Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2020] Thành phố nơi tôi sống là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đứng thứ hai bởi virus Trung Cộng (ĐCSTQ), hay còn được gọi là Virus Corona . Có một học viên cao tuổi sống trong khu dân cư nơi có rất nhiều người bị nhiễm bệnh. Ông đã thuyết phục nhiều người nhiễm bệnh trong khu phố của mình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và dạy họ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và một số lượng lớn người nhiễm bệnh đã hồi phục.

Có một cặp vợ chồng sống ở căn hộ phía trên người học viên cao tuổi này. Ông đã giảng chân tướng cho họ, và người chồng đã minh bạch chân tướng. Anh đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp; Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như các tài liệu và xem các video chân tướng. Tuy nhiên, người vợ đã không tiếp thu chân tướng và vẫn tin vào ĐCSTQ.

Đầu năm nay, người vợ có triệu chứng cảm lạnh. Cô đã được cách ly nhưng không có thuốc cũng như không được điều trị. Chồng cô yêu cầu nhân viên y tế cho cô thuốc. Họ đã cấp cho cô ấy một ít thuốc, nhưng hai vợ chồng cũng đã hiểu được rằng trừ khi họ yêu cầu nếu không họ sẽ không nhận được bất kỳ việc điều trị nào. Sau đó, mọi người trong khu vực cách ly đã bị nhiễm virus Trung Cộng. Vợ anh bị nhiễm trùng phổi, cô khó thở và rất yếu. Các bác sĩ vẫn từ chối xét nghiệm cũng như từ chối cho cô nhập viện.

Không còn cách nào, mỗi ngày cô phải xếp hàng để được điều trị ngoại trú. Có rất nhiều người xếp hàng, họ xếp hàng từ 8 giờ sáng nhưng đã có khoảng từ 1.000 đến 2.000 bệnh nhân xếp trước. Họ về nhà đến 8 giờ tối. Nhưng do chỉ được tiêm một liều trong một ngày, vì vậy họ lại phải tiếp tục xếp hàng vào sáng hôm sau.

Thấy vợ trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, người chồng đến nói chuyện với các bác sĩ, yêu cầu họ làm xét nghiệm axit nucleic cho cô – và họ vẫn tiếp tục từ chối.

Người chồng nói với các bác sĩ rằng họ không làm gì để cứu bệnh nhân, điều này trái với đạo đức ngành y, nhưng các bác sĩ trả lời: “Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, chúng tôi không thể làm xét nghiệm cho vợ anh.” Người chồng cúi xuống máy tính của bác sĩ và nói: “Nếu hôm nay anh không làm xét nghiệm cho vợ tôi, thì tôi sẽ không để cho anh làm việc! Lẽ nào mạng người không quan trọng? Anh kiểm soát số liệu các ca lây nhiễm bằng cách giết người hay sao?”

Trên thực tế, các bác sĩ biết rằng vợ anh đã bị nhiễm virus Trung Cộng và đồng thời bị nhiễm trùng ở cả hai bên phổi nhờ một xét nghiệm khác, nhưng họ chỉ lặp lại: “Không được phép xét nghiệm, đây là mệnh lệnh từ cấp trên.”

Người chồng tuyệt vọng yêu cầu vợ anh cần được xét nghiệm, nhập viện và cuối cùng các bác sĩ đã đồng ý. Đúng như dự đoán, ngay sau khi được nhập viện, tình trạng của cô đã được cải thiện. Làm theo lời nhắc nhở của người học viên lớn tuổi, hai vợ chồng liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong bệnh viện.

Tôi tin rằng, vì người chồng đã không hợp tác với ĐCSTQ, anh đã dũng cảm vạch trần những hành động vô nhân tính của họ, và quan trọng hơn là anh và vợ liên tục niệm chân ngôn chín chữ Đại Pháp, họ đã được Đại Pháp che chở. Một ngày sau đó người vợ hồi phục và xuất viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/406741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185377.html

Đăng ngày 15-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share