Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2020] Tôi sinh năm 1965, là nhân viên đã nghỉ hưu của một doanh nghiệp nhà nước. Tôi từng bị hành hạ bởi đủ loại bệnh tật cho đến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi không chỉ hồi phục sức khỏe mà còn trở nên mạnh mẽ, lạc quan và khoan dung, rộng lượng. Dưới đây tôi xin được chia sẻ thể hội của bản thân trong 21 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thống khổ bởi đủ loại bệnh tật

Ngay sau khi sinh con, tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh. Chứng trầm cảm của tôi ngày càng nặng. Tôi sống trong thống khổ và không nhìn thấy hy vọng. Tôi thường xuyên bị khủng hoảng tâm lý và không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Tệ hơn nữa, sau đó tôi phát hiện ra mình bị viêm khớp dạng thấp, và đầu gối của tôi bắt đầu biến dạng. Việc bị sưng liên tục khiến cho đầu gối tôi cứng lại, và đi lại rất khó khăn.

Bác sĩ đã nói với tôi một cách thẳng thắn: “Chị đừng mong chị khỏi bệnh này. Đó là điều không thể. Chị vẫn có thể đi lại là may mắn lắm rồi, bởi những người khác gặp tình trạng như chị đã bị liệt.”

Dù biết bác sỹ nói không sai, nhưng tôi rất tuyệt vọng.

Vậy vẫn chưa hết, sau đó tôi còn bị viêm khí quản. Tôi phải uống thuốc và đến bệnh viện mỗi ngày để truyền dịch tĩnh mạch. Tôi không khá hơn cho đến khi bác sĩ phải kê cho tôi những loại thuốc đắt nhất. Toàn bộ quá trình điều trị kéo dài sáu tháng, nhưng bệnh viêm khí quản cũng không được chữa khỏi hoàn toàn.

Tái sinh trong Đại Pháp

Mọi thống khổ của tôi đã chấm dứt vào tháng 10 năm 1998, khi anh trai nói với tôi rằng anh ấy đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây anh đã tập nhiều môn khí công, nhưng không có bất kỳ môn khí công nào có thể sánh được với Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe. Tôi cảm thấy rất hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp.

Tôi tham gia nhóm học Pháp với anh trai và xem các video bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Sư phụ tôi cảm thấy Ngài rất quen thuộc. Tôi hiểu rằng tất cả mọi bệnh tật, tất cả các khó nạn và tất cả những đau đớn thực sự là do nghiệp lực mà chúng ta đã tích lại tạo thành. Để tu luyện, chúng ta nên bắt đầu từ việc trở thành một người tốt.

Sau khi xem xong video các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi chuyển sang đọc các sách Đại Pháp và quyết định bước vào tu luyện.

Sau khi bắt đầu đọc các bài giảng, thân thể tôi đã có những thay đổi to lớn. Đầu gối bị biến dạng của tôi đang dần trở lại bình thường và cơn đau tiêu tan. Tôi biết chính là Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng tôi đã đắc được một bộ Đại Pháp cao đức, tôi đã gặp được một vị Sư phụ vĩ đại nhất. Tôi thật quá may mắn! Tôi nói với chồng: “Anh xem này, trong nhiều năm qua em đã uống bao nhiêu thuốc mà bệnh tật cũng không chút tiến triển, ngược lại sức khỏe của em lại ngày một kém đi. Vậy mà với Pháp Luân Công, em còn chưa kịp luyện công, mới chỉ xem một lần các bài giảng Pháp của Sư phụ mà em đã hồi phục như vậy!”

Đúng như Sư phụ giảng:

“Thực ra [điều này] nghìn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp;” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Một đồng nghiệp tại cơ quan của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo gia đình đưa anh ấy về nhà và chuẩn bị hậu sự.

Sau khi xuất viện, thay vì nằm chờ chết, anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật ngạc nhiên khi sau đó anh đã khỏi bệnh mà không cần trải qua bất kỳ điều trị y tế nào.

Rất nhiều người tại nơi làm việc đã kinh ngạc trước sự hồi phục của chúng tôi.

Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tôi trở nên khỏe mạnh và cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc. Hầu hết những ai quen biết tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Bà tôi vẫn bình an vô sự sau khi ngã lăn xuống cầu thang

Vô số học viên khắp nơi trên thế giới đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ về thể chất mà còn cả về tinh thần. Ngày càng có nhiều người tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và được Đại Pháp ban phúc.

Khi bà tôi 91 tuổi, sức khỏe bà bắt đầu suy yếu. Dì nói với tôi rằng có thể bà chỉ còn sống được vài ngày nữa, nên tôi nhanh chóng về nhà bà.

Khi tôi đi ngang qua khu vườn nhỏ trong khu dân cư nơi bà sinh sống, tôi thấy bà ngồi trên ghế băng, và bà trông rất yếu, mệt mỏi.

Tôi rất buồn, và nói: “Bà ơi, đây là bùa hộ mệnh Đại Pháp. Bà có nhìn thấy những chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ không?” Nếu bà mỗi ngày thành tâm niệm những chữ này, bà có thể sẽ khỏe hơn.

Bà tôi trả lời: “Ừ, bà tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà biết truyền thông đã vu khống Đại Pháp. Bà sẽ niệm những chữ này mỗi ngày.”

Năm ngày sau, tôi quay trở lại thăm bà. Tôi rất ngạc nhiên, khi thấy bà trông rất có sức sống. Vừa nhìn thấy tôi, bà liền nói: “Chẳng trách cháu bà không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp thật sự rất rất tốt. Sư phụ của con thật tuyệt vời!”

Bà nói với tôi rằng bà đã bị mất ngủ trong hơn 12 năm và không có loại thuốc nào có tác dụng. Thế nhưng sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bà liền có thể ngủ được và ngủ rất ngon giấc. Bà rất vui mừng và bày tỏ sự biết ơn của bà tới Pháp Luân Đại Pháp.

Một thời gian tôi không gặp bà. Một hôm khi đến nhà dì, tôi tình cờ gặp bà ở đó. Bà nói với tôi rằng: “Bà đã vài lần bị ngã, thậm chí là đôi lần ngã lăn xuống cầu thang, nhưng bà không bị thương gì cả. Thật thần kỳ. Bà nghĩ là Sư phụ Lý đang bảo hộ bà.”

Tôi đáp: “Chắc chắn là như vậy ạ! Từ trên lầu ngã lăn xuống cầu thang như vậy, không có Sư phụ bảo hộ, thì đừng nói là bà đã hơn 90 tuổi rồi, mà thậm chí một thanh niên ngã xuống cầu thang như vậy cũng sẽ bị thương! Bà thật là có phước!”

Chủ quầy hàng không bị thương sau khi hạt dẻ nổ trong dầu đang sôi

Trên đường tôi đi làm, có một quầy hàng bán đồ chiên trên phố. Chủ quầy hàng biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cô ấy cũng đã tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó). Cô ấy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’

Một ngày mùa hè, khi không có khách hàng, cô ấy rảnh rỗi và ném một hạt dẻ lớn vào nồi dầu nóng. Hạt dẻ nổ tung và dầu nóng bay tung tóe khắp nơi. Cô ấy vô cùng hoảng sợ vì có nhiều dầu văng lên quần áo và cánh tay trần của cô (vì mùa hè nên cô thường mặc áo ngắn tay). Nhưng thật ngạc nhiên là cô không cảm thấy đau.

Sau đó, cô ấy chạy đến kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhìn cô ấy và không thấy vết bỏng nào. Thật là kỳ diệu. Chúng tôi nghĩ rằng, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, thì việc cô ấy bình an vô sự như vậy là điều không thể.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/20/399148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183216.html

Đăng ngày 14-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share