Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 23-04-2020] Ngày 21 tháng 3 vừa qua, chính phủ bang New York đã đưa ra các biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế sự lây lan nhanh chóng của virus corona. Chỉ các loại hình kinh doanh thiết yếu mới được phép mở cửa và các con phố trở nên hoang vắng. Trong khi thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội bắt buộc của chính phủ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nơi các học viên liên tục bị bắt và giam giữ vì đức tin của họ trong thời gian diễn ra đại dịch.

Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu ở Flushing vẫn mở

Đồn cảnh sát địa phương ở Flushing đã chấp thuận cho hai trong số năm quầy thông tin của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ mở cửa trong đại dịch. Một quầy nằm gần ga tàu điện ngầm trên Phố Chính (Main Street), và quầy kia ở phía trước Thư viện Công cộng Flushing.

e0bda444020c3cddcce1ebaec31a6b3b.jpg

Trung tâm Thoái ĐCSTQ toàn cầu trước Thư viện Công cộng Flushing

Tại quầy thông tin, các học viên đã đặt một chiếc loa nhỏ liên tục phát bài hát có lời: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mỗi quầy có hai học viên tình nguyện trực, và họ giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với nhau và với người đi bộ.

Một số người qua đường thích thú ngắm nhìn những chiếc thẻ kẹp sách gắn hoa sen nhỏ xinh xắn tại quầy thông tin và dừng lại để lấy một chiếc. Sau khi nghe những điều các học viên nói, nhiều người chắp hai tay trước ngực và cảm ơn các học viên.

150ea2aebf05ec422efaa2dba1353615.jpg

Một người đàn ông Ba Tư nói anh thích Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 21 tháng 4, một người đàn ông Ba Tư đã tới quầy thông tin. Anh trò chuyện với một học viên bằng tiếng Anh và cho biết anh rất thích Pháp Luân Đại Pháp. Anh từng tải một số bài hát Pháp Luân Đại Pháp trên điện thoại di động của mình. Người học viên đã hướng dẫn anh vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp, và anh phát hiện rằng trong đó cũng có tiếng mẹ đẻ của anh.

Hôm Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4, một số người tại Brooklyn đã mạo hiểm ra khỏi nhà để hít thở và mua sắm. Đó là một ngày nắng đẹp. Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brooklyn, Ping và Alice, đứng trên đường phố cùng tờ rơi và những bông sen. Con phố không có nhiều người đi bộ, nhưng nhiều người đã lấy thông tin và nhận hoa sen. 6 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức thanh niên có liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại Khu phố Tàu của Manhattan, một số học viên lớn tuổi đeo khẩu trang cùng găng tay bảo hộ phát tặng tài liệu gần lối vào ga tàu điện ngầm.

Cư dân Queens: “Ủng hộ Pháp Luân Công! Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!”

Cô Lucy sống ở Queens và cô luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên bờ hồ gần nhà. Sáng ngày 16 tháng 4, khi cô đang luyện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, cô chợt nghe thấy một giọng nói lớn từ bên đường. Cô liền quay lại và trông thấy một người đàn ông Trung Quốc trong chiếc xe Mercedes đang chờ đèn xanh. Ông đã kéo cửa sổ xuống và hô về phía cô: “Ủng hộ Pháp Luân Công! Đả đảo ĐCSTQ!” Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh lá cây, ông lại hô “Ủng hộ Pháp Luân Công!” một lần nữa trước khi lái xe đi.

Giám đốc trại tạm giam Trung Quốc thoái ĐCSTQ qua điện thoại

Vào một ngày đầu tháng Tư, cô Thanh Liên, một học viên sống tại Flushing, đã quay số của giám đốc một trại tạm giam ở tỉnh Sơn Đông.

Cô Thanh Liên nói với người ở đầu bên kia: “Xin đừng bức hại bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào. Đại dịch đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu ông thoái Đảng, ông sẽ bình an. Ông có đồng ý để tôi giúp ông thoái Đảng không?”

“Tôi đồng ý,” người đó trả lời.

Cô Thanh Liên nhắc vị giám đốc đó rằng ông có thể bảo vệ các học viên thông qua công việc của mình và ông cần bù đắp cho những điều sai trái ông đã làm trong quá khứ. “Ông có đồng ý để tôi giúp ông thoái Đảng bằng tên thật của ông không?” Ông lại trả lời: “Tôi đồng ý”.

Trước khi cúp máy, cô Thanh Liên khuyên ông ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô nói với ông rằng ông sẽ được phúc báo nếu đối đãi tử tế với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/23/404242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184239.html

Đăng ngày 29-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share