Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2020] Vợ của ông Lại Chí Cường bật khóc vì cuối cùng sau một năm bà đã được gặp chồng của mình lần đầu vào giữa tháng 1 năm 2020. Ông không thể cử động và một vài lính canh phải khiêng ông ra. Mặt ông không có biểu cảm và dường như không nhận ra vợ mình.

Ông Lại, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc bị đột quỵ một năm trước sau khi bị tra tấn vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Nhà tù nhiều lần từ chối yêu cầu thăm hỏi của gia đình. Đơn yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế của gia đình bị trì hoãn kéo dài. Trong khi đó, nhà tù yêu cầu gia đình phải chi trả hàng nghìn nhân dân tệ, và khả năng là nó sẽ sử dụng cho việc điều trị y tế của ông Lại.

Ngày 31 tháng 3 năm 2016, ông Lại bị bắt trong khi đang tới thăm ông Lưu Thiệu Canh, một học viên đang bị cảnh sát theo dõi. Ông Lưu thoát khỏi vụ bắt giữ, còn ông Lại đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn. Cuối tháng 9, ông bị kết án bảy năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Ký Đông vào ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Chi tiết về những tra tấn mà ông phải chịu đựng hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/21/399611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/28/182977.html

Đăng ngày 08-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share