Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu tháng 4 năm 2004. Tôi là một phụ nữ 56 tuổi. Được Sư phụ Lý bảo hộ, chính niệm chính hành, tôi đã vượt qua được các khổ nạn của mình.

Các khối u ở ngực thu nhỏ lại sau khi đọc một cuốn tài liệu nhỏ

Từ khi còn nhỏ tôi đã bị viêm tai giữa, gặp các vấn đề về dạ dày, viêm khớp dạng thấp và các khối u ở ngực. Khi đã tuyệt vọng, vào dịp Tiết Thanh Minh tháng 4 năm 2004, tôi đi viếng mồ mả tổ tiên và tình cờ gặp hai học viên, những người đã chia sẻ với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Tôi tin điều họ nói và muốn tập, vì thế họ đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân như một món quà, cùng với một cuốn tài liệu giảng chân tướng nhỏ có nhan đề là “Thiên đại thương sinh.” Tôi rất cảm kích!

Điều gì đó thần kỳ đã xảy ra ngay sau khi tôi đọc cuốn tài liệu nhỏ. Tôi nhận ra rằng những khối u trong ngực của mình đã co lại khá nhiều. Tôi đã vui mừng đến nỗi lập tức mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra và bắt đầu đọc. Tôi đã đọc xong trong ba ngày và nghĩ rằng nó thật sự tuyệt vời! Tôi quyết định hành xử đúng theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như Sư phụ đã dạy và trở thành một người tốt.

Khi Sư phụ nhìn thấy tín tâm vững chắc của tôi, Ngài đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều vật chất xấu trong cơ thể. Chẳng hạn, khi tôi ngừng sử dụng những từ ngữ xấu, cơ thể của tôi liền được tịnh hoá. Theo cách này, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất.

Tôi đã chia sẻ sự thần kỳ của Đại Pháp mà mình đã trải nghiệm với ba người con của tôi. Chúng nói: “Chúng con cũng muốn học môn tu luyện tuyệt vời này. Chính Sư phụ là người đã cứu mẹ của chúng con, vì thế chúng con không còn phải lo lắng về việc mất mẹ nữa. Điều này thực sự tuyệt vời!“

Thuốc trừ sâu bị vô hiệu hóa

Một ngày nọ, trong lúc tôi đang mang một bình thuốc trừ sâu để phun lên cây bông. Cái bình bị thủng một lỗ, vì vậy thuốc trừ sâu bị rò rỉ ra ngoài và làm tôi ướt sũng. Mặc dù vậy tôi vẫn cố gắng làm xong việc.

Tôi sớm nhận ra rằng thuốc trừ sâu đã thấm vào da mình. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy có vị đắng trong miệng, điều đó là dấu hiệu cảnh báo tôi đã bị nhiễm độc. Tôi không sợ, mà chỉ lo lắng việc mẹ chồng biết chuyện. Tôi biết bà sẽ khăng khăng bắt tôi đi bệnh viện, vì thế tôi đã bảo bà rằng: “Con không sao. Chẳng phải mọi bệnh tật của con đã khỏi từ khi con bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao?”

Sau khi hai cô con gái của tôi về nhà, tôi bắt đầu luyện công cùng các cháu. Khi chúng tôi luyện đến tư thế cuối cùng của bài công pháp số hai, tôi đột nhiên ngã xuống. Sau đó, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ nghĩ xem làm thế nào để tôi có thể hoàn thành các bài công pháp còn lại.

Khi Sư phụ nhìn thấy tín tâm vững chắc của tôi vào Đại Pháp, Ngài đã giúp tôi. Khi thấy mình có đủ sức lực để đứng dậy, tôi dần đứng dậy và tiếp tục luyện công. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, vì thế tôi đã mở cửa sổ và nôn ra sân sau. Sau đó tôi cảm thấy khỏe trở lại, như thể không có gì xảy ra.

Khi cả mẹ chồng và anh rể đều chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp qua sự việc này, họ cũng bắt đầu bày tỏ mong muốn được học môn tu luyện. Chứng kiến sự việc này cũng giúp các con gái của tôi củng cố tín tâm vào Đại Pháp. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì đã cứu tôi và gia đình tôi.

