Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 16-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày này cũng là ngày sinh nhật của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Năm nào các học viên tại Queensland cũng tổ chức các lễ kỷ niệm ở Brisbane để ghi dấu sự kiện này.

Năm nay, do đại dịch virus corona nên không được phép tụ tập đông người, các học viên tại Queensland đã bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý bằng những cách khác.

806507cc82376dba53e7be0a450abac1.jpg

Thiệp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland, Úc, kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

3b42f8a558d37f1d2aae2749b5ded04d.jpg

Thiệp của các tiểu đệ tử tại Queensland kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Gia đình ba thế hệ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

9c02fd26e83cb114491a65d70db4b965.jpg

Một gia đình ba thế hệ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Bà Laurel cho biết: “Một người bạn người Trung Quốc đã tặng chúng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Hai vợ chồng tôi bị cuốn hút trước những nguyên lý được mô tả trong sách. Chúng tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1999.”

Trước khi bà Laurel bắt đầu tu luyện, bà từng là một giáo viên trung học. Do sức khỏe yếu, nên bà không đi làm được. Sau khi sức khỏe hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã làm việc trở lại. Bà biết nghĩ cho người khác và phấn đấu để trở thành một người tốt hơn.

Sau khi cô con gái Andrea của bà đọc Chuyển Pháp Luân, cô cũng bước vào tu luyện. Hai vợ chồng cô Andrea có công ty thiết kế nội thất riêng. Họ vận dụng nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn trong kinh doanh và công ty của họ đã mở rộng nhanh chóng.

Cô Andrea đọc Chuyển Pháp Luân cùng cậu con trai Jamali và cô con gái Kamala. Nhờ chiểu theo lời dạy trong cuốn sách, cháu Jamali đã học được cách không tranh hơn thua với các bạn khác trong trường.

Cả gia đình bà cảm ân Sư phụ Lý đã ban cho họ sức khỏe tốt và một gia đình hạnh phúc.

Hiểu được ý nghĩa nhân sinh

21f2a0a6486575f66facc44c7a5175cb.jpg

Học viên Mark gửi lời kính chúc tới Sư phụ Lý

Học viên Mark bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một năm trước. Ông từng có nhiều thắc mắc về cuộc sống và tại sao chúng ta lại ở đây. Trong khi ông xem một video trên mạng xã hội về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, ông đã để ý tới các bài công pháp ôn hòa mà các học viên đang thực hiện.

Sau khi ông Mark tìm kiếm trên mạng và vào trang web Pháp Luân Đại Pháp, ông nhận ra Pháp Luân Đại Pháp chính là điều mà ông hằng tìm kiếm.

Ông rất phấn khởi và liên lạc với một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Queensland. Sau đó, ông chuyển tới Brisbane và bắt đầu tham gia một điểm luyện công địa phương.

Ông Mark nói: “Tôi mong nhiều người hơn sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể tu luyện tự do giống như tôi. “

Cuộc đời thứ hai

da2ba2a2475e35b745bb59d992b713a4.jpg

Ông Hồng đến từ Lào gửi lời kính chúc tới Sư phụ Lý, ông cảm thấy biết ơn vì đã được ban cho cuộc đời thứ hai

Ông Hồng đến từ Lào là một người Trung Quốc và ông quản lý một nhà hàng Thái tại Queensland. Ông có một sự nghiệp thành công cùng một gia đình hạnh phúc. Nhưng ông đột nhiên phát sinh một khối u mạch máu não. Ông tưởng rằng sau khi phẫu thuật ông sẽ khỏe lại ngay, nhưng trí nhớ của ông đã bị suy giảm.

Ông kể: “Tôi thường nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua là đã xảy ra từ mấy năm trước và ngược lại. Trí nhớ của tôi suy giảm và phản ứng của tôi trở nên chậm chạp.”

“Đến cả thân thể của tôi cũng suy yếu. Vợ tôi không chịu nổi tôi và tính tình của bà ngày càng tệ. Chúng tôi thường xuyên có mâu thuẫn. Tôi cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình. Nhưng tôi không biết phải làm gì và tôi cảm thấy tình hình của tôi thật bế tắc.”

Ông Hồng hồi tưởng lại, vào thời điểm tệ nhất, ông trông thấy nhiều người thực hành Pháp Luân Đại Pháp trong một công viên địa phương, vậy nên ông đã đến đó và học các bài công pháp.

Ông Hồng hăng hái kể: “Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi hết lần này đến lần khác. Tôi thường cảm nhận được một dòng chảy ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi vô cùng xúc động trước sự thay đổi kỳ diệu về sức khỏe của mình.”

“Vấn đề suy giảm trí nhớ của tôi đã được giải quyết. Thời gian phản hồi của tôi đã trở lại bình thường. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không còn bệnh nữa!”

Ông Hồng nói: “Pháp Luân Đại Pháp còn giúp tôi đề cao tâm tính. Nhìn thấy những thay đổi tích cực của tôi, mẹ vợ tôi cũng bước vào tu luyện.”

Ông Hồng nói không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được lòng cảm ân của ông đối với Sư phụ Lý.

c21dc872aa5bb92d563df9304d989e71.jpg

Ông Ferrard cùng bà Louise, vợ ông, gửi lời kính chúc tới Sư phụ Lý

0e7e97618b46e50ae73e923c3431818e.jpg

Cô Thù Nhĩ đến từ Đài Loan gửi lời kính chúc tới Sư phụ Lý

3c4906d1207348f3e1fe44ebc90a51c4.jpg

Anh Hank, vợ, cùng con gái gửi lời kính chúc tới Sư phụ Lý

e07e301fa1d4f45f1ae4ecc1233cfef8.jpg

Một gia đình học viên gửi lời kính chúc đến Sư phụ Lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/23/185174.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share