[MINH HUỆ 06-03-2010 ] Sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng Hai 2010, Hui Hui, một học viên Pháp Luân Công tại Medan, miền Bắc Sumatra, rất ngạc nhiên nhìn thấy một đám hoa Ưu đàm nở trên một chiếc lá và trên một sợi giây quanh một cành hoa lan trên tầng lầu thứ ba của nhà chị. Chị đã mời các học viên khác đến xem và chụp hình.

2010-3-5-Udumbara1_small.jpg

2010-3-5-Udumbara2_small.jpg

Theo kinh Phật, hoa Ưu đàm ba ngàn năm nở một lần , và khi chúng nở, đó là báo hiệu sự xuất hiện của đấng Chuyển Luân Thánh Vương trên nhân gian để truyền bá Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Năm ngày sau, những bông hoa vẫn còn nở. Tin này khuyến khích tất cả học viên ở địa phương học Pháp tốt, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh nhiều hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/6/115183.html

Đăng ngày 31-03-2010: Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share