Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-01-2020] Gần đây, một cư dân ở huyện Vĩnh Tĩnh, tỉnh Cam Túc đã trở về nhà sau khi thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi sống xa nhà 10 năm để tránh bị bức hại, ông Đảng Tồn Bình, hơn 40 tuổi, đã bị báo công an và bị bắt vào dịp Tết Nguyên đán 2016, không lâu sau khi ông trở về thăm nhà.

Ngày 8 tháng 2 năm 2016, một toán công an đã leo qua hàng rào và đột nhập vào nhà ông Đảng. Khi cậu con trai ở tuổi vị thành niên của ông cố ngăn công an đưa cha mình đi, cậu bé cũng bị công an đá và đánh đập. Một người trong số họ còn dùng tay bóp cổ cậu bé, những người còn lại dồn sức cào lên mặt và cổ cậu bé khiến chúng dính đầy máu.

Công an cũng đưa cậu bé đến đồn công an địa phương. Sau nhiều lần cố gắng của gia đình ông Đảng, công an mới thả cậu bé ra.

Luật sư của ông Đảng không được tiếp cận thông tin về trường hợp của ông và trại tạm giam địa phương không cho luật sư gặp ông Đảng. Mãi đến tháng 3, khi vị luật sư này đến viện kiểm sát để xem hồ sơ thân chủ của mình, ông mới biết rằng ông Đảng đã bị truy tố và vụ án đã được chuyển đến toà án.

Toà án Huyện Vĩnh Tĩnh đã xét xử ông Đảng vào ngày 10 tháng 5 năm 2016. Luật sư đã biện hộ vô tội cho ông.

Khoảng tháng 8 năm 2016, ông Đảng bị kết án 3,5 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Lan Châu vào tháng 10. Ông bị lính canh đánh đập, bắt đứng trong thời gian dài và mặc quần áo bó chặt (một hình thức tra tấn). Ông cũng bị cấm ngủ và bỏ đói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/17/399113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/31/183023.html

Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share