Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-06-2020] Cuối tháng 5 vừa qua, khi chính phủ Úc nới lỏng hạn chế đối với các hoạt động xã hội trong thời gian đại dịch, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne đã quay lại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có khu trung tâm thương mại của thành phố, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ phát tờ rơi thông tin và khích lệ mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Một người đàn ông đã ca ngợi sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ của các học viên khi bền bỉ chống lại cuộc bức hại trong suốt 20 năm qua. Ông nói điều này thực sự đáng ngưỡng mộ. Một thanh niên trẻ đã rơi lệ khi lắng nghe các học viên bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Một người đàn ông khác cho hay nếu mọi người đều hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, thế giới sẽ không trở nên hỗn loạn đến mức này. Một số người khác nói mọi người nên xuống đường phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại những tù nhân lương tâm để lấy nội tạng của họ.

2c37e5bb10d3802e3850f744963618ed.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc gần Thư viện Bang ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne.

eba2d34ccdbef375492948764ff9a1fe.jpg

Trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Thành phố ở trung tâm thành phố Melbourne

aaf02b9862c0b773aceebfa019219b0a.jpg

Khu phố Tàu ở Melbourne

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp mọi người nuôi dưỡng lòng tốt và niềm hy vọng

74ffb6415e61e20ac0b7e17ae07302d8.jpg

Anh Zana ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại Quảng trường Thành phố của Melbourne vào hôm mùng 6 tháng 6 năm 2020.

Khi đi ngang Quảng trường Thành phố, ca sỹ Zana đã dừng chân tại bàn của các học viên. Anh ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của họ.

Anh nói: “Không thể dung thứ cho những hành động bất công và vô nhân đạo đến thế. Không thể chấp nhận những tội ác mà chế độ ĐCSTQ gây ra cho người dân Trung Quốc. Cần phải chấm dứt nó.”

“Nếu ĐCSTQ đã khiến dịch bệnh bùng phát vượt khỏi tầm kiểm soát, thì họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự bùng nổ của đại dịch này. Tôi biết người dân Trung Quốc phải sử dụng phần mềm đột phá đại tường lửa để có thể tiếp cận với những thông tin không bị kiểm duyệt, và nếu họ lên tiếng qua Internet, họ có thể bị chính quyền bắt giữ,” anh cho biết.

Anh khen ngợi các học viên vì sự bền bỉ của họ trong việc nâng cao nhận thức về những gì đã và đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh nói: “Nếu tất cả mọi người đều hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, thì nhiều điều bất công trên thế giới này sẽ không xảy ra.”

76622a8300cf3e84f9b1b09dde7808d5.jpg

Ông Robert ký tên để lên án cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Ông Robert, một người theo đạo Cơ đốc, đã ký tên vào bản kiến nghị và nói: “Hiện giờ cả thế giới đang trong hỗn loạn. Xã hội của chúng ta, từ trên xuống dưới, chỉ toàn là ích kỷ và tham lam. Ở Trung Quốc, chúng ta thấy sự suy đồi trong xã hội này. Những người giàu có và quyền lực không hề quan tâm gì đến khó khăn của tầng lớp bình dân. Họ bức hại những người vô tội. ĐCSTQ che đậy tất cả sự thật và người dân không có quyền bày tỏ ý kiến ​​của họ chống lại chính phủ.

“Đó là lý do tại sao nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn là hết sức quan trọng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi biết sự thật; họ là những người tuân theo nguyên lý này. Trong tương lai, nguyên lý này sẽ đóng một vai trò vô cùng then chốt vì nó có thể giúp mọi người nuôi dưỡng lòng tốt và niềm hy vọng. Bởi vì chỉ những người tốt mới có thể trở về thiên thượng và cuối cùng được Chúa bảo hộ.”

Mọi người nên xuống đường phản đối để chấm dứt sự tàn bạo này

a4752ac27b902a9d017a1fb9423b85f3.jpg

Cô Jemina tại Khu phố Tàu của Melbourne, nơi các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Jemina đã có một cuộc trò chuyện dài với một học viên ở khu phố Tàu. Cô cho rằng việc giết người để lấy nội tạng của họ để kiếm tiền thật kinh hoàng. Cô cho rằng người dân ở tất cả các quận nên xuống đường để phản đối tội ác vô nhân đạo chống lại loài người của ĐCSTQ và chấm dứt những hành vi tàn bạo đó càng sớm càng tốt.

“Tôi thực sự mong rằng sẽ có một cách nào đó để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và giải cứu những người vô tội trong thời gian sớm nhất có thể,” cô nói.

Mong được trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

9a83a63484b75512951980ba5069d34b.jpg

Một doanh nhân ở Melbourne ký tên vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại tại khu phố Tàu của Melbourne, ngày 6 tháng 6 năm 2020.

Một doanh nhân ở Melbourne đã ký tên vào bản kiến nghị của các học viên và nói: “Tất cả mọi người nên ký tên để phản đối những hành vi tàn bạo này.”

“Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là cách đây mấy năm,” ông tiếp tục nói, “sau khi tôi xem một số phim tài liệu xuất sắc về hành vi giết người để lấy nội tạng của họ. Những bộ phim đó đã đưa ra rất nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy tội ác này là có thật và vẫn đang diễn ra. Đó là một ngành công nghiệp có lợi nhuận khổng lồ. Không hiểu tại sao chính phủ Úc lại không có bất kỳ động thái rõ ràng nào cho vấn đề này. Chính phủ Úc cần ngăn cấm mọi người ra nước ngoài để cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, giống như những gì Israel đã làm.

“Chúng ta cần gây sức ép lên chính phủ Úc để chính phủ này thông qua dự luật ngăn cấm người Úc nhận nội tạng không rõ nguồn gốc. Tôi muốn tìm hiểu thêm và sẽ cố gắng thuyết phục các Nghị sỹ Quốc hội hành động nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng này,” ông cho biết.

Trước khi rời đi, ông nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người kiên định. Họ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình dù họ phải đối mặt với sự bức hại hung ác đến vậy. Những từ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ thật phi thường và chứa đầy trí huệ. Tôi muốn được tìm hiểu sâu hơn về nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/14/407684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/19/185580.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share