Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-08-2019] Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trở nên tốt hơn và ân cần hơn với mọi người sau khi tu luyện và luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số người đã nhìn thấy những thói quen xấu cố hữu của họ biến mất mà không có một cuộc vật lộn đấu tranh nào. Đổi lại, những thay đổi theo chiều hướng tích cực của họ đã làm xúc động lòng người xung quanh.

Dưới đây là câu chuyện của hai người như vậy.

Giao dịch viên ngân hàng: “Tôi đã gặp một người tốt!”

Một học viên kể lại cô ấy đã trả lại 10.000 Nhân dân tệ mà một nhân viên ngân hàng gửi nhầm vào tài khoản của cô ấy.

“Một vài ngày sau khi tôi yêu cầu chuyển 10.000 Nhân dân tệ từ tài khoản séc của chúng tôi đến một chứng chỉ tiền gửi, nhân viên ngân hàng, người giúp tôi giao dịch đã gọi cho chồng tôi, nói rằng có gì đó không đúng trong giao dịch và yêu cầu tôi quay trở lại ngân hàng”.

“Hai vợ chồng tôi đi đến ngân hàng ngay lập tức vì tôi không muốn cô nhân viên phải lo lắng. Hóa ra cô ấy đã đưa cho tôi một chứng chỉ tiền gửi trị giá 10.000 Nhân dân tệ nhưng lại không phải rút từ tài khoản của tôi. Cô ấy đã hoảng loạn vì cô ấy không chắc liệu tôi có trả lại tiền cho cô ấy hay không.

Tôi nói với cô ấy: “Đừng lo, tôi không giữ cho mình số tiền đó đâu”.

Cô giao dịch viên thở phào nhẹ nhõm và nói: ‘Tôi đã gặp một người tốt! Tôi thực sự đã sợ chết khiếp!”

Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi được dạy phải luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt và không lấy những gì không thuộc về mình.

Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy và phơi bày những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ đối với người dân. Cô ấy đã cảm ơn tôi nhiều lần. Một số khách hàng đứng gần đó cũng nghe thấy những gì tôi nói. Một số gật đầu và một số mỉm cười với tôi.

“Đại Pháp đã giúp tôi từ bỏ thuốc lá và uống rượu”

Đây là tường thuật của một học viên khác ở tỉnh Hắc Long Giang về cách anh ta bỏ rượu và hút thuốc sau khi tu luyện Đại Pháp.

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, mỗi ngày tôi đều hút ít nhất hai gói thuốc lá và uống rượu. Tôi biết rằng hút thuốc làm cho hơi thở của tôi bốc mùi và việc uống rượu khiến tôi trở nên mất lý trí và nói năng vô nghĩa, nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ đến bản thân và tìm cách thỏa mãn những dục vọng của bản thân.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã biết rằng tôi cần phải hành xử theo các Pháp lý của Đại Pháp, vì vậy tôi quyết định loại bỏ những thói quen xấu của mình.

Nhưng thường là nói thì dễ, làm mới khó.

Mới đầu, tôi có thể tự kiểm soát được bản thân. Nhưng sau đó tôi sẽ tìm đủ mọi lý do để uống rượu, chỉ muốn sống theo ý muốn của mình. Tôi đã không bỏ được rượu hoàn toàn.

Những điều tương tự cũng xảy ra với việc hút thuốc. Mặc dù tôi đã ngừng hút thuốc, nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ khi ai đó mời tôi một điếu.

Một ngày nọ, tôi nằm mơ thấy một gói thuốc lá mà tôi thường hút. Khi tôi chuẩn bị bật lửa, tôi chợt nhớ rằng mình là một học viên và không thể hút thuốc. Sau khi tôi thức dậy, tôi đã bỏ hẳn thuốc lá. Đã 20 năm nay tôi không hút thuốc lá hoặc uống bất kỳ loại rượu nào.

Tinh thần của tôi cũng được cải thiện. Vợ tôi đã rất vui mừng khi thấy tôi từ bỏ được những thói quen xấu và trở thành một người chồng tốt. Cô ấy thường nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp đã biến tôi thành một người hoàn toàn khác”.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/29/392039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179989.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share