Bị giam giữ bất hợp pháp trong một trại lao động và một trung tâm tẩy não

Năm 2006, tôi đi ra ngoài cùng mấy cô con gái của mình để phát tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi đi ra ngoài lúc tám giờ tối, và sau khi phân phát được một ít tài liệu, có ai đó đã tố cáo chúng tôi. Chúng tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giữ tại Phòng 610 thành phố.

Chúng tôi liên tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau khi tôi nói cho các cảnh sát biết rằng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, ngày hôm sau các con gái của chúng tôi đã được thả.

Khi ấy, tôi có rất nhiều chấp trước; đặc biệt, các chấp trước vào các con thực sự nổi cộm. Vì thế tôi đã không thể phủ nhận an bài của Cựu thế lực mà thay vào đó chúng lại lợi dụng sơ hở của tôi để đưa tôi vào trại cưỡng bức lao động trong một năm.

Tôi đã được thả vào năm 2007. Để bù đắp khoảng thời gian đã mất, tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà mình. Tôi cũng đi giảng chân tướng trực diện.

Không lâu sau, tôi bị tố cáo một lần nữa và bị giam trong một trung tâm tẩy não. Khi tôi tuyệt thực phản bức hại, bốn lính canh đã đánh đập tôi. Chân của tôi bị gãy, thân thể bị nhiều thương tích.

Tôi vừa hướng nội vừa cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi nhận ra rằng cho dù có bao nhiêu chấp trước đi chăng nữa, cựu thế lực cũng không được phép bức hại hay khảo nghiệm tôi. Tôi sẽ chỉ bước trên con đường do Sư phụ an bài và để mọi thứ cho Ngài lo liệu. Tôi muốn dùng Pháp để chính lại bản thân mình.

Tôi biết Sư phụ không gì là không làm được, cựu thế lực chẳng tính là gì. Tôi bắt đầu phát chính niệm và niệm Pháp. Trong khi đó, tôi không hợp tác với những yêu cầu của tà ác. Tôi nhận ra rằng đây không phải là nơi tôi nên ở lại và với chính niệm chính hành, tôi cần ra khỏi đây và tiếp tục làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Sư phụ nhân từ đã giúp tôi, và tôi đã có thể thoát khỏi trung tâm tẩy não bằng chính niệm. Không lâu sau, các chấn thương của tôi từ vụ tra tấn đã lành.

Chấm dứt bức hại bằng chính niệm trong năm năm trong tù

Năm 2008, tôi lại bị tố cáo một lần nữa và bị giam giữ trong một trại tạm giam. Các lính canh đã cố gắng ép tôi viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã không hợp tác với họ và cũng không mặc đồng phục. Tôi đã tuyệt thực và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Tại trại tạm giam, Sư phụ đã giúp tôi vì tín tâm của tôi vào Đại Pháp. Tôi có thể luyện công và phát chính niệm, nhẩm Pháp và giảng rõ chân tướng cho các tù nhân. Tôi cũng đã giúp cho khoảng hơn chục tù nhân thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Ngoài ra, một số lính canh cũng đã học luyện công từ tôi.

cựu thế lực không muốn mất quyền kiểm soát của họ đối với tôi và đã lợi dụng những sơ hở trong tâm tính của tôi để khiến cho tôi phải chịu án tù năm năm. Sáu tù nhân đã thay phiên nhau ép tôi viết lời tuyên bố hối cải. Tôi không thuận theo những yêu cầu và đe doạ của họ. Tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác đang kiểm soát họ.

Họ đã thay đổi chiến thuật và ép tôi phải xem những video bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ. Khi xem chúng, tôi đã vô cùng đau đớn, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt.

Tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc vì đã không làm tốt do các chấp trước của mình. Tôi đã không cố gắng phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và ngộ ra được rằng họ không nên bức hại hay khảo nghiệm tôi bất kể là dưới hình thức nào. Khi tôi không làm tốt, Sư phụ đã giúp tôi chính lại bản thân mình.

Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm. Họ cố gắng ngăn tôi bằng cách tăng âm lượng của video lên. Khi gần như không chịu nổi, tôi bắt đầu cầu xin Sư phụ giúp ngăn họ phạm tội chống lại Đại Pháp. Tôi cũng liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Sáu tù nhân đã đấm đá tôi nhưng tôi không sợ vì tôi tin chắc rằng Sư phụ ở bên cạnh mình. Sau khi xuất ra chính niệm, tôi tiếp tục hô lớn. Họ cố gắng ngăn tôi bằng cách véo cổ và cào vào bên trong miệng tôi.

