Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2019] Những gì Sư phụ dạy chúng ta là Đại Pháp của vũ trụ, Pháp tạo nên vạn sự vạn vật. Chúng ta là những lạp tử của Đại Pháp. Ai có thể bức hại chúng ta? Nếu chúng ta không có quan niệm con người, tâm trí chúng ta đong đầy Pháp và chúng ta tin tưởng 100% vào Sư phụ và Pháp–ai có thể bức hại chúng ta? Sau khi xuất niệm này, tôi nhận thấy rằng cần chính niệm để đối đãi với những gì mà tôi gặp phải, và phủ nhận bức hại bằng chính niệm.

Phủ nhận bức hại từ người thường

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã không hiểu cựu thế lực là gì. Tôi chỉ nghĩ rằng tà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật kinh khủng, và tôi ghét những người bức hại chúng ta. Tôi đã nghĩ rằng cuộc bức hại là cuộc bức hại của người thường. Sau khi học Pháp thâm sâu, tôi ngộ ra rằng cuộc bức hại này là do cựu thế lực đã áp đặt lên chúng ta.

Tôi bị bắt hai lần trước năm 2005. Tâm trí tôi toàn những niệm tiêu cực, và tôi không biết gì về việc phủ nhận cựu thế lực và những an bài của chúng. Những suy nghĩ này đã khiến tôi bị bức hại. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình không ôm giữ tâm sợ hãi và tôi có một ý thức mạnh mẽ về làm điều chính nghĩa. Sau đó, tôi nhận ra rằng suy nghĩ này của tôi chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, bắt nguồn từ sự giáo dục tuyên truyền của ĐCSTQ, và tôi chỉ đang chứng thực bản thân với những quan niệm người thường.

Do chấp trước vào bản thân và quan niệm con người, tu luyện của tôi đầy khó khăn và mệt mỏi. Trên thực tế, tôi đang bước trên con đường do cựu thế lực an bài.

Sau đó tôi nhận ra rằng tu luyện của chúng ta không có chỗ cho cựu thế lực. Tôi không thừa nhận cựu thế lực hay cuộc bức hại này. Tôi đã từng ghét những người tham dự vào cuộc bức hại. Tôi nghĩ rằng họ là những người xấu đang giúp đỡ tà ác, và tôi đối xử với họ bằng tâm tranh đấu. Tuy nhiên, sau khi tôi đọc bài thơ sau của Sư phụ, tôi đã thay đổi.

Sư phụ đã giảng:

“Chính niệm chính hành

Tinh tấn bất đình

Trừ loạn Pháp quỷ

Thiện đãi chúng sinh

Tạm dịch:

Chính niệm chính hành

Tinh tấn không ngừng

Trừ quỷ loạn Pháp

Thiện với chúng sinh ”

(Chính Thần–Hồng Ngâm II)

Tôi bắt đầu hướng nội, phát chính niệm thường xuyên hơn để thanh trừ tà ác và các nhân tố tà ác, thiện đãi mọi người xung quanh.

Sau khi tôi nghỉ hưu năm 2010, Trưởng Phòng hưu trí nơi tôi làm việc đã mời tôi ăn tối. Cậu ấy cố gắng dùng tình bằng hữu và tình để thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy nói: “Chị ơi, chị biết rằng em chỉ là trưởng phòng bộ phận nội bộ. Em hy vọng chị có thể giúp em việc này,” ngụ ý rằng tôi không nên gây phiền toái cho cậu ấy để cậu ấy được thăng tiến lên chức trưởng phòng hành chính.

Tôi đáp: “Tôi tu luyện Phật Pháp, một pháp môn dạy mọi người làm người tốt. Tôi sẽ mang đến cho cậu phúc báo, chứ không phải là rắc rối.” Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cậu ấy đồng ý với tôi.

Bất cứ khi nào Phòng 610 và cảnh sát yêu cầu cậu ấy giám sát tôi, cậy ấy luôn bảo vệ tôi. Cậu ấy nói với họ rằng tôi là một người tốt, và không nên bị giám sát. Sau đó, cậu ấy đã được thăng chức trưởng phòng hành chính. Một ngày nọ tình cờ tôi gặp cậu ấy, tôi đã hỏi cậu ấy có phải tôi đã nói đúng không. Cậu ấy giơ ngón tay cái biểu lộ sự đồng tình.

Dùng người thân của tôi làm con tin

Năm 2001, cựu thế lực đã tạo ra giả tướng nghiệp bệnh và bức hại bố tôi, cũng là một đồng tu. Lúc đó chúng tôi đã không biết gì về việc phủ nhận cựu thế lực, do đó chúng tôi đã thừa nhận giả tướng. Bố tôi đã qua đời.

