Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 23-04-2020] Từ ngày 29 tháng 1 tới ngày 17 tháng 3 năm 2020, thành phố Canterbury Bankstown, Sydney, Úc đã tổ chức nhiều lớp hướng dẫn Pháp Luân Đại Pháp để giới thiệu môn tu luyện thiền định tới cộng đồng. Những lớp học miễn phí này đã diễn ra tại Thư viện Campsie và Trung tâm Cộng đồng Chester Hill như một phần của chuỗi sáng kiến của chính quyền địa phương nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo chương trình, các lớp hướng dẫn sẽ diễn ra tới ngày 8 tháng 4, nhưng do dịch bệnh virus corona nên đã phải kết thúc sớm. Trong số 60 người tham gia, nhiều người cho biết họ mong được quay trở lại khi có những buổi hướng dẫn bổ sung và hỏi làm cách nào để tu luyện Pháp Luân Công trong thời gian chờ đợi, với nguồn tài liệu trực tuyến.

ba798449055f8516fc8071c449330e8b.jpg

a75bb28af749642541478e6fd5e7252c.jpg

Các cư dân của thành phố Canterbury Bankstown học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại một lớp học

Nhiều cư dân địa phương đã nghe nói đến những lớp học này qua các biểu ngữ, tờ rơi thông tin và phương tiện truyền thông xã hội. Nhân viên chính quyền địa phương đã bảo các học viên rằng họ có kế hoạch khôi phục lại các hoạt động này khi lệnh cấm tụ tập nơi công cộng được gỡ bỏ.

Được tịnh hóa bằng năng lượng

Cô Hương, một trong số những người tham dự mới học Pháp Luân Đại Pháp, cho biết cô rất thích lớp học này. Cô nghe nói đến chúng qua một tờ báo địa phương. Cô Hương nói cô cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng khi luyện các bài công pháp. Cô nói: “Tôi cũng ấn tượng với bầu không khí bình yên tại lớp học.”

Cô đặc biệt đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói sẽ nguyên lý này phù hợp với mọi người. Cô chia sẻ: “Tôi từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và tôi nghĩ mỗi người đều có trách nhiệm giúp đỡ những người bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng. “Hiện nay, virus Trung Cộng đã phát tán ra toàn thế giới và gây ra sự phá hoại to lớn. Chúng ta đã chứng kiến và trải nghiệm nỗi đau mà chế độ độc tài này gây ra.”

Cô Hương làm việc cho một kênh truyền thông tin tức. Cô nói cô rất mong sau khi thảm họa virus corona kết thúc, các lớp học sẽ được tổ chức trở lại. Cô cũng sẽ chia sẻ thông tin về lớp học với đồng nghiệp và cư dân trong cộng đồng địa phương. Cô nói: “Đây là thời điểm để chúng ta hiểu rõ về những tai họa do ĐCSTQ gây ra.”

Trở thành một người tốt hơn

Ông Vinh cảm ơn các học viên tình nguyện vì những nỗ lực và sự cống hiến của họ tại lớp học. Ông nói: “Ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã nhận thấy môn tu luyện này sẽ cho tôi sức mạnh.”

Thông qua đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo tu luyện chính của Pháp Luân Đại Pháp, ông hiểu rằng môn tu luyện này tập trung vào việc cải thiện đạo đức. Ông nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã yêu cầu chúng ta trở thành người tốt hơn trong khi ĐCSTQ đàn áp các học viên vì làm điều đó. Chế độ này thật sự xấu xa.”

Khi lần đầu tiên anh Jay tới luyện công, anh đã đặt nhiều câu hỏi: “Tại sao Pháp Luân Đại Pháp là không được phép tại Trung Quốc?”

“Môn tu luyện này có gì đặc biệt?”

Các học viên đã trả lời câu hỏi của anh và chia sẻ trải nghiệm của bản thân họ. Ấn tượng bởi những lợi ích cả tâm lẫn thân mà môn tu luyện mang lại, anh Jay trở nên rất quan tâm và tham gia các lớp học ở cả hai nơi.

Một hành trình 6.000 dặm

Ông Rudrakumar Tyata, một thương nhân ở Nepal, đã tới Úc để thăm con gái. Khoảng 10 ngày trước chuyến bay trở về, ông trông thấy một thông báo về các lớp hướng dẫn luyện Pháp Luân Đại Pháp ở một trung tâm mua sắm.

Khi nghe nói ông Tyata rất háo hức học các bài công pháp và muốn giới thiệu môn tu luyện này cho nhiều người dân ở Nepal, các học viên đã tổ chức thêm một buổi học nữa cho mình ông. Các học viên cũng tặng ông các video hướng dẫn và nhạc luyện công. Sau khi đọc trực tuyến một số phiên bản tiếng Ấn Độ của cuốn Chuyển Pháp Luân, ông Tyata vô cùng cảm động và nói ông đã hằng chờ đợi một điều gì đó giống như thế.

Sau khi quay về Nepal, ông Tyata đã gửi thư cho các học viên nói rằng ông vẫn đang tiếp tục tu luyện và được thụ ích từ môn tu luyện này.

“Mọi người đều nói trông tôi trẻ hơn”

Bà Nguyễn, 79 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây mấy tháng. Bà bước vào tu luyện với hàng loạt vấn đề sức khỏe, như các vấn đề về đường tiêu hóa và gãy sáu đốt sống. Bà từng gặp khó khăn trong đi lại, vậy nên các bác sỹ đã tiêm cho bà 17 mũi tiêm vào xương sống nhưng phương pháp điều trị này không có tác dụng. Bà cũng đã thử châm cứu và dùng nhiều loại thuốc khác nhưng không giúp được gì.

Bà Nguyễn chia sẻ: “Trong vòng ba tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các vấn đề về tiêu hóa của tôi đều biến mất. Bệnh đau lưng của tôi cũng đỡ rất nhiều. Mọi người nói tôi trông trẻ ra. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý đã cứu độ tôi.”

Bà nói bà cảm thấy rất đau lòng về cuộc bức hại ở Trung Quốc, nơi mà người tốt đang bị giam cầm và bị tra tấn vì đức tin của họ. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và ĐCSTQ đã sai khi đàn áp pháp môn này.”

Bên cạnh những lợi ích về sức khỏe, bà Nguyễn nói Pháp Luân Đại Pháp giúp bà giữ được tâm thái bình yên. Bà nói: “Nghĩ lại nhiều thập kỷ đã qua, tôi đã làm rất nhiều điều xấu nhưng tôi không hề biết đó là xấu. Giờ đây tôi đã biết điều đó là sai và tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn. Đôi khi, bà nhận thấy bà vẫn còn khó chịu hay tức giận bởi người khác. Tuy nhiên, khi điều đó xảy ra, bà có thể nhớ đến những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp và bình tĩnh trở lại.”

Bà Nguyễn chia sẻ, ngoài việc nấu ăn và làm việc nhà, bà đã dành nhiều thời gian học các bài giảng của Sư phụ Lý và luyện các bài công pháp. Bà chia sẻ thêm: “Tôi rất may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/404241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185181.html

Đăng ngày 30-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share