[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 10 tháng 5 năm 2020, hơn 100 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada, đã tụ hội trên mạng để kỷ niệm 28 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật Ngài Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn).

Năm nay, Quebec nghiêm cấm các cuộc tụ họp do có đại dịch. Trong điều kiện đặc biệt này, các học viên bày tỏ lòng cảm ân đến Sư phụ Lý Hồng Chí trong một buổi lễ trực tuyến. Cùng ngày, các học viên cũng trình bày một chương trình video ca ngợi Sư phụ và Đại Pháp, trong đó có các tiết mục ngâm thơ “Tạ Ân Sư”, “Hồi tưởng về các hoạt động tưởng niệm ngày 13 tháng 5 qua các năm”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Bài hát thiêng liêng” do các thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo diễn tấu, dàn hợp xướng “Cảm tạ Sư phụ”, dàn hợp xướng thiếu nhi “Các tiểu đệ tử Đại Pháp”, một bản độc tấu piano của Chopin Waltz, một bản hòa tấu violin “Đắc độ” và nhiều tiết mục khác.

bdf7c0a8be3e1b0daf3cdf5c967ce761.jpg

Các học viên ở Quebec bày tỏ lòng cảm ơn tới Sư phụ trong một buổi gặp mặt trực tuyến

Biết ơn Sư phụ

Các học viên bày tỏ cảm xúc và muốn gửi những lời chúc sau đến Sư phụ:

“20 năm tu luyện đã giúp con nhận thức sâu sắc rằng cuộc đời con đã được tái sinh nhờ Đại Pháp. Mọi thứ con có đều đến từ Đại Pháp và ân huệ của Sư phụ. Vào ngày kỷ niệm lớn này, khó có lời nào có thể diễn ra được lòng tôn kính của con đối với Sư phụ. Kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ, con sẽ tu luyện tinh tấn để không cô phụ sự kỳ vọng của Ngài.”

“Con xin kính chào Sư phụ! Con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 khi con là một sinh viên đại học. Bây giờ, con đã là mẹ của hai đứa trẻ. Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình, con vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã giúp con hiểu được ý nghĩa của đời người. Con vô cùng biết ơn sự bảo hộ và chỉ dạy của Ngài trên con đường tu luyện để con có thể vượt qua mọi khó khăn. Ngài đã dẫn con đến với Phật quang! Hôm nay, nhân ngày sinh nhật của Ngài, con xin kính chúc Ngài sinh nhật vui vẻ! Con sẽ tu luyện tinh tấn, cứu thêm nhiều người hơn để báo đáp ân cứu độ của Sư phụ và theo chân Sư phụ trở về nhà!”

“Con xin chúc mừng sinh nhật Sư phụ! Con đã đắc Pháp vào năm 2009. Sau 11 năm trên con đường tu luyện gian khổ, con biết chính sự chăm sóc từ bi của Sư phụ đã giúp con đi tới hôm nay. Con biết ơn vô hạn, nhưng không có gì để báo đáp ân cứu độ của Sư phụ. Tất cả những gì con có thể làm là không buông lơi trong giai đoạn cuối cùng này, tu luyện bản thân, cứu người và theo Sư phụ để trở về gia viên trên Thiên thượng.”

“Chờ đợi qua hàng nghìn năm, qua rất nhiều kiếp, con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Thời gian trôi qua rất nhanh, và 15 năm đã qua. Con xin cảm ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ chúng con. Con xin bày tỏ cảm xúc của mình qua câu nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Tạ ơn Sư phụ!”

“Con đắc Pháp vào năm 1996 và vấp ngã trên con đường tu luyện. Con đã trải qua nhiều thử thách, và chuyển biến từ một người thường thành một người tu luyện, cho đến trưởng thành trong tu luyện, rồi thành một đệ tử Đại Pháp thực hiện thệ ước trong thời kỳ Chính Pháp. Sư tôn đang bảo hộ chúng con với tâm từ bi từng giây phút một. Con chỉ có thể đền đáp ân huệ của Sư tôn bằng cách tu luyện tinh tấn và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn.”

Các học viên trẻ tuổi bày tỏ lòng biết ơn của mình

Nhiều học viên ở Quebec đã theo bố mẹ họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhỏ. Bây giờ, họ đã trở thành các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Nhân cơ hội này, họ gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ.

b9003b1a7a556292d3fe5d26c0bbff6b.jpg

Cô Katie là quản lý khách hàng tại một ngân hàng ở Montreal. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ khi còn nhỏ.