Sau đó, tôi đã nghe thấy một giọng nói trong giấc mơ của mình, nói rằng một người thân khác trong gia đình tôi cũng sẽ chết, hàm ý chỉ mẹ tôi. Tôi thức dậy và phát chính niệm: “Ta không thừa nhận cựu thế lực, và chúng không thể an bài cho ta. Ta cần giải thể bức hại nhắm đến mẹ.”

Tôi kể việc này cho mẹ, và bà cũng phát chính niệm. Nhờ chính niệm mạnh mẽ của chúng tôi, cuộc bức hại đã thất bại.

Tuy nhiên, 10 năm sau, cả tôi và mẹ đều buông lơi việc phát chính niệm. Cựu thế lực đã tạo ra gián cách giữa tôi và mẹ. Chúng tôi có mâu thuẫn và phàn nàn về nhau. Mẹ nói rằng cuộc đời của mẹ đã quá khó khăn, và bà không muốn sống. Tôi cũng không muốn chăm sóc mẹ. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của chúng tôi. Và mẹ đã qua đời.

cựu thế lực cũng bức hại con gái tôi, cũng là một học viên. Cháu buông lơi tu luyện trong một thời gian dài, và tôi đã không giúp cháu. Trước khi cháu kết hôn, cháu tới gặp một thầy bói để hỏi về cuộc hôn nhân tương lai. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này, và sử dụng cuộc hôn nhân này để khiến cháu dừng tu luyện.

Ngoài ra, tôi cũng không buông bỏ được chấp trước về cháu. Tôi thường phàn nàn về con rể của mình, và cảm thấy kinh khủng bất cứ khi nào nghĩ đến thái độ của con rể. Mặc dù tôi học Pháp, phát chính niệm và hướng nội mỗi ngày, nhưng cũng đều vô ích. Thỉnh thoảng tôi thậm chí nghĩ về vợ chồng con gái trong khi đang đọc Pháp, và không thể tĩnh tâm đọc Pháp.

Một ngày nọ khi tôi bật máy tính lên, một vài từ xuất hiện trên màn hình: “phủ nhận cựu thế lực.” Tôi biết đó là điểm hóa của Sư phụ, và tôi nhận ra rằng chính cựu thế lực đã sử dụng hôn nhân của con gái tôi để bức hại cháu, và tăng cường chấp trước của tôi với cháu.

Sư phụ đã nói rằng chúng ta không nên thừa nhận cuộc bức hại này, do đó tôi đã phát chính niệm ngay lập tức để giải thể bức hại mà cựu thế lực tạo ra thông qua hôn nhân của con gái tôi và những chấp trước của tôi. Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy thoải mái. Tôi cảm thấy năng lực mạnh mẽ trong chính niệm của mình. Các quan niệm và chấp trước bị giải thể tức thì. Tôi không còn lo lắng về hôn nhân của con gái, hay phàn nàn về con rể của mình nữa. Tôi đã có thể tĩnh tâm đọc Pháp. Nhờ chính niệm của tôi, con gái tôi đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“‘Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi’, như thế nhất định có [hy] vọng sẽ thành công.” (Bài giảng thứ sáu–Chuyển Pháp Luân)

Do đó, tôi phải đối chiếu mọi việc gặp phải với Pháp, đọc Pháp thường xuyên hơn, và ngộ được những Pháp lý cao hơn. Như vậy, tôi sẽ có thể giải thể tất cả can nhiễu và bức hại. Không một giấc mơ, quan niệm hay ngôn từ nào của ai đó có thể làm tôi động tâm, tôi cũng không tin những điều này.Tôi chỉ chiểu theo Pháp.

Giải thể can nhiễu của quỷ sắc dục

cựu thế lực cưỡng chế khảo nghiệm về sắc dục lên các học viên. Trong vài năm, tôi đã trải qua can nhiễu của quỷ sắc dục. Tôi đã nghĩ rằng mình không bao giờ có chấp trước vào sắc dục, và tôi sẽ không có khảo nghiệm về sắc dục. Nhưng tôi đã gặp rắc rối khi vượt qua khảo nghiệm trong mơ. Tôi phát chính niệm cường độ cao trong một thời gian, và sau đó tình hình đã được cải thiện. Nhưng, một ngày nọ tôi lại gặp một giấc mơ dơ bẩn. Tôi ngồi dậy và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi nói: “Sư phụ, con chỉ theo an bài của Ngài dành cho con. Niệm dơ bẩn không phải là con. Nó là bức hại của cựu thế lực và lạn quỷ. Con sẽ không theo an bài của chúng.” Tôi liên tục phát chính niệm. Quỷ sắc dục đã hoàn toàn bị giải thể. Kể từ đó, tôi không còn bị can nhiễu trong mơ.

