Bài viết của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 02-08-2019] Trong nhiều năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi ngộ ra rằng miễn là chúng ta đặt tâm vào việc cứu người thì mọi cái gọi là mâu thuẫn và khổ nạn mà chúng ta gặp phải đều trở thành nhỏ bé. Có những lúc tôi coi các đồng tu như chúng sinh, nếu như họ là chúng sinh, tôi sẽ không đánh giá họ, không chú tâm vào khuyết điểm hay đặt ra các yêu cầu đối với họ,

Để phá vỡ những gián cách vô hình giữa các học viên hoặc hỗ trợ các học viên đã ngừng tu luyện, đôi khi chúng ta không cần làm điều gì cụ thể. Chúng ta chỉ cần chân thành và từ bi là đủ. Tôi ngộ ra rằng nội hàm của việc cứu người rất sâu sắc.

Sư phụ giảng:

“Có một số hoạt động và hạng mục [công việc] mà học viên làm, mục đích là để cứu người, trợ [giúp] Sư phụ Chính Pháp; nhưng làm tới làm lui [một thời gian] thì đều [chỉ] là học viên tham dự, trở thành hoạt động nội bộ. Cứ tiếp tục thế thì không được. Một là không cứu được người, một [nữa] là can nhiễu đến tu luyện và cứu độ chúng sinh của các học viên; ít nhất [cũng] chiếm dụng một lượng lớn nhân lực. Đệ tử Đại Pháp là trợ [giúp] Sư phụ Chính Pháp, không thể để chư vị chiếm dụng tư nguyên nhân lực như vậy được.” (Thanh Lý, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi hiểu rằng việc trợ Sư chính Pháp được thể hiện từ mọi điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Ngoài việc tham gia các hạng mục của Đại Pháp, hằng ngày chúng ta tiếp xúc với mọi người và đều có cơ hội để cứu họ. Tôi luôn mang theo tài liệu Đại Pháp và giảng chân tướng mọi lúc mọi nơi, chẳng hạn như khi xin giấy phép lái xe hay thậm chí khi đi qua một trạm thu phí ở trên đường cao tốc. Khi đến cửa hàng tạp hóa, tôi trò chuyện với nhân viên thu ngân và những khách hàng đang xếp hàng chờ. Khi tôi làm bài kiểm tra để xin nhập quốc tịch, tôi đã đưa tài liệu giới thiệu Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cho các cán bộ nhập cư. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho tất cả những người tôi gặp.

Tôi cũng ngộ được rằng miễn là chúng ta đặt tâm vào việc cứu người, chúng ta có thể vượt qua mọi khổ nạn hay khó khăn. Tôi đã từng lái xe cho một hãng cung cấp dịch vụ đi xe chung. Mọi người chia sẻ cho tôi cách kiếm tiền và làm thế nào để được nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng, nhưng tôi không làm theo những gì họ gợi ý. Thay vào đó, tôi giảng chân tướng cho tất cả hành khách của mình.

Trong một khoảng thời gian điểm đánh giá của khách hàng dành cho tôi bị giảm. Tôi nghĩ mình cần kiếm sống để cứu người. Tôi hiểu rằng mỗi ngành nghề tương ứng với một thể hệ chúng sinh khổng lồ. Sau khi có suy nghĩ ấy, điểm đánh giá dành cho tôi dần được cải thiện và tôi nhận được nhiều tiền tip của khách hàng hơn. Tôi cũng cứu được nhiều người hơn.

Khi mới chuyển đến thành phố nơi tôi đang sống, tôi có tham gia một lớp học tiếng Anh. Khi giáo viên hỏi tôi làm cách nào để đến được Hoa Kỳ, tôi trả lời rằng là do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thầy giáo ấy đã tìm kiếm thông tin trên Internet và tìm được các video về Đại Pháp. Một ngày nọ, thầy nói rằng sẽ thảo luận với cả lớp về Pháp Luân Đại Pháp. Thầy bật một đoạn video dài tám phút và chúng tôi đã thảo luận về Đại Pháp và cuộc bức hại các học viên. Sau đó, tôi không thể tiếp tục theo học do ca làm việc của tôi thay đổi. Tôi hiểu ra rằng tôi đến đó không phải để học tiếng Anh, mà là để cứu các bạn cùng lớp và người giáo viên ấy.

Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Giảng chân tướng hiệu quả trong một thời gian ngắn không hề dễ dàng. Thế nhưng, miễn chúng ta tu luyện nghiêm túc hằng ngày, Sư phụ sẽ gia trì và giúp chúng ta có nhiều ý tưởng cho việc giảng chân tướng.

Khi gặp một người Trung Quốc, tôi hỏi anh ấy làm nghề gì. Anh ấy nói mình là một nhân viên mát xa. Tôi nói rằng sẽ tốt hơn nếu anh ấy làm công việc khác. Nói được tiếng Anh và biết lái xe là hai kỹ năng thiết yếu ở Hoa Kỳ. Có hai kỹ nằng này anh ấy có thể tìm được một công việc tốt. Sự chân thành của tôi đã chạm đến trái tim anh ấy và tôi đã có thể giảng chân tướng cho anh ấy.

Một lần khác, tôi và một học viên khác vào một cửa hàng để đưa tài liệu về Shen Yun. Chủ cửa hàng người Trung Quốc đã đuổi học viên kia ra ngoài. Người học viên ấy nhờ tôi thử vào thay cô ấy xem sao. Ngay khi tôi bước vào, người chủ đã lo lắng phân bua: “Chúng tôi không làm gì xấu với cô ấy.”

Tôi nói rằng: “Tôi đánh giá cao sự trung thực của chị đối với một người lạ như tôi.” Vài câu trao đổi qua lại đã khiến chúng tôi gần gũi hơn và sau đó tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cô ấy. Cuối cùng, cô ấy đồng ý đi xem Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và cho phép tôi để lại tài liệu trong cửa hàng.

Tất cả các tiết mục biểu diễn của Shen Yun đều được Thần gia trì. Mặc dù tôi không thể biểu diễn trên sân khấu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ từ các không gian khác. Tôi không có năng lực gì đặc biệt, nhưng tôi có lòng từ bi với chúng sinh và khát khao cứu họ. Sư phụ nhìn thấy ước nguyện ấy của tôi. Chỉ cần tôi đề cao một chút, các sinh mệnh có quan hệ với tôi đều được cải biến tích cực. Chính Pháp đang diễn ra và chúng ta có các sứ mệnh to lớn hơn cần gánh vác. Chúng ta cần thực sự trân quý cơ hội này cũng như trân quý cơ duyên tiền định này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/2/389999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/21/178986.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share