Kết quả là da trong miệng tôi bị trớt hết. Tôi cũng bị nghẹt thở. Tại thời điểm mà tôi không còn có thể chịu đựng được nữa, từ sâu trong tâm, tôi bắt đầu cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Họ bất ngờ buông tay.

Suốt thời gian đó tôi không ghét họ, tôi muốn họ ngừng phạm tội chống lại Đại Pháp, vì vậy tôi đã từ từ đứng dậy, quỳ xuống đất và cầu xin Sư phụ chuyển cơn đau của tôi qua họ.

Khi ấy, tôi nhận thấy họ đau đớn. Tôi cũng nghe một tù nhân nói: “Tại sao toàn thân tôi lại đau như vậy?”

Tôi bảo với họ: “Các người đang phạm tội. Các người đang bị ĐCSTQ lợi dụng để đánh đập những người tu Phật. Làm người tốt chiểu theo Chân–Thiện–Nhẫn thì có gì sai?“

Tôi đã cảnh báo họ không nên lặp lại hành vi của mình vì bất cứ ai bức hại các học viên đều phạm tội nghiệp lớn, điều mà họ sẽ không bao giờ có thể hoàn trả được. Sư phụ của chúng tôi đã nói:

Kỵ hổ nan hạ hổ

Nhân yếu dữ Thần đổ

Ác giả sự cán tuyệt

Đổ tử tự sinh lộ

(Nhập Vô Sinh Chi Môn, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Bước Vào Cửa Vô Sinh

Cưỡi lưng hổ rồi khó mà xuống khỏi hổ được nữa

Con người muốn đánh cược với chư Thần [là sao]

Đã phạm vào hết cả những sự việc vốn của kẻ ác

Lấp kín chết cứng con đường ‘sinh’ của mình rồi

Một tù nhân đã ngã xuống và phải nhập viện.

Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã sống sót. Trong năm năm đó, tôi đã phải chịu đủ mọi hình thức tra tấn tàn khốc. Ví dụ như, cánh tay của tôi bị nứt hoặc gãy hai lần. Vết thương nặng đến nỗi xương bị lộ ra ngoài. Tôi bị dập đầu xuống đất, làm lung lay cả hàm răng. Họ thường dùng tất bẩn hay giẻ để bịt miệng tôi. Tôi liên tục bị cấm ngủ và thường bị ngã gục xuống. Kết quả là đầu tôi bị sưng lên. Tôi cũng không được phép tắm hay dùng nhà vệ sinh.

cựu thế lực muốn dùng những tù nhân này để lấy mạng tôi, tuy nhiên lần nào Sư phụ nhân từ cũng giúp tôi hồi phục. Một cộng tác viên từng nói: “Sao mỗi lần chúng ta đánh cô ta, thì cô ta lại khỏe hơn vậy? Rốt cuộc thì chúng ta lại là người chịu khổ!”

Tôi không oán hận bất kỳ ai trong số họ, lại còn mua đồ cho họ, giúp họ giặt quần áo và nói chuyện với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp. Khi họ nhận ra được sự thần kỳ của Đại Pháp, họ đã cố gắng tránh tra tấn tôi.

Tháng 8 năm 2014, tôi đã được thả ra. Tôi nghĩ mình phải bù đắp khoảng thời gian đã mất trong năm năm đó, vì thế tôi đã học Pháp, luyện công và phát chính niệm nhiều hơn. Sư phụ đã cho tôi niềm tin và giúp tôi củng cố chính niệm.

Trong quá trình này, tôi đã gặp đủ loại người khác nhau. Một số người sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đối với những người đó, tôi nhắc nhở bản thân không nên nảy sinh tâm hoan hỷ. Đối với những người không hiểu điều chúng ta đang làm và muốn tố cáo tôi, tôi cũng bị họ làm cho dao động.

Khi tôi giảng rõ chân tướng cho mọi người, chính Sư phụ đã bảo vệ tôi; nếu không thì tôi chẳng làm được gì cả. Sư phụ đã yêu cầu chúng ta làm ba việc thật tốt, vì vậy chúng ta nên nỗ lực giữ vững tinh tấn, không để Sư phụ phải thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/13/389816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/23/180014.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share