Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Nam Úc

[MINH HUỆ 16-05-2020] Cũng giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới, các học viên ở Nam Úc đã gửi thiệp và lời chúc mừng, cùng các video và các câu chuyện tu luyện đến website Minh Huệ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

dffe48e5b3d5b23a9e7424b3c7e88f09.jpg

e0e3d3f15a4b0d25c08ea7552656d27e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Úc chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý tôn kính

Vài ngày trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, một số học viên đã tập trung tại nhà của bà Trương để trao đổi thể ngộ của bản thân thông qua quá trình học Pháp.

Bà Trương cho biết trước đây, bà chú ý nhiều đến lượng thời gian dành cho việc học Pháp. Nhưng sau đó bà nhận thức được tầm quan trọng của việc lĩnh hội được nội hàm sâu sắc của những lời giảng của Sư phụ. Thông qua việc thường xuyên học Pháp, bà dần dần buông bỏ được các chấp trước. Suy nghĩ của bà trở nên đơn giản và bà có thể hòa hợp hơn với những người khác.

Bà cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham dự các hội nghị giao lưu tâm đắc thể hội lớn vào nhiều dịp khác nhau và do vậy bà đã có cơ hội được trực tiếp nghe Sư phụ giảng Pháp. Bà nói rằng bà vô cùng biết ơn sự bảo hộ và giúp đỡ của Sư phụ trong suốt hành trình tu luyện của mình. Trong nhiều năm qua, bà thường đến Khu phố Tàu và gọi điện thoại về Trung Quốc để nỗ lực giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân Trung Quốc.

8f64e84949152748d55390b490f97ec3.jpg

Bà Trương cùng con gái chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Cách đây hai năm, chồng của bà Trương đột ngột qua đời. Đó là một cú sốc lớn đối với bà, nhưng Đại Pháp đã cho bà sức mạnh để vượt qua đau buồn. “Những lúc buồn phiền, tôi lại học thuộc Pháp. Điều đó giúp tôi bình tâm lại.” Con gái tôi cũng là một học viên và cháu cũng thường nhắc tôi luôn phải suy nghĩ tích cực.

Bà Trương cũng chia sẻ rằng gần đây bà đã trải qua một điều kỳ diệu trong tu luyện. Bà đã giảm được 9kg và hiện giờ bà tràn đầy năng lượng hơn. Những người không gặp bà trong một thời gian nhận xét rằng trông bà trẻ hơn.

Sau khi vượt qua được nỗi đau mất chồng, bà Trương đã đặt tâm nỗ lực hơn trong việc giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Hàng ngày, bà thực hiện các cuộc điện thoại. Trong đợt dịch vừa qua, bà tận dụng thời gian để gọi điện thoại về Trung Quốc, phơi bày sự che đậy của chính quyền cộng sản Trung Quốc về sự bùng phát của dịch bệnh cũng như những vu khống về Đại Pháp. Bà cảm thấy an lòng khi mọi người đã thay đổi thái độ thù địch của họ và cuối cùng đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ vì đã truyền dạy Đại Pháp. Tôi cần tu luyện tinh tấn hơn nữa và cứu nhiều người hơn nữa để báo đáp cho những gì Sư phụ đã ban cho tôi”, bà chia sẻ.

19c042ba4dc7b2195ecb8f5c3a10e040.jpg

Cô Katherine chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Cô Katherine làm một giám đốc tài chính. Cô nói rằng cô áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để giải quyết các vấn đề trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Công việc của cô Katherine rất áp lực và đại dịch vừa qua khiến mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn vì công ty của cô phải cắt giảm nhân viên. Được dẫn dắt bởi các pháp lý của Đại Pháp, cô Katherine luôn làm việc chăm chỉ. Khi cô tu luyện tinh tấn, cô nhận thấy mình có thể dễ dàng đối mặt với áp lực.

Ngày nay mọi người có xu hướng ích kỷ và có thể còn cố trốn tránh trách nhiệm. Thậm chí một số người còn lạm dụng việc nghỉ ốm để khỏi phải đi làm. “Khi tôi gặp phải những tình huống bất công, tôi cố gắng giữ bình tĩnh”, cô chia sẻ.

Thay vì cư xử với một thái độ áp đặt, cô cố gắng dùng thiện tâm đối đãi với mọi người và đứng từ góc độ của họ để nhìn nhận mọi việc. Bạn bè và đồng nghiệp đã dần dần trở nên yêu quý cô. Đồng nghiệp của cô còn chủ động giúp đỡ khi cô bận rộn.

“Tôi không cố gắng thay đổi người khác. Mà thay vào đó, tôi tập trung cải biến tâm tính của mình. Khi có thiện tâm, bạn sẽ trở thành một người tốt hơn nữa. Tôi tin rằng nếu hành xử theo các nguyên lý của Đại Pháp thì bất kể có khó khăn thế nào cũng sẽ có thể hòa hợp được với những người khác”, cô Katherine chia sẻ.

Cô Katherine bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ cùng với cha mẹ cũng là các học viên. Lần đầu tiên cô được gặp Sư phụ Lý là khi cô tham dự một pháp hội quốc tế ở New York sau khi chuyển đến Úc. Đó là thời khắc không thể nào quên đối với cô.

“Bất kể tôi ở đâu, Sư phụ đều luôn chăm sóc cho tôi. Tôi mong được gặp Sư phụ tại các hội nghị quốc tế hàng năm.”

Do đại dịch virus corona, năm nay cô sẽ không thể tham dự hội nghị. Tuy nhiên, cô vui vì có thể bày tỏ lòng cảm ân của mình đến Sư phụ qua một đoạn video được ghi lại. Cô mong muốn được chia sẻ niềm vui khi được tu luyện Đại Pháp cùng với mọi người.

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn thay đổi, Đại Pháp dạy chúng tôi trở thành những người tốt hơn. Thật tuyệt vời khi được trở thành một học viên Đại Pháp. Đại Pháp đã giúp tôi minh bạch được ý nghĩa nhân sinh”, cô chia sẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185151.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share