Cô Katie là một quản lý khách hàng tại một ngân hàng ở Montreal. Cô cho biết Đại Pháp đã dạy cô trở thành một người tốt bụng và đối xử chân thành với người khác. Cô phát biểu: “Đại Pháp dạy mọi người trở nên vị tha, và làm sao để trở thành người tốt.” Cô không bao giờ nghĩ đến thành tích của bản thân tại ngân hàng mà chân thành xem xét quan điểm của khách hàng. Do đó, nhiều khách hàng tìm đến cô và muốn làm việc với cô.

Cô Katie từng học tốt ở trường và dễ dàng tìm được việc làm. Cô cho biết được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một điều may mắn. Cô nói với lòng biết ơn: “Con xin cảm ơn Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp con biết được ý nghĩa của cuộc sống. Con lấy Chân-Thiện-Nhẫn là kim chỉ nam cho mình.”

Anh Charlie bắt đầu tu luyện với bà của mình từ lúc tám tuổi. Việc tu luyện của anh bị gián đoạn vì anh đã quay trở lại Trung Quốc một thời gian. Tuy nhiên, anh không quên Đại Pháp, và vẫn giữ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm. Anh quay lại Canada năm 14 tuổi và tu luyện trở lại.

Hiện Charlie đã gia nhập Hải quân Canada và mới bắt đầu tham gia huấn luyện. Anh cho biết ba từ Chân-Thiện-Nhẫn đã khắc sâu vào trái tim anh từ khi còn là một đứa trẻ, và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến anh trở nên khoan dung hơn. “Trước đây, khi tôi không thể nghĩ thấu đáo một chuyện gì thì tôi thường che giấu nó. Bây giờ, tôi hầu như không thấy bất kỳ mâu thuẫn nào. Khi một cuộc tranh cãi xuất hiện, tôi hướng nội xem mình có làm gì sai không. Tôi lùi lại khi đối mặt với một cuộc xung đột. Tôi chủ động xin lỗi người khác để giải quyết mâu thuẫn.”

Anh Charlie nói: “Tôi cảm ơn Sư phụ vì sự quan tâm thường xuyên của Ngài. Tôi muốn gửi lời chào Sư phụ. Tôi biết tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ tu luyện tinh tấn để thực hiện những việc các đệ tử Đại Pháp nên làm trong thời kỳ Chính Pháp này.”

a205c817dd40bfa9b8fba45444170cd8.jpg

Anh Charlie mới nhập ngũ vào Hải quân Canada

Anh Jack bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018, và cuộc sống của anh đã nhanh chóng thay đổi. Anh đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Jack cho biết trước khi tu luyện, cuộc sống của anh rất lộn xộn. Tại nơi làm việc anh lừa dối mọi người. Anh thích uống rượu, tiệc tùng và chơi điện tử. Anh liên tục cãi nhau với vợ. Sau khi bước vào tu luyện, anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh đã ngừng uống rượu. Bất kỳ khi nào có mâu thuẫn với vợ, anh luôn hướng nội và xem anh có thể cải thiện được gì, và anh xin lỗi vợ. Anh cho biết tất cả những thay đổi này là nhờ vào cuốn Chuyển Pháp Luân. “Sư phụ đã giảng rằng chúng ta nên xem xét cho người khác, không tạo nghiệp và loại bỏ tâm vị tư của mình.”

Anh Jack nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy con trở thành một người tốt. Giờ đây, con đã hiểu con ở đây để làm gì. Con từng cảm thấy cuộc sống thật vô vị và tẻ nhạt, nhưng giờ, con biết cuộc sống có một ý nghĩa cao cả. Con xin tạ ơn Sư phụ đã ban cho con cơ hội này.”

bfdc9435cfebf9d346165194e818a8d7.jpg

Theo đề nghị của dì, anh Jack bắt đầu tu luyện vào đầu năm 2018.

Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2020 trực tuyến đã kết thúc với những khúc nhạc thiêng liêng. Nhiều học viên cho biết sau lễ kỷ niệm, họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau bằng cách trợ Sư chính Pháp và cứu độ tất cả chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185138.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share