Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2020] Vào tháng 10 năm 2019, người chồng vốn luôn rất vui vẻ và lạc quan của đồng tu A bỗng dưng trở nên vô cùng rầu rĩ. Anh ấy bị mắc chứng mất ngủ và không muốn đi làm. Anh ấy than vãn: “Cuộc sống này đã không còn ý nghĩa nữa rồi!”

Thấy chồng chán nản và dường như thân thể của anh ấy không thể chịu đựng nổi nữa, đồng tu A đã đưa anh ấy tới một bệnh viện ở địa phương để điều trị. Nhưng truyền dịch, tiêm và uống thuốc mà không thấy có chút biến chuyển nào. Bởi vậy sau vài ngày ở viện, hai vợ chồng họ quyết định về nhà.

Là người tu luyện Pháp Luân Công, đồng tu A nghĩ: “Chuyện này xảy ra là phải có nguyên nhân, không hề ngẫu nhiên!”

Sau khi A liên tục truy hỏi chồng: “Anh có làm sai điều gì mà không nói với em không?” Cuối cùng, chồng A mới nói thật với cô ấy về một việc mà trước kia anh ấy đã làm sai.

Một ngày, trong khi đồng tu A đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, thì có ai đó không hiểu rõ chân tướng đã báo cô ấy với cảnh sát. Cô ấy bị bắt và đưa tới trại tạm giam, sau đó cảnh sát tìm đến nhà của A và đe dọa chồng cô ấy.

Mặc dù trước đó đồng tu A đã hai lần bị giam trong các trại lao động cưỡng bức, song chồng cô ấy chưa từng nói một lời oán giận, mà vẫn luôn ủng hộ cô ấy tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, lần này lại khác. Anh ấy thổ lộ: “Vì sợ rằng em sẽ bị cầm tù lần nữa, nên anh đã vứt bỏ hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công mà em để ở nhà đi.”

Đồng tu A kêu lên: “Đây không phải là chuyện nhỏ, hủy sách Đại Pháp là phạm tội lớn đối với Phật Pháp. Anh phải mau chóng viết một bản Nghiêm chính thanh minh để xin lỗi Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công). Anh phải thành tâm hối lỗi. Sư phụ từ bi, Ngài nhất định sẽ tha thứ cho anh và bệnh của anh cũng sẽ nhanh khỏi.

Anh ấy nói: “Giờ anh đã biết sai lầm mà anh đã phạm phải nghiêm trọng đến nhường nào.”

Anh đã viết một bản Nghiêm chính thanh minh, tuyên bố rằng mọi việc anh làm gây bất lợi cho Đại Pháp trước kia đều không có hiệu lực. Anh ấy cũng nói rằng sẽ bù đắp mọi tổn thất mà anh ấy đã gây ra cho Đại Pháp bằng cách ủng hộ Đại Pháp.

Sau đó đồng tu A và chồng cô ấy đã nhờ một học viên mau chóng gửi bản Nghiêm chính thanh minh tới Minh Huệ Net.

Tối hôm đó, chồng cô ấy đã có một giấc ngủ ngon và cảm thấy rất thoải mái và khỏe khoắn khi thức dậy vào sáng hôm sau. Chứng trầm cảm của anh ấy cũng biến mất hoàn toàn!

Giờ đây anh ấy đã luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân cùng vợ mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/8/402143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/13/183625.html

Đăng ngày 15-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share