ĐCSTQ. Tôi đến đây để tránh bị tẩy não.” Khi đi ngang qua khu vực tổ chức sự kiện của các học viên, anh đã nhìn thấy các biểu ngữ và bảng thông tin phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Một học viên đã hỏi người đàn ông này xem anh đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa, và giải thích rằng những ai thoái Đảng sẽ có được một tương lai an lành. Anh liền đồng ý thoái và cảm ơn người học viên.

Một phụ nữ đến từ Thiên Tân, đã sinh sống tại Đức nhiều năm, cho biết vì đại dịch nên bà đã phải cách ly tại nhà và không thường xuyên đi ra ngoài. Bà trông thấy các học viên và đã trò chuyện với họ khá lâu.

Một học viên đã tặng bà cuốn Cửu Bình, chín bài bình luận về ĐCSTQ. Bà nói bà từng tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và đồng ý làm tam thoái.

Bà nói: “Chuyến đi ra ngoài của tôi hôm nay thật xứng đáng. Cảm ơn các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/15/407724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/26/185653.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share