Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2020] Trong thời gian dịch bệnh virus Trung Cộng (hay còn gọi là virus corona) mới bùng phát, không có nhiều người biết biết chuyện gì đang xảy ra vì Trung Cộng che giấu và lừa dối. Lúc đó cũng là dịp cuối năm, mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Cha tôi và nhiều bạn bè của ông, ngày ngày tụ tập tất niên. Các bữa tiệc hoặc cơm tất niên có lớn có nhỏ, lúc nhiều thì vài chục người, thậm chí còn lên tới hơn trăm người.

Cha tôi bận ăn tất niên như vậy cho đến tối ngày 22 tháng 1, khi dịch bệnh đã bùng lên đến mức không thể che đậy được nữa. Cả thành phố chúng tôi bị phong tỏa.

Lúc ấy Hán Khẩu là tâm chấn của đại dịch, ở đó dịch bùng phát nghiêm trọng nhất. Hàng ngày người đến ăn trong các nhà hàng quán xá không ngớt, thật là quá nguy hiểm. Trước ngày 11 tháng 1, cha tôi cùng một người bạn tham dự hai buổi tụ họp cùng bạn học. Người bạn đó của cha tôi bị nhiễm virus Trung Cộng và đã lây sang cho vợ của chú ấy, vợ chồng chú ấy đều đã tử vong.

Trong mấy ngày kế tiếp, nhóm của cha tôi trên mạng xã hội Wechat liên tục đăng tải tin tức về các ca nhiễm. Vài ngày lại có một người bạn của ông xét nghiệm cho kết quả dương tính, hoặc qua đời; ở một khu dân cư lân cận đã có một vài ca tử vong và nhiều người bị nhiễm bệnh. Nơi thành thị vốn tập nập là thế, nay trở nên yên ắng như một thị trấn ma. Cứ vài phút lại có xe cứu thương chạy qua, rú còi ầm ĩ, khiến cho mọi người đã sợ càng thêm sợ.

Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian mà cha tôi ngày nào cũng ăn ăn uống uống trước khi dịch bệnh được công bố, mọi người đều nói rằng cha tôi thật quá may mắn khi không bị nhiễm bệnh! Mặc dù có lo lắng, song cha tôi biết rằng gia đình chúng tôi được bảo hộ là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều này đã khiến áp lực trong tâm ông giảm đi rất nhiều.

Mặc dù cha tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng những cải biến tích cực của tôi và mẹ sau khi bước vào tu luyện, đã khiến cha biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là công pháp dạy người ta hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, và tận mắt chứng chiến mẹ và tôi trở thành người tốt hơn như thế nào. Cha chưa bao giờ phản đối chúng tôi tu luyện, và cũng đã sớm thoái khỏi các tổ chức đoàn, đội của tà đảng.

Việc cha tôi đã tiếp xúc [với nhiều người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán khi] tham dự nhiều bữa tiệc như vậy mà không bị nhiễm bệnh minh chứng rằng ông đang được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ! Bà ngoại tôi sống ở một thành phố khác cũng rất lo lắng cho chúng tôi. Khi bà thở dài nói: “Thật là một đại kiếp nạn!” thì chị họ tôi (chưa tu luyện), bảo bà rằng: “Họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên có Sư phụ bảo hộ mà!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/2/184295.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share