Theo phóng viên của chúng tôi ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

Tên: Tả Quốc Càn (左国乾)

Giới tính: Nam

Tuổi: Chưa rõ

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 9 tháng 9 năm 2005

Nơi bị bắt gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình ở quận Bắc Bội(重庆北碚西山坪劳教所)

Thành phố: Trùng Khánh

Tỉnh: Tứ Xuyên

Hình thức bức hại: Giam giữ, nhà bị lục soát, tống tiền, lao động cưỡng bức, tra tấn, đánh đập.

[MINH HUỆ 27-02-2010]

Ông Tả Quốc Càn, một người dân sống tại quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, từng bị viêm khớp dạng thấp. Bị đau cột sống và không thể trở mình trên giường. Ông mất hơn hai giờ chỉ để đi ra nhà vệ sinh ở ngay ngoài cửa. Ông ở trong tình trạng bị đe dọa đến sinh mệnh và có một cuộc sống khó khăn và không hạnh phúc. Ông Tả bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Chỉ sau một tháng, tất cả bệnh tật của ông đều biến mất.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, ngày 6 tháng 7 năm 2005, vài nhân viên Phòng 610 đã xông vào nhà ông Tả. Họ đã bắt ông và lục soát nhà mà không cần giấy khám xét, lấy đi các sách Đại Pháp, tài liệu giảng rõ sự thật và một máy nghe băng.

Ông Tả bị giam tại Nhà tù quận Ba Nam trong một tháng. Trong thời gian đó, ông bị buộc lao động trong nhiều giờ, dán các túi đựng thuốc và nhiều thức khác, để kiếm tiền cho nhà tù. Điều kiện sống ở đó thật tồi tệ. Một phòng bình thường chỉ có tám người, đã bị tăng lên thành 15 đến 16 người.

Vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2005, ông Tả bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình ở quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh, và bị giam ở đó trong một năm. Trong thời gian đó, ông đã chịu nhiều tra tấn.

Trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình ở thành phố Trùng Khánh đã chuyển các học viên Pháp Luân Công mới đến các nhóm rèn luyện để bức hại họ, ép họ giặt quần áo và rửa đĩa, lau chùi nhà vệ sinh và phòng tắm. Các tù nhân khác được cai ngục khuyến khích đánh hoặc lăng mạ học viên. Tù nhân được cử giám sát học viên để lấy trộm tiền và thẻ tín dụng cho mục đích cá nhân của họ. Để can nhiễu và hành hạ thêm, cai ngục thậm chí còn hạn chế học viên dùng nhà vệ sinh, buộc họ phải ngồi và đứng trong một thời gian dài và chỉ cho họ ngủ hai tiếng vào buổi đêm.

Ông Tả được thả vào ngày 8 tháng 9 năm 2009, sau khi phải chịu nhiều bức hại và tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/27/218938.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/8/115214.html
Đăng ngày 13-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share