Giải thể bức hại tài chính

Lúc bắt đầu cuộc bức hại, tôi không minh bạch về bức hại tài chính. Là một học viên, tôi nên buông bỏ các chấp trước vào danh và tiền bạc. Tôi đã không tranh đấu để giành phần thưởng tại nơi làm việc. Bởi vì tôi từ chối từ bỏ tu luyện, nơi làm việc đã bãi bỏ chức danh “kiểm soát viên chính” tại phòng thí nghiệm của tôi. Thu nhập hàng năm của tôi giảm 10.000 Nhân dân Tệ. Tôi không động tâm. Sau đó, họ hủy bỏ một phần thưởng khác trong hai năm.

Khi cuộc bức hại leo thang, tà ác đã dùng đến thành tích tập thể để cố gắng đe dọa đơn vị công tác của tôi. Phòng 610 nói với chúng tôi rằng nếu có bất kỳ nhân viên nào trong khoa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khoa đó sẽ không được nhận thành tích tập thể, và cả nhân viên trong khoa cũng sẽ không được nhận phần thưởng cá nhân. Rõ ràng là tà ác đã cố gắng gieo rắc thù hận đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã nhìn thấu mánh khóe của chúng, và bắt đầu giảng chân tướng cho các đồng nghiệp. Đồng thời tôi cũng phát chính niệm tăng cường. Chẳng mấy chốc, tà ác đã bị giải thể. Không chỉ cơ quan tôi nhận được phần thưởng dành cho tập thể mà tôi cũng được trao thưởng cá nhân.

Phủ nhận giả tướng nghiệp bệnh

Một lần tôi bị đau dạ dày. Tôi đã không chú ý đến nó, cũng không phát chính niệm. Sau đó, cơn đau trở nên dữ dội, và tôi phát chính niệm không có hiệu quả. Hướng nội cũng không giúp được gì. Cơn đau kéo dài trong hơn sáu tháng, và trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã bị táo bón, việc này can nhiễu đến việc tôi giảng chân tướng.

Tôi nhận ra rằng tình huống xấu đi như vậy là do tôi đã không phủ nhận cựu thế lực, và không phát chính niệm ngay sau khi nó mới xảy ra. Lúc đó tôi đã nghĩ nó là nghiệp bệnh, và tôi đã không lập tức giải thể can nhiễu, điều đó có nghĩa là tôi đã thừa nhận bức hại.

Nhận ra vấn đề, tôi bắt đầu phát chính niệm tăng cường. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, giả tướng nghiệp bệnh nhanh chóng biến mất.

Kể từ đó, bất cứ khi nào xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, tôi lập tức phủ nhận nó và giả tướng nhanh chóng biến mất. Đối với những khó chịu nho nhỏ, tôi sẽ tự nhủ rằng đó là việc tốt. Chính là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi và giúp tôi tăng công.

Cơ thể tôi cấu thành từ vật chất cao năng lượng, và mỗi tế bào đều lấp đầy bởi công. Không gì bất hảo có thể can nhiễu đến tôi. Với những niệm như vậy, tôi có thể đối đãi với bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể một cách bình tĩnh. Tôi cũng hướng nội, và chính lại mọi suy nghĩ không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp. Thỉnh thoảng tôi không thể tìm ra chấp trước đã can nhiễu đến tu luyện của bản thân. Trong trường hợp đó, tôi cầu xin Sư phụ cho tôi điểm hóa. Lần nào Sư phụ từ bi cũng giúp tôi, và tôi đã vượt qua mọi khảo nghiệm.

Trong hành trình 20 năm phản bức hại ôn hòa, chúng ta đã dựa vào tín tâm vững chắc với Sư phụ và Pháp. Trong quá trình tu luyện, chúng ta học Pháp đồng thời hướng nội và phủ nhận cựu thế lực. Tôi tin rằng không gì trong thế giới con người có thể lay chuyển được chúng ta, bởi vì mọi thứ ở đây đều là giả tướng mà cựu thế lực đã lợi dụng để bẫy chúng ta. Khi chúng ta lý trí, giả tướng sẽ biến mất. Có Sư phụ và Pháp, không gì có thể ngăn chúng ta trên con đường phản bổn quy chân, miễn là chúng ta tu luyện chiểu theo Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/393892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/24/180454.html

Đăng ngày 07-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share