Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2019] Cháu trai của tôi năm nay được chín tuổi. Khoảng trưa ngày 22 tháng 8 năm 2019, khi tôi định chuẩn bị bữa trưa cho cháu, thì cháu nói cháu buồn ngủ. Thường thì cháu không ngủ trưa, nhưng tôi quyết định cháu có thể chợp mắt một chút trước rồi ăn sau.

Sau khi ngủ được 20 phút thì tôi nghe cháu gọi lớn. Tôi chạy nhanh vào phòng của cháu, cháu đã ôm tôi và nói: “Con sợ quá! Thật là đáng sợ!”

Cháu mơ thấy Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công) đang ngồi trên một cái xe lăn và theo sau là một số cảnh sát. Đột nhiên, có một đám mây cực kỳ tối trên Quảng trường Thiên An Môn. Hai sợi dây từ trên trời rơi xuống và trói chặt Giang Trạch Dân. Cảnh sát đang theo sau ông ta cũng sợ hãi và bỏ chạy. Rồi ánh sáng chiếu vào Giang Trạch Dân. Chưa đầy một giây, toàn thân ông ta đã biến thành tro. Nơi đó, Trung Nam Hải (trụ sở trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện), sau đó biến thành một biển lửa. Tất cả các quan chức đã bức hại các học viên Đại Pháp đều bị thiêu trong biển lửa đó.

Sau khi nghe cháu trai của tôi kể về giấc mơ của cháu, tôi nhận ra rằng sinh mệnh của “Đại vương Khủng bố” đã kết thúc, công lý sẽ đến với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các thủ phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác của chúng. Kể từ bây giờ, chúng ta thực sự cần sử dụng thời gian quý giá của mình để cứu chúng sinh, bất kể là còn lại bao nhiêu thời gian đi nữa. Nhiệm vụ của chúng ta là rất nghiêm túc.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/392655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/22/180001.html

Đăng ngày 05-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share