Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-05-2020] Một phụ nữ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời sau khi bị bức hại vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vì kiên định đức tin của mình, bà Thường Học Linh đã bị bắt ba lần và hai lần bị kết án lao động cưỡng bức, mỗi lần hai năm. Bà bị tra tấn bằng nhiều hình thức trong khi bị giam giữ.

Bà Thường bị sách nhiễu vào năm 2015 sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Nhiều năm tra tấn và tinh thần suy sụp đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà Thường. Bà đã qua đời vào ngày 9 tháng 3 năm 2020 ở tuổi 55.

Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên

Bà Thường bị bắt hai lần từ cuối năm 2000 đến 2001. Sau khi bị bắt lần thứ hai vào ngày 23 tháng 10 năm 2001, bà đã bị giam 55 ngày tại Trại tạm giam Đại Liên và sau đó bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên vào giữa tháng 12 để thụ án hai năm.

Bà đã bị lính canh trại còng tay, bỏ đói và không được dùng nhà vệ sinh. Có lần họ trói bà trên giường. Khi bà ngất đi vì đau đớn, lính canh đã đổ nước lên người bà. Sau khi bà tỉnh dậy, họ mở cửa sổ và cho gió lạnh thổi vào người bà.

Ngày 18 tháng 3 năm 2002, lính canh đã treo bà Thường lên trong một ngày với tứ chi bị căng ra.

Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia

Bà Thường lại bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 2008. Sau một tháng bị giam tại trại tạm giam Đại Liên, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia vào ngày 18 tháng 4 để thụ án hai năm.

Các lính canh đã sắp xếp hai tù nhân giám sát bà cả ngày. Họ theo bà bất kể bà đi đâu, bao gồm cả khi bà ăn, ngủ, và dùng nhà vệ sinh. Lính canh và tù nhân đánh đập và lăng mạ bà tuỳ thích.

Bà bị ép phải làm đồ thủ công để xuất khẩu như hoa nhân tạo và giỏ. Bà từng bị ra lệnh phải làm việc trên máy may. Vì bị thương ở chân phải và rất khó để đạp bàn đạp, lính canh đã buộc tội bà làm lãng phí vải và đánh đập bà.

Khi bà từ chối ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2008, lính canh đã cấm gia đình bà vào thăm trong thời gian bà thụ án tù còn lại.

Vì bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, lính canh đã trừng phạt bà bằng cách còng một tay của bà vào giường tầng trên và tay còn lại vào giường tầng dưới. Một lính canh đã giẫm vào tay bị còng bên dưới của bà, một người khác giật tóc và đánh vào tay bà. Hai tay bà đã mất cảm giác sau hai giờ bị tra tấn kiểu này. Lính canh đã giật rụng nhiều tóc của bà.

Minh hoạ tra tấn: Kéo căng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/3/184308.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share