Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2019] Ông Từ Thiên Phúc đã không thể hồi phục trở lại sau những tra tấn phải chịu đựng trong suốt 9 năm bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã qua đời vào ngày 5 tháng 1 năm 2019 sau nhiều năm chống chọi với sức khỏe yếu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Từ, một cư dân huyện Mễ Dịch, tỉnh Tứ Xuyên, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, ông đã bị bắt và bị lục soát nhà nhiều lần vì kiên định đức tin của mình.

Ông Từ bị kết án 9 năm tù vào năm 2003. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Đức Dương, ông đã phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi, bao gồm lao động nặng nhọc, đứng thời gian dài, chạy, chịu lạnh cóng và tiếp xúc với ánh mặt trời thiêu đốt.

Vào năm 2008, trong một chiến dịch trên toàn nhà tù nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, lính canh Chung Thắng phụ trách Khu giam giữ Số 10 đã ra lệnh cho các tù nhân tra tấn ông Từ.

Họ ép ông Từ phải đứng trong 7 ngày liên tiếp và sau đó ngồi xổm trong một ngày. Đến tối ngày thứ 8, các tù nhân đã đổ đầy một bồn nước lớn và liên tục nhấn đầu ông xuống nước. Sau đó, họ mang ông vào nhà vệ sinh, đặt ông cạnh bồn tiểu và liên tục dội nước lạnh lên đầu ông.

Không thể chịu đựng được sự tra tấn, ông Từ đã đồng ý viết một bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công trái với lương tâm mình.

Ông nhớ lại: “Ngay khi tôi nói sẽ viết bản tuyên bố, tôi biết mình đã sai. Điều đó rất thống khổ. Tối hôm đó, tôi không thể ngủ được và tôi đã khóc. Thay vì viết những điều lên án Pháp Luân Công trong bản tuyên bố, tôi đã nói với họ lý do tại sao tôi bước vào tu luyện.”

Trong ba tháng tiếp theo, ông Từ cho biết ông luôn cảm thấy đầu óc không tỉnh táo và tâm trạng buồn chán.

Khi được thả ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2012, ông Từ trông hốc hác và sức khỏe của ông đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cẳng chân và bàn chân ông bị sưng nghiêm trọng. Ông cũng gặp các vấn đề về gan và bụng báng nước (có quá nhiều chất lỏng trong khoang bụng). Một lính canh đã nói với gia đình ông rằng “ông không còn sống được lâu nữa”.

Ông Từ đã phải nhập viện sau ba ngày ra tù. Mặc dù sức khỏe của ông đã được cải thiện phần nào, nhưng ông không bao giờ hồi phục được hoàn toàn. Thể trạng của ông xấu đi vào năm 2018 và ông thường xuyên phải nhập viện. Trong những ngày cuối đời, ông chỉ còn lại da bọc xương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/24/396181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180852.html

Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share