Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2020] Một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ hơn ba tháng và hiện đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trịnh Quế Hương bị bắt vào ngày 26 tháng 11 năm 2019 trong khi nói với mọi người về Pháp Luân Công ở một khu chợ. Người của Đồn Công an Thái Bình đã thẩm vấn bà trước khi chuyển bà tới Trại tạm giam Số 1 Đan Đông, hiện bà vẫn đang bị giam giữ tại đó.

Cuối tháng 12 năm 2019, một người quen của bà Trịnh đã tới đồn công an và người này nói với Chấn Long, cảnh sát phụ trách vụ án của bà Trịnh, rằng bà Trịnh không làm bất kỳ điều gì sai trái và yêu cầu thả người. Trần nói rằng vụ án của bà đã được chuyển sang viện kiểm sát địa phương và họ không còn chịu trách nhiệm xử lý nữa.

Con trai bà Trịnh, đang làm việc xa nhà, cũng trở về và tới đồn công an vào ngày 20 tháng 2 năm 2020 để yêu cầu trả tự do cho mẹ anh. Lúc này, Trần nói rằng bà đã bị truy tố và công tố viên đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang tòa án.

Nhưng khi con trai bà Trịnh đi tới Tòa án Quận Chấn An để hỏi về vụ án của bà, thì được biết là hồ sơ vụ án vẫn đang ở viện kiểm sát.

Sau đó con trai bà Trịnh xác định được rằng hồ sơ vụ án của mẹ anh vẫn đang ở trong tay Đào Hà, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Chấn An. Bởi trước đó, Đào đã từng truy tố vài học viên Pháp Luân Công và bỏ tù họ, nên con trai bà Trịnh lo rằng bà sẽ sớm bị khép tội hoặc kết án tù.

Bài liên quan:

Chín cư dân Liêu Ninh bị giam giữ trong dịp Tết Nguyên Đán vì đức tin của mình


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183604.html

Đăng ngày 